Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em đau quá các mẹ ạ! Vợ cũ của chồng em có thai... lại là con của chồng...

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 17/02/2017
Em đau quá các mẹ ạ! Vợ cũ của chồng em có thai... lại là con của chồng...

Các mẹ ạ. Em đang rất buồn. Vợ cũ của chồng em có thai. Là con của chồng em.

App hoa anh đào

Em biết đc cách đây nửa tháng. Bọn em mới ở với nhau được một tháng nay thôi. Lúc biết chị ấy có thai, em đau lắm. 

Họ li thân nhau lâu rồi. Mới giải quyết li hôn xong thì phát hiện có thai. Trước đây ở với nhau 3 năm rồi nhưng không có con. Nửa tháng nay em sống trong nước mắt vì sợ họ sẽ quay lại với nhau vì con. Chồng em hay lén nhắn tin quan tâm cho chị ấy. Em biết nhưng chỉ im lặng khóc một mình. 

Em năm nay mới 23 tuổi , là người thứ 3 của chồng rồi. Vợ trước nữa có 1 con gái. Em biết tính chồng em, rất nặng tình. 

Sáng nay hai đứa dậy đang nói chuyện vui vẻ thì nhận được tin nhắn của chị vợ trước, anh ấy bảo: "cô ấy ra nhiều máu". Rồi anh bảo chị ấy đi khám. 

Chị ấy sảy rồi các mẹ ạ. Em với anh ấy giờ đang đi làm ở 1 chỗ cách chị ấy gần 900km, giờ 2 vợ chồng lái xe về. Từ lúc biết chị ấy sảy thai đến giờ, anh ấy buồn lắm, chỉ chưa khóc thôi. Cứ 5 phút ảnh lại gọi điện thoại cho chị ấy 1 lần. Thở dài thì cả trăm lần rồi. Lúc lái xe cũng chẳng chú ý gì. Em ngồi bên cạnh chồng mà chẳng dám nói gì cũng chẳng biết nói gì cả. Nhìn thấy chồng vẫn yêu vợ cũ như vậy tim cứ thắt lại. Nước mắt chảy ra vẫn phải quay đi dấu. 

ảnh minh họa

Các mẹ không biết em sống với anh ấy áp lực như thế nào đâu. Vợ đầu tiên ly hôn 4 năm rồi ngày vẫn 2 cuộc điện thoại dù chẳng nói gì chuyện tình cảm mà chỉ nói về con gái thôi, nhưng nhiều lần chị ấy xin tiền mua điện thoại các thứ. Chồng em vừa rồi mua cho chị ấy 1 cái nhà ở thành phố lớn gần 3 tỉ để cho 2 mẹ con vì không muốn 2 ng ấy đi ở nhà thuê với lại kiểu như muốn bù đắp cho con. Đến bây giờ, nhà vẫn thiếu 600 triệu chưa có tiền trả, chị ấy cứ giục suốt. 

Vợ này li hôn anh ấy cũng để lại cho nhà đang ở, chỉ lấy mỗi cái xe đi. Em đến với anh ấy coi như là tay trắng. Sau này mỗi tháng còn gửi 18 triệu tiền nuôi con nữa. Thật sự bây giờ đầu óc em trống rỗng. Dạo này làm ăn thì toàn thua lỗ 2 đứa thì cãi nhau suốt. Giờ vượt 900km về thăm chị vợ cũ em lại nén nước mắt mà đi với anh ấy các chị ạ. 

Sao số em khổ thế. Chẳng dám than với ai vì đấy là sự lựa chọn của em. Nói ra bố mẹ lại buồn lại nghĩ. Chỉ biết nén nước mắt vào trong thôi.

Các chị các mẹ thông thái, nếu là các chị thì các chị sẽ làm gì? Làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này? Lựa chọn của em sai rồi phải không các chị...

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep