Hồi trc e cứ nghĩ con gái miền Trung quanh năm gió Lào chắc da ko được trắng. Hôm nay về quê ngoại ở Hà Tĩnh chơi, ôi trời ơi nói đùa suy nghĩ trc đây của e đúng là tội lỗi. Đi 1 vòng quanh xóm mà thấy e nào cũng trắng bóc ra,mịn tơi kiểu tự nhiên ấy(đa số nhé), con e họ e da trắng như phát sáng mà còn kêu e ở đây trắng bình thường chứ.
Em da ngăm, vốn máu mê da trắng nữa nên kêu e gái chỉ luôn. Nó bảo là da con gái ở đây vốn dĩ trắng rồi, nhưng chủ yếu toàn nhà làm nông nên cũng phải giữ,ko biết có ai giống e ko nhưng e chỉ cho. Đấy, giờ e vào vấn đề,bí quyết luôn:
- Ở quê này hầu như nhà nào cũng có vài viên đá cọ dùng lúc tắm. E gái e lên lớp 8 là bắt đầu dùng rồi. Đá cọ này ko rát da như loại họ hay bán,cọ da chết cực hiệu quả, đồng thời còn làm đứt lông tay chân nữa. Vào tắm thì mình dội qua nước rồi láy đá kì người. E thử rồi,lúc đầu ms cọ rát dã man, xong tí bao nhiêu là ghét ra lăn lăn mà phê.
- Còn về trắng da, mẹ của e gái e kiểu người biết nhiều ấy, từ lúc e e học lớp 1 là đã cho e gái e dùng nước vo gạo để tắm rồi. Ngày nào cũng vậy, vò gạo nấu cơm là chắt nước ra cái âu lớn, tối đến e kia cứ xách âu kia ra pha 1 chậu nước tắm như bình thường. Cô e bảo là miền Trung nắng, dung nước vo gạo tắm buổi tối là dịu da mà da trắng lên nữa.
Giờ cô bảo e cứ kiên trì tắm,nó cũng ko phải lích kích gì nhiều, trắng chậm nhưng mà chắc.
Theo faceboook Nguyen Linh Dan/Nguồn Webtretho.com