Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Cô có ra đứng đường cũng chẳng kiếm nổi 10k/ngày đâu" rồi sốc khi tối đó vợ vứt 500 triệu vào mặt bảo...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 20/02/2017
"Cô có ra đứng đường cũng chẳng kiếm nổi 10k/ngày đâu" rồi sốc khi tối đó vợ vứt 500 triệu vào mặt bảo...

Cưới nhau được 2 năm thì Hương vợ Thái có bầu. Tuy có con lúc này là nhỡ kế hoạch vì lúc đầu chồng Hương muốn là khi vợ chồng cóp tiền mua được nhà riêng mới sinh em bé nhưng Hương vẫn kiên quyết không bỏ con. Dù ở nhà chồng có chật chội tới mấy cũng cố khắc phục chứ con không có tội, cô không thể nào bỏ thai được.

App hoa anh đào

Vừa mang thai cô vừa làm chính làm thêm để kiếm tiền vì chồng Hương vẫn muốn cố gắng có nhà theo đúng dự định ban đầu. Cũng do làm việc quá sức mà Hương sinh non con khi mới 8 tháng tuổi. Thằng bé phải sống trong lồng kính hơn 1 tuần mới được về nhà với mẹ.

Sau đó con cũng rất khó nuôi, hay quấy khóc về đêm. Nhà chồng thì chật nên đêm con khóc là làm mất giấc ngủ của tất cả mọi người. Bố mẹ chồng rồi ngay cả chồng cũng cằn nhằn la mắng Hương có mỗi việc trông đứa con cũng không xong. Tủi thân đã không có ai giúp lại còn bị mắng nhưng Hương chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để nuôi con mà thôi.

Năm đó dự án mà chồng Hương nhận làm thêm thất bại, vậy là kế hoạch mua nhà ra riêng cũng phải gác lại vì chồng cô phải lấy tiền nhà ra bù lỗ. Con nhỏ thì vẫn hay ốm vặt khó nuôi nên Hương đành phải tạm thời nghỉ việc ở nhà trông con ăn bám chồng.

Công việc làm ăn không thuận lợi khiến Thái càng tỏ ra cộ cằn nóng nảy. Anh đổ cho vợ không nghe lời anh, sinh con không đúng thời điểm nên mới xảy ra cơ sự này. Chồng suốt ngày đay nghiến chửi bới vợ ăn bám nhưng Hương vẫn không dám hé răng nửa lời cãi lại. Tiếng là ở nhà trông con nhưng trăm công nghìn việc đổ lên đầu chứ có phải cô chơi đâu.

ảnh minh họa

Nhưng vợ càng nhịn thì Thái lại càng làm tới. Bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với mình anh ta đều đổ lỗi cho vợ và con. Hôm ấy không biết ở công ty lại có việc gì, Thái không về nhà ăn cơm tối mà bỏ đi uống rượu tới tận 11 giờ đêm mới về trong tình trạng say khướt. Hương vẫn thức đợi chồng bên mâm cơm.

Thế nhưng vừa mới vào nhà Thái đã nổi khùng lên hất đổ hết mâm cơm rồi chửi bới vợ ầm ĩ, nói những lời không hay mạt sát vợ. Hương nói lại mấy câu thì Thái đánh vợ luôn. Bố mẹ chồng biết chuyện nhưng chẳng ai ra can ngăn. Bị chồng đánh thâm tím mặt mày nhưng Hương vẫn phải cắn răng vào dỗ con ngủ tiếp vì thằng bé bị tiếng động làm giật mình khóc thét lên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hương định đưa con về ngoại ít hôm để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Chuyện đêm qua làm cô quá chán nản, không ngờ chồng lại vũ phu tới thế:

- Cô muốn đi đâu thì đi nhưng cấm được đụng vào tiền của tôi.

- Anh yên tâm tôi chẳng mang 1 xu nào của anh đi đâu, tôi tự lo được cho con.

- Cái loại cô mà đòi lo được cho con á, cô giờ có ra “đứng đường” cũng chẳng kiếm nổi 10 ngàn/ngày đâu. Không có thằng này thì mẹ con cô chết hết.

- Anh… được rồi tôi sẽ cho anh thấy.

Mắt Hương đanh lại, cô không về ngoại nữa mà nhờ mẹ chồng chăm con rồi mình ăn mặc trang điểm vào lấy xe phóng đi. Thái nhìn theo nở nụ cười khinh bỉ vì anh ta nghĩ rằng con vợ sề của mình giờ thì ma nào thèm mó. Hương đi cả ngày không thấy về Thái cũng không thèm gọi, kể cả là vợ có đi luôn anh ta cũng không cần.

Ai ngờ 8 giờ tối hôm đó Hương mới trở về. Thái vừa định cất lời đuổi đi vì thấy quần áo vợ xộc xệch thì Hương đã ném thẳng vào mặt anh ta bọc tiền:

- Đây là 500 triệu, tiền tôi "đứng đường" hôm nay đấy. Coi như đây là số tiền tôi trả anh đã nuôi mẹ con tôi gần 1 năm nay. Giờ tôi đổi nghề luôn rồi và cũng sẽ không ở trong căn nhà này làm ô sin cho anh nữa.

Nói rồi Hương dọn quần áo bế con đi. Thái há hốc mồm ngạc nhiên không biết vợ kiếm đâu ra số tiền lớn đến thế. Tới khi Hương bế con ra cửa Thái mới giật mình giữ vợ con lại nhưng tất cả đã muộn rồi. Một người đàn ông khác đang đậu chiếc xe sang trọng đứng đợi Hương ngoài cổng. “Chính anh ta đồng ý trả tôi 500 triệu ngày hôm nay đấy, tôi và anh coi như chấm dứt từ lúc này”.

Hương dúi vào tay Thái tờ đơn ly hôn rồi bế con bước đi. Mặc dù không muốn lợi dụng người yêu cũ nhưng vì muốn dứt khoát với chồng nên khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà thì vô tình gặp lại người yêu cũ, anh đã tình nguyện giúp đỡ cô vì anh vẫn còn tình cảm với cô, mong cô quay về nhưng cô không đồng ý. Bây giờ cô chỉ muốn lo cho con thật tốt trước thôi.

Nguồn: St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep