Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cô gái thủ khoa 2 trường đại học lấy anh phụ hồ khiến ai cũng nói cô ngu, để rồi 10 năm sau gặp lại mới sốc nặng

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 25/04/2017
Cô gái thủ khoa 2 trường đại học lấy anh phụ hồ khiến ai cũng nói cô ngu, để rồi 10 năm sau gặp lại mới sốc nặng

Hân không chỉ có vẻ ngoài cao ráo, xinh xắn, là hoa khôi của khoa mà lại còn học rất giỏi, luôn đứng trong top đầu của trường. Tốt nghiệp ra trường với 2 tấm bằng Đại học đều đạt loại ưu, dù chỉ là con gái tỉnh lẻ nhưng cô vẫn được rất nhiều người để ý.

App hoa anh đào

Từ Chủ tịch hội sinh viên cho đến hot boy của trường hay thậm chí có rất nhiều anh chàng đại gia ngỏ ý muốn làm quen với cô. Nhưng Hân vẫn chưa chịu gật đầu nhận lời yêu ai cả nên bạn bè xung quanh ai cũng tò mò không biết người cô chọn sẽ là người toàn mỹ như thế nào.

Đến khi nhận được thiệp cưới của Hân, nhìn cái tên chú rể được in trong đó, ai cũng không biết đó là ai, mọi người còn đang đoán xem đó có thể là anh chàng đại gia nào đó trong số những người theo đuổi cô. Thế nhưng, Hoài – bạn thân của Hân cũng không hề hay biết đó là anh chàng nào. Cô chạy đến nhà Hân hỏi bạn xem rốt cuộc là đó là ai thì chết đứng khi nghe Hân nói anh chỉ là phụ hồ công trình sống gần nhà cô mà thôi.

Dù không thể tin nổi cô bạn hoa khôi của mình lại chịu nhận lời lấy anh phụ hồ mà bỏ đi biết bao cơ hội tiến tới với những anh chàng giàu có khác nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hân, Hoài biết bạn không lừa mình. Cô gào lên:

- Con điên, rốt cuộc mày có chuyện gì giấu tao?? Tại sao mày lại đồng ý lấy một tay như thế. Hắn đã làm gì mày. Hắn cưỡng hiếp mày rồi ép mày cưới sao??

- Mày thật là, nói linh tinh cái gì đấy, đọc ít truyện kinh dị đi.

- Thế mày nói đi, tại sao mày lại cưới hắn. Một tên nghèo rớt mùng tơi nghề nghiệp hèn kém trong khi mày thì xinh xắn lại là thủ khoa của 2 trường đại học, tương lai rộng mở biết bao nhiêu.

ảnh minh họa

- Vì tao thương anh ấy. Nghèo thì đã sao, chỉ cần anh ấy có chí là được.

- Thiếu gì người có chí mà mày phải chọn một tay như thế chứ, con ngu này.

Hân để mặc bạn thân trách móc bên tai, cô không nói thêm gì nữa. Cô nhớ lại ngày mình quen anh, anh là hàng xóm thuê nhà đối diện với phòng cô đang ở. Hằng ngày, mỗi sáng tỉnh dậy Hân lại thấy anh đang đứng tựa lưng vào ban công đọc sách.

Thấy cô nhìn, anh lịch sự cúi đầu chào lại, rồi hai người nói chuyện với nhau từ đó. Hân biết được hóa ra anh đang làm phụ hồ công trình xây gần đây, nhưng thấy anh sáng nào cũng đứng ngoài ban công đọc sách hay tối muộn vẫn chong đèn chưa ngủ, cô không nén nổi tò mò hỏi thì anh chỉ bật cười:

- Nhà nghèo quá em ạ. Bố mẹ mất sớm để lại anh với đứa em gái nhỏ bơ vơ. Anh học hết cấp 3 thì nghỉ để em gái ở nhà với bà nội rồi lên đây làm phụ hồ kiếm tiền về gửi cho bà nuôi nó.

- Ngày xưa, mỗi lần ngước mắt lên bầu trời nhìn những căn nhà cao tầng anh luôn tự hỏi tại sao con người ta lại có thể xây dựng ra những tòa nhà cao đẹp, chắc chắn thế này nhỉ. Nếu được đi học, nhất định anh muốn được làm một kĩ sư công trình, để có thể xây nên những công trình kiến trúc đồ sộ nhất.

- Thế anh có định đi học nữa không??

- Có chứ em!! Dù có muộn thế nào nhưng chắc chắn anh sẽ đi học đại học rồi hoàn thành ước mơ của mình.

Nhìn ánh mắt anh ánh lên tia sáng ngời nổi bật trong đêm tối, Hân như bị cuốn sâu vào đó tự lúc nào không hay. Dần dần, chú ý đến anh hơn, cô càng cảm thấy anh là một người con trai hiền lành, hiếu thảo với bà cũng rất thương yêu em gái. Hân như bị anh thu hút tự lúc nào không hay.

Rồi Hân ngỏ lời giúp anh tổng hợp lại kiến thức để ôn thi đại học. Đã quá lâu rồi không động đến sách vở nhưng thấy được sự chân thành trong ánh mắt của cô, anh biết cô không hề đùa giỡn. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học kiến trúc hàng đầu, anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nhờ có cô mà cuối cùng anh cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi.

“Lấy anh nhé?? Dù bây giờ anh chỉ là thằng phụ hồ quèn nhưng anh nguyện lấy may mắn cả cuộc đời này của mình ra để hứa với em nhất định sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất!!”.

Bỏ qua những ánh mắt khó hiểu, dè bỉu của nhiều người, hôn lễ của Hân và anh diễn ra hết sức đầm ấm và hạnh phúc. Cô nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy cô không hề ngu như họ vẫn tưởng.

Rồi ai nấy cũng bị cuốn vào vòng quay của cuộc đời mà dần lãng quên chuyện cười về Hân, cho đến 10 năm sau, khi bạn bè tụ tập nhau họp lớp ôn lại chuyện xưa.

Nhìn thấy Hân được chồng dắt tay bước xuống từ chiếc xe hơi hàng tỉ đồng mà ai cũng trầm trồ, thán phục. Họ rỉ tai nhau bàn tán: “Giờ người ta sướng chưa kìa. Ông chồng phụ hồ của cái Hân giờ đã là chủ tịch tập đoàn xây dựng số 1 của cả nước rồi đấy”

Nguồn: St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep