Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chia cho cậu bé ăn mày phần ăn sáng hàng ngày, 5 năm sau gặp lại cô sốc ngất trước món quà cảm ơn của nó

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 17/04/2017
Chia cho cậu bé ăn mày phần ăn sáng hàng ngày, 5 năm sau gặp lại cô sốc ngất trước món quà cảm ơn của nó

“Này nhóc!! Em có đói không?? Cầm lấy đi này!! Chị chẳng có tiền, chỉ có thể cho em cái này thôi” chưa kịp đợi thằng bé nói gì, Ngân đã bẻ nửa cái bánh mỳ cô vừa mới mua đưa cho nó.

App hoa anh đào

Hằng ngày đi làm qua đây, ngày nào cô cũng thấy nó đứng ăn xin ở đó. Dù là nắng hay mưa, đông hay hạ, sáng nào đi bộ đến công ty là Ngân lại gặp nó.

Thằng bé đen nhẻm, gầy nhom, đưa những ngón tay xương xẩu ra để van xin những người qua đường một chút tình thương nhưng tất cả đều tất bật với nhịp sống của mình mà không ai thèm để ý đến nó. Ngân cảm thấy thương cảm và tội nghiệp, cô nhớ đến cuộc sống ngày còn bé của mình, lúc bố mới mất, tài sản bị người ta tịch thu hết, mẹ cô cũng phải đưa cô đi xin ăn thế này, cuộc sống màn trời chiếu đất cực khổ biết bao nhiêu.

Dù thương nó nhưng cô cũng chẳng có nhiều tiền để mà cho đi. Mẹ già đang nằm bệnh ở nhà hằng ngày tiêu tốn bao nhiêu tiền thuốc thang, cô cũng chỉ là cô nhân viên quèn cố gắng chăm chỉ mỗi tháng lấy tiền về chăm sóc mẹ. Thế nên, mỗi ngày đi qua đây, Ngân đều bẻ nửa cái bánh mỳ ăn sáng của mình đưa cho nó, cũng chẳng đáng là bao nhưng cô hi vọng đủ lót dạ cho cái bụng rỗng của em.

- Tại sao chị lại cho em??

- Em không xin thì chị không được cho sao??

- Thế sao chị không cho em tiền.

- Haizz, chị cũng nghèo lắm nhóc ạ.

ảnh minh họa

Hằng ngày, cuộc nói chuyện của cô với thằng nhóc ấy chỉ vỏn vẹn đôi ba câu như thế. Dần dà, cô biết được chuyện hóa ra nó không phải là thằng bé ăn mày. Là nó bị lạc mất mẹ rồi cứ lang thang đến những nơi đông người để hi vọng có ai đó nhận ra nó. Nhìn một thằng nhóc chỉ tầm 12 tuổi nhưng ánh mắt nó đã ánh lên sự trưởng thành và từng trải. Ngân thầm hi vọng sẽ có một ngày em gặp lại được mẹ mình. Thời gian cứ thế trôi, một ngày rồi một ngày, Ngân không còn nhìn thấy nó đứng xin ăn ở đó nữa.

Cô cứ lo sợ không biết thằng bé ốm đau hay có chuyện gì không?? Dù muốn đi tìm nó nhưng cô nhận ra mình chẳng biết gì về nó cả. Chỉ là cô vốn quen thuộc với việc mỗi ngày gặp nó ở đây, đưa cho nó một nửa phần ăn sáng của mình, nhìn nó nhoẻn miệng cười tươi bắt lấy.

5 năm sau, bệnh tình của mẹ Ngân càng ngày càng chuyển biến nặng, bác sĩ nói cần một số tiền lớn để chữa trị, nhưng cô đào đâu ra tiền bây giờ. Lương tháng của cô bây giờ chỉ đủ trang trải bữa ăn trong ngày, nhưng nhìn mẹ mỗi ngày một già đi. Lòng cô lại đau nhói.

Ngân đang mải miết với những suy nghĩ trong đầu thì bỗng nghe thấy một giọng nói gọi cô trở về với thực tại “Hôm nay chị không ăn sáng nữa à, cho em một nửa đi!!”. Cô vừa quay lại đằng sau để xem ai gọi mình thì chết sững khi thấy đứa bé ăn mày ngày xưa đang đứng đó, tay cầm một chiếc bánh mỳ vẫy vẫy cô. Ngân chạy nhanh đến ôm chầm lấy nó, xoa đầu thằng bé như ngày xưa.

- Chà, trông khác quá!! Lớn tướng rồi này. Tìm được mẹ chưa??

- Đương nhiên, 5 năm qua chị đi đâu thế, tìm được mẹ em quay lại chỗ cũ thì không thấy chị đâu.

- Chị nghỉ làm rồi!! Nhà nghèo mà, tiền chữa bệnh cho mẹ còn chẳng có, cứ nay đây mai đó thôi.

Nghe Ngân vừa gặm bánh mỳ vừa nói, thằng bé tần ngần rút từ túi ra một quyển sổ nhỏ dúi vào tay cô. Ngân mở quyển sổ đó ra thì chết sững khi thấy số tiền lên đến 500 triệu. Cô bất ngờ rụt tay lại.

- Em trả chị tiền ăn sáng này, chị nhận đi.

- Số tiền này quá nhiều rồi đấy. Chị ăn không hết nên cho em thôi, khỏi cần cám ơn. Em cầm lại đi.

- Chị cứ nhận đi được không?? Đây là tiền họ hàng em cho em suốt bao năm qua, nhà em giàu lắm. Em còn nhỏ cũng chẳng cần nhiều tiền thế này để làm gì cả. Chị là người đã có ơn với em, em không quên được. Nếu ngày đó không có nửa phần ăn sáng của chị, chẳng biết em chết đói ở đâu rồi, làm sao sống được đến ngày tìm thấy mẹ.

- Chị đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ còn gì, coi như em trả ơn chị được không?? Chị nhận đi mà.

Nhìn thấy thằng bé nhìn cô đầy chân thành, Ngân cũng không thể tiếp tục từ chối vì quả thật cô cũng đang rất cần số tiền này. Nhờ nó, mẹ cô có thể sống rồi. Ngân ứa nước mắt, ôm chặt lấy thằng bé gầy gò ngày xưa, “Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm!!”.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep