Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Có thai sau 3 năm miệt mài chạy chữa vô sinh

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 29/07/2016

3 năm chạy chữa vô sinh cho chồng với 2 lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, chị Lệ bất ngờ có thai bằng phương pháp tự nhiên.

App hoa anh đào

 

Mang thai trong trạng thái tuyệt vọng

6 tháng sau kết hôn, chị Lệ Thủy (26 tuổi- Vĩnh Phúc) đã tự mình đi khám nội tiết tố nữ vì lo sợ khả năng khó có con. Qua xét nghiệm, bác sĩ khuyên chị về nhà tiến hành canh noãn dựa vào chu kỳ kinh nguyệt.

Thời gian dài tính ngày rụng trứng kết hợp uống thuốc bắc không hiệu quả, vợ chồng chị Lệ quyết định vào bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra toàn diện. Chị cho biết: “Qua khám bệnh, vợ chồng mình mới biết rõ tình trạng sức khỏe. Bản thân mình mọi thứ đều bình thường, còn ông xã tinh trùng yếu nên tỉ lệ có con không cao. Thấy chồng buồn và lo lắng, mình đã động viên anh xuống Hà Nội chữa trị hiếm muộn”.

Hàng tháng, vợ chồng chị Lệ chở nhau đến Bệnh viện Phụ sản TW ngồi chờ bác sĩ khám và cho đơn thuốc với mong ước con yêu sẽ về. Sau 1,5 năm kiên trì thuốc thang, chị Lệ vẫn chưa có tin vui. Nản chí trước hi vọng, vợ chồng chị bỏ cuộc về theo bác sĩ trong tỉnh.

 

9x bat ngo co thai sau 3 nam miet mai chay chua vo sinh - 1

 

6 tháng sau kết hôn, chị Lệ Thủy đã tự mình đi khám nội tiết tố nữ vì lo sợ khả năng khó có con 

Chạy chữa dưới Hà Nội khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Do vậy, mình quyết định về Vĩnh Phúc theo 1 anh bác sĩ chữa hiếm muộn có tiếng tầm 7-8 tháng. Trong thời gian đó, bác sĩ đã 2 lần tiến hành phương pháp lọc rửa tinh trùng của ông xã bơm vào buồng tử cung của mình nhưng thất bại”, chị Lệ tâm sự.

Chạy chữa bằng Đông- Tây y không thành công, vợ chồng chị Lệ chuyển qua uống thuốc sắt và thuốc làm tăng chất lượng-số lượng tinh trùng. Miệt mài uống thuốc, chị Lệ đã có bầu trong trạng thái chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 60 ngày. Thấy hiện tượng lạ, chị dùng que thử thai và tới viện siêu âm. Khi đó, chị không tin mình đã mang thai 6 tuần bằng phương pháp tự nhiên.

Gần 3 năm “vái tứ phương” , vợ chồng mình nản chí và tuyệt vọng rất nhiều. Hơn 2 lần, chồng mình ngỏ ý không chạy chữa, đi xin trẻ mồ côi về nuôi nhưng mình cương quyết phản đối. Không ngờ, thời điểm vợ chồng mình buông xuôi, con yêu đã về”, chị Lệ nghẹn ngào kể.

 

9x bat ngo co thai sau 3 nam miet mai chay chua vo sinh - 2

 

Chị Lệ đã mang thai bằng phương pháp tự nhiên trong khoảng thời gian tuyệt vọng

9 tháng 10 ngày gian nan và cơ cực

3 tháng đầu thai kỳ, chị Lệ ốm nghén nặng và không thể ăn uống bằng đường miệng. Chị duy trì sức khỏe nhờ phương pháp truyền nước trực tiếp vào cơ thể. Chị cho hay, thời gian đầu mang thai, chị phải nhập viện cấp cứu 2 lần vì đột nhiên ngất lịm. Sau lần đó, chị cẩn thận đi lại và chú ý tới sức khỏe của 2 mẹ con nhiều hơn.

Sang tuần thứ 32, chị Lệ bị dọa đẻ non và đau bụng dài ngày. Do đó, bác sĩ yêu cầu chị tiếp tục nhập viện nằm theo dõi. Quãng thời gian đó, cơ thể chị yếu đi và sụt cân nặng. Thương vợ xót con, chồng chị ngày đêm túc trực chăm sóc và căn dặn đủ điều để không ảnh hưởng đến thời gian sinh nở.

“Tìm con đã khó, giữ con ở bên còn gian nan và cơ cực hơn nhiều. Nhớ lại quãng thời gian mang bầu, mình thấy sợ hãi vô cùng. Từ chuyện đi lại đến ăn uống, mình phải dè chừng để đảm bảo điều kiện tốt nhất, không ảnh hưởng đến thai nhi. Nhiều bữa, mình nhìn thấy thức ăn là miệng nôn thốc nôn tháo, nước mắt dàn dụa…”, chị Lệ chia sẻ.

Ngày qua ngày, chị Lệ cảm nhận được sự khôn lớn của cậu con trai bé nhỏ đang nằm trong bụng nên cố gắng vượt qua khó khăn. Từng tuần từng tháng, chị mong chờ con chào đời.

 

9x bat ngo co thai sau 3 nam miet mai chay chua vo sinh - 3

 

 Cảm nhận được sự khôn lớn của cậu con trai bé nhỏ đang nằm trong bụng, chị cố gắng vượt qua khó khăn

Bật khóc khi ẵm con trên tay

Tuần 39, chị Lệ bắt đầu có dấu hiệu “vượt cạn” và nhập viện sớm. Sau 5 phút nằm trên bàn mổ, chị đã nghe thấy tiếng cậu con trai khóc. Chia sẻ cảm xúc chờ đợi con, chị Lệ cho biết: “Cảm giác nằm bàn mổ chờ con chào đời vừa hồi hộp vừa háo hức xen chút lo lắng. Thậm chí, nóng lòng muốn thấy mặt con đã khiến mình quên đi cảm giác đau của vết rạch mổ dưới bụng. Khi y tá bế con đến gần, mình xúc động bật khóc trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, vợ chồng mình đã được làm bố làm mẹ sau 3 năm ròng vất vả chạy chữa”.

Con chào đời, vợ chồng chị Lệ vất vả ngày đêm. Chị cho hay, số tiền tiết kiệm của anh chị dồn hết vào việc chạy chữa hiếm muộn, nên đã gặp khó khăn về tài chính khi nuôi con. Tuy nhiên, con cứng cáp từng ngày khiến họ hạnh phúc và có động lực làm việc chăm chỉ.

Sau 1 tháng, cháu đã cứng cáp hơn trước rất nhiều. Trộm vía, cu cậu ngoan và ít quấy khóc về đêm. Chăm con, mình mới hiểu được nỗi lòng, sự vất vả của cha mẹ. Giờ đây, con chính là niềm vui, món quà quý giá nhất của vợ chồng mình. Mong sao, con luôn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật”, chị Lệ tâm sự.

 

Nguồn: eva

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep