Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em đâu cần nước mắt để chứng minh mình là con gái

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 19/01/2017

Em đâu cần những yếu đuối để vòi vĩnh những chở che? Liệu có người con trai nào, sẽ rung động trước một cô gái luôn đi tìm lòng thương hại từ anh, phải không em?

App hoa anh đào

‘Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nước mắt’.

Phải. Bao đời nay người ta vẫn truyền tai nhau như vậy. Phụ nữ bao đời nay cũng tự cho mình quyền dùng nước mắt để uy hiếp biết bao đấng mày râu, chỉ nhằm đạt được mục đích nhỏ nhoi của mình. Và em, em cũng từng tự cho mình cái quyền như vậy.

Em đặt cảm xúc của mình lên trên, cho phép mình sống thật với cảm xúc cá nhân mọi lúc mọi nơi, xả hết mọi buồn phiền theo hướng tiêu cực nhất có thể lên người em yêu thương, chỉ vì đôi phút giận dỗi, chỉ vì muốn người ta cảm thấy thật tồi tệ khi đã làm gì đó mà em cho là sai trái với em.

Em đâu cần nước mắt để chứng minh mình là con gái

Em nghĩ em có toàn quyền như vậy. Cảm xúc là để cảm nhận và sẻ chia. Người yêu nhau cần hiểu và thông cảm cho mọi xúc cảm của nhau, dù tích cực hay u tối. Lí lẽ của em vẫn thường là vậy.

Nhưng cô gái à, em có chắc rằng, nếu yêu em, người đó sẽ luôn có mặt để nghe những lời em than thở? Nếu yêu em, người đó sẽ đủ kiên nhẫn dành thời gian nghe và hiểu những gì em nói? Nếu yêu em, người đó sẽ luôn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, để dỗ dành, an ủi những bất ổn nơi em?

Câu trả lời thực ra luôn là có, nếu người ta yêu em đủ nhiều, đủ lâu, đủ để thông cảm cho những mối tơ vò đó.

Nhưng dĩ nhiên, cô gái à, liệu em có chắc mình sẽ may mắn tìm được 10% các chàng trai như thế đang lưu lạc giữa hàng tỉ tỉ người trên mặt đất?

Vậy nên, tất cả những gì em nhận được sẽ chỉ là một cái quay lưng, một khoảng lặng rất lâu, rất lâu, sau câu ‘Ừ…’ đầy lạnh nhạt.

Em đâu cần nước mắt để chứng minh mình là con gái

Không phải người đó không hiểu em đang nghĩ gì. Không phải người đó không đủ khéo để chiều lòng em. Mà đơn giản, em đã vô tình làm người ta quá ngợp đến mức sợ hãi chính thế giới nhỏ của em, thế giới mà người ta từng phải lòng trước đó.

Nhận một mớ bòng bong những lẫn lộn cảm xúc trong em, sẽ mang đến cho người con trai bên cạnh em một gánh nặng vô hình, phải tìm mọi cách để giúp em vượt qua những rối ren đó của chính em. Mà vốn, phái mày râu, chẳng ai giỏi chuyện đó. Và dĩ nhiên, họ cũng chẳng hiểu rằng, cái em cần, đôi khi, không phải là một lời khuyên.

Em đâu cần nước mắt để chứng minh mình là con gái. Em đâu cần những yếu đuối để vòi vĩnh những chở che? Liệu có người con trai nào, sẽ rung động trước một cô gái luôn đi tìm lòng thương hại từ anh, phải không em?

nước mắt

Đồng ý, cảm xúc là để sẻ chia. Nhưng hãy chọn cách sẻ chia của một người trưởng thành, của một cô gái chín chắn, biết mình cần gì, muốn gì, và có thể tự chăm sóc bản thân khi không có anh. Như vậy, chẳng thoải mái hơn sao?

Để người khác hiểu được mình, hơn ai hết, em cần hiểu những cảm xúc của chính em và tìm cách đối diện với chúng trước khi cầu cứu bất kỳ ai. Hãy sẻ chia vì em muốn, đừng chỉ biến nó thành cái cớ để em đòi hỏi yêu thương.

Còn nếu, đó là một chặng đường thực sự mệt mỏi và em thực sự cần được xả ra để nhẹ nhõm hơn đôi chút, hãy nói với người đàn ông của mình rằng tất cả những gì em cần ở anh là ngồi yên lặng bên em, nghe em nói và đừng đưa ra lời khuyên gì cả. Hãy cho anh hiểu rằng anh chỉ cần lắng nghe thôi là em sẽ ổn. Đừng đánh đố cảm xúc của anh. Hãy thẳng thắn với những gì em cần, vì anh thực sự cần em nói ra như thế.

Phụ nữ cần nước mắt để xoa dịu chính mình, cần luôn thể hiện cảm xúc để thấy mình đang sống. Nhưng hãy chọn cách thể hiện những cảm xúc đó theo cách có trách nhiệm nhất với những người mình yêu thương thay vì ỷ lại nó để đòi hỏi quan tâm, em nhé!

Lê Di

Nguồn: emdep

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep