Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng sắp cưới hùng hổ đánh và mắng tôi, còn đòi hủy hôn vì tôi quyết không đồng ý chuyện...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 02/03/2017
Chồng sắp cưới hùng hổ đánh và mắng tôi, còn đòi hủy hôn vì tôi quyết không đồng ý chuyện...

Chúng mình 30 tuổi, yêu nhau hơn một năm và cách đây 2 tuần, nhà trai có xuống nói chuyện và ấn định tháng 4 cưới. 2 bên gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới thì chúng mình xảy ra mâu thuẫn.

App hoa anh đào

Anh ấy là người có tính cách gia trưởng và nóng tính, trước đây khi cãi nhau, a ấy từng đánh mình nhưng sau đó năn nỉ ỉ ôi rất chân thành nên mình bỏ qua. Trong quá trình yêu, ngoài những lúc nóng tính thì anh ấy luôn chiều chuộng mình và theo ý kiến mình. Nhưng có một chuyện làm mình rất không hài lòng là anh ấy không thật sự tôn trọng ba mẹ mình. Đợt trước Tết tụi mình suýt chia tay vì anh ấy chửi mình đụng chạm đến ba mẹ. Ba mình có nói chuyện với anh ấy, anh ấy chẳng những không biết hối lỗi mà còn vùng vằng bỏ đi. Sau đó 1 tuần, anh ấy cảm thấy nhớ mình mới chịu về nhà nhẹ nhàng xin lỗi ba mẹ mình. Gia đình mình vốn thương mình nên cũng bỏ qua, coi như không có chuyện gì. Sau đó anh ấy có tốt hơn một chút nhưng theo mình cảm nhận vẫn còn chưa tôn trọng ba mẹ mình như mình tôn trọng ba mẹ anh ấy.

Vì gần cưới nên tâm trạng mình không được tốt nên thời gian gần đây, mình với anh ấy cũng có chút hục hặc.

Cách đây mấy ngày anh ấy qua bàn với mình về chuyện sẽ vay Ngân hàng chuộc nợ cho 2 người anh chị anh ấy, còn 2 vợ chồng mình trả nợ hàng tháng, coi như cho 2 anh chị ấy vay. Khi nghe đến nợ mình thấy quá mệt mỏi. Trước đây mình đồng ý trả nợ cho bố mẹ anh ấy, giờ anh ấy lại nói muốn lo cho anh chị anh ấy, trong khi chúng mình hiện tại không có gì trong tay, lương mỗi đứa chỉ trên chục triệu Khi mình tỏ ra khó chịu và than thở thì tự dưng anh ấy đùng đùng nổi giận rồi chửi thề, chửi mình bất hiếu... 2 đứa lời qua tiếng lại thì anh ấy gọi điện cho mẹ mình đòi hủy hôn, sau đó sẵn đang uống nước, anh ấy tát nước mình khi mình đang cố cãi. Tối đó anh ấy không chút mảy may hối hận còn nói rằng chuyện nhỏ có thể nhường được, đây là chuyện lớn thì anh ấy đã nhất trí, lấy anh ấy phải nghe anh ấy, không thì chia tay. Anh ấy nhất định phải giúp anh chị anh ấy. Nói thêm là anh chị anh ấy trước đây vay nợ cất nhà. Nhà ai cũng 3,4 tầng nhưng bây giờ làm ăn không tốt nên đang rất khó khăn.

ẢNH MINH HỌA

Thời gian này anh ấy luôn vì chuyện của 2 anh chị ấy mà tỏ ra rất mệt mỏi, trong khi anh ấy có vẻ như không lo lắm về đám cưới gần kề.

Ba mẹ mình nhất định bắt mình chia tay vì anh ấy là người quá gia trưởng, áp đặt lại có nguy cơ đánh mình chứ chưa kể gì đến nợ nần. Mẹ mình gọi điện lên mẹ anh ấy để hủy hôn thì mẹ anh ấy lúc đó mới biết. Chiều hôm đó anh ấy xuống nói chuyện với ba mẹ mình với vẻ mặt hầm hầm. Ba mình thì vẫn chờ anh ấy tỏ ra hối lỗi nhưng với thái độ đó ba mẹ mình không muốn nói chuyện với anh ấy nữa và anh ấy hứa từ nay chia tay mình. 

Hôm nay mẹ anh ấy điện thoại cho mình bảo mai qua nói chuyện. Mình cũng không biết bác ấy sẽ nói chuyện gì. Cũng nói thêm là gia đình anh ấy cũng tương đối thích mình, càng ngày mình càng cảm nhận sự thân thiện của gia đình ấy, chứ không có chuyện hất hủi con dâu. Giờ mình cũng không biết sao nữa. Sau thái độ vừa rồi của anh ấy, ba mẹ mình nhất định không cho cưới, còn mình thì đang mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí, ngày cưới lại cận kề, trước đó mình đã yêu 2 người nên mình cũng không muốn chia tay thêm lần nào nữa. Nếu tính anh ấy mà cứ vậy thì mình sợ mình sẽ khổ cả đời, mình thì chỉ hi vọng khi là vợ chồng rồi anh ấy sẽ lo cho gia đình nhỏ hơn là cứ bị phân tâm cho gia đình anh chị. 

Mọi người có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với

Nguồn: St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep