Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nghe mẹ quát: "nó làm dâu thì phải làm hết việc", chồng vội lao đến: “Vợ con không phải ô sin”

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 02/03/2017
Nghe mẹ quát: "nó làm dâu thì phải làm hết việc", chồng vội lao đến: “Vợ con không phải ô sin”

Liên về làm dâu tính ra đến nay cũng đã gần 3 năm, dù cô luôn cố gắng trở thành vợ đảm dâu hiền. Nhưng trong mắt mẹ chồng Liên thì cô vẫn là gai lớn trong mắt mà bà muốn nhổ đi, còn nhớ ngày đó khi Liên theo Huy về ra mắt gia đình chồng để bàn tính chuyện cưới xin. Nhưng điều đáng nói là vừa nhìn thấy mặt Liên mẹ chồng cô đã đay nghiến.

App hoa anh đào

- Đàn bà trên đời này thiếu gì đàn bà mà mày phải rước cái loại nhà nghèo kiết xác như thế này hả?

Đã nói là làm mẹ chồng cô một mực ngăn cấm, bản thân Liên lúc đó cô cũng muốn chấm dứt tất cả vì cô thừa biết không được lòng mẹ chồng thì có cưới về cũng sống khổ sở. Vậy nhưng đúng cái lúc Liên muốn bỏ cuộc nhất thì cô lại phát hiện mình mang thai được gần 3 tháng. Không còn cách nào khác cả Liên và Huy quỳ xuống xin mẹ chồng chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì sợ mọi người đàm tiếu này nọ nên mẹ chồng Liên cũng nhắm mắt gật đầu đồng ý. Trong lòng Liên lúc đó cô thầm cảm ơn và tự nhủ mình sẽ phải luôn trở thành một cô con dâu đảm đang.

Nhưng vốn ghét sẵn Liên nên dù cô có làm gì cũng không tài nào vừa lòng mẹ chồng, mang bầu vất vả nhưng Liên vẫn phải nai lưng ra làm việc. Trước đây nhà chồng cô cũng có ô sin nhưng kể từ khi cô về nhà này thì mẹ chồng đã cho ô sin thôi việc và bắt cô làm hết mọi thứ. Nhìn vợ khổ cực như vậy Huy cũng đau lòng nhưng đứng ở vị trí vừa là chồng vừa là con anh cũng không biết phải xử lý ra làm sao. Anh chỉ biết an ủi rồi yêu thương vợ nhiều hơn.

- Anh biết kể từ về làm vợ, làm dâu trong nhà này em chịu nhiều uất ức. Nhưng em cứ chịu khó đi một thời gian nữa…rồi mẹ sẽ thay đổi thôi.

- Em biết mà, em vẫn chịu được…Anh không cần phải lo lắng đâu.

- Nếu em cảm thấy mệt mỏi quá…thì vợ chồng mình chuyển ra ngoài sinh sống nhé.

- Em cũng muốn ở riêng vì như vậy mối quan hệ giữa mẹ và em cũng đỡ mâu thuẫn hơn. Nhưng anh là con trai một trong nhà, bố mẹ lại già rồi mình phải sống cùng để chăm sóc bố mẹ anh ạ.

ảnh minh họa

Nghe được những câu nói của vợ mà Huy chỉ biết bật khóc, anh thật sự không hiểu vì sao có một cô con dau ngoan hiền lại giỏi giang như Liên mà mẹ anh vẫn đay nghiến, ghét bỏ. Thương vợ bao nhiêu thì Huy lại càng phải cố gắng yêu thương vợ bấy nhiêu, những lúc rảnh rỗi anh cũng tranh thủ giúp vợ làm việc nhà để cho Liên nghỉ ngơi.

Vậy nhưng đối với mẹ chồng Liên thì nhìn thấy con trai mình ngày đi làm tối còn về giúp vợ làm việc nhà khiến bà hậm hực vô cùng. Đã ghét nay bà càng ghét hơn, thế nên dù công việc nhà Liên làm ổn hết thì mẹ chồng vẫn tìm ra cho được điểm thiếu sót. Có hôm bà còn bắt Liên ăn bát cơm thừa rồi chì chiết…

- Ăn cho hết rồi cúi đầu mà làm việc cho tao. Mày ở nhà rảnh rang không lo làm còn đợi con trai tao ra ngoài kiếm tiền rồi về phục vụ nữa hả? Đã ăn bám rồi còn không biết thân biết phận, chẳng hiểu vì sao thằng Huy lại cưới con vợ như thế này. Đúng là nhà này vô phúc mà.

Liên cố nuốt những giọt nước mắt vào trong vì quá đau đớn, càng ngày cô càng cảm thấy áp lực khi phải giáp mặt 24/24 giờ với mẹ chồng. Nhiều lúc cô cũng muốn tâm sự với chồng để nói Huy chuyển ngay ra bên ngoài nhưng suy đi nghĩ lại cô không muốn vì mình mà chồng lo lắng, vì mình mà gia đình chồng bất hòa…Nên cô một mực chịu đựng, thậm chí cô còn nói dối chồng về việc được mẹ chồng đối xử ngày một tốt lên..

Bản thân Huy ngày đi làm đến tối mịt mới về nên vợ nói như vậy anh cũng an tâm mà không tìm hiểu xem sự thật có như vậy không. Mãi cho đến một hôm khi đó đang ngủ thì Huy khát nước tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy vợ đâu mà đồng hồ đã điểm 12 giờ. Hốt hoảng đi tìm vợ thì Huy chết điếng thấy Liên đang khệ nệ bưng chậu nước lau sàn nhà..

- Sao em không đi ngủ mà dậy làm cái việc này. Có biết là đã 12 giờ đêm rồi không?

- Em không sao đâu. Em làm gần xong rồi..anh cứ lên giường đi ngủ trước đi. Tý là em vào sau thôi mà,

- Không làm gì nữa hết. Em cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ? Có làm thì để đó mai anh làm cho..giờ em lên phòng đi.

Huy vừa kéo tay vợ lên thì đúng lúc đó mẹ chồng đẩy cửa bước ra rồi quát mạnh.

- Kệ, để cho nó làm. Nó làm dâu nhà này thì việc đó phải làm. Mày cứ chiều đó thế sinh hư, có ngày hối không kịp đấy con ạ.

- Nhưng bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Mẹ muốn bắt vợ con làm gì thì để sáng mai, giờ để cô ấy lên phòng ngủ đã. Nếu mẹ không chịu thì để con làm thay vợ con.

- Mày đúng là đồ ngu, tao nuôi mày khôn lớn để mày động tay vào mấy việc của đàn bà ấy ạ. Mày nghe lời vợ mày nên cãi mẹ đúng không? Nếu con Liên không làm được thì cút ra khỏi nhà này..

- Nếu mẹ muốn thì để vợ chồng con chuyển ra ngoài cho mẹ hả dạ. Thời gian qua mẹ đay nghiến vợ con thế nào mẹ nghĩ con không biết sao, là vì con chờ đợi mẹ thay đổi. Nhưng kết quả dù Liên có cố gắng trở thành dâu thảo thì mẹ vẫn ghét bỏ cô ấy. Mẹ à, cô ấy là vợ con chứ không phải ô sin của nhà này.

Nói rồi Huy dắt tay Liên lên nhà thu xếp quần áo rồi dọn ra ngay trong đêm, mẹ chồng Liên vẫn hậm hực chửi rủa cô hết lời. Huy biết việc mình làm là bất hiếu nhưng nếu cứ tình trạng này thì không những Huy mang tội bất hiếu mà còn mang danh người chồng hèn hạ khi không bảo vệ được vợ mình. Huy quyết định dọn ra ở riêng một thời gian chờ xem thái độ của mẹ rồi mới quay trở về..

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep