Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nghĩ gã trai thuê mình về ra mắt là gay không ngờ nửa đêm giật mình tỉnh giấc thì phát sốc khi thấy thứ này

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 25/03/2017
Nghĩ gã trai thuê mình về ra mắt là gay không ngờ nửa đêm giật mình tỉnh giấc thì phát sốc khi thấy thứ này

20 tuổi tôi rời quê lên thành phố đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền gửi về nhà phụ giúp mẹ nuôi em. Quê tôi nghèo, chẳng có nhà máy hay xí nghiệp gì, chỉ có làm ruộng, hết mùa vụ thì lại rảnh rỗi nên hầu như thanh niên trong làng đều lên Hà Nội làm thuê như vậy.

App hoa anh đào

Đi cùng với tôi đợt đó có có 2 cô bạn nữa, ban đầu chúng tôi làm bưng bê cho một quán phở và ở chung nhà trọ với nhau. Làm được chừng 4 tháng thì một hôm 2 đứa bạn nói đã tìm được việc mới trong một quán cà phê và rủ tôi nghỉ việc ở chỗ cũ để tới đó làm. Nhưng thấy không hợp nên tôi không đi.

2 cô bạn vẫn ở chung phòng với tôi cho tiết kiệm, thực ra cũng chỉ là chỗ ngả lưng ban đêm mà thôi. Còn ban ngày 2 đứa nó ở hoàn toàn ngoài quán cà phê rồi. Ngoài đó điều hòa mát lạnh chứ về căn phòng trọ làm gì cho chết nóng. Làm ở quán cà phê được 2 tháng thì 2 đứa bạn trông đã khác hẳn.

Ăn mặc đẹp, trang điểm xinh đi làm, nhiều đêm còn có các chàng đưa về tận phòng nữa. Nói chung tôi với chúng cứ như vịt với thiên nga vậy, nhưng mà cả 3 vẫn chơi với nhau rất thân. Chúng nó bảo, « nghề nào cũng có cái khổ cả, bọn tao làm rồi mới thấy, kiếm ra tiền thật nhưng mệt, mày thấy hợp thì cứ chịu khó làm ở đó đi ».

Vậy là tôi cũng yên phận với công việc của mình kiếm tiền gửi về phụ giúp mẹ. Thế nhưng cuộc sống thì có quá nhiều chuyện xảy ra mà ta không thể nào biết trước được. Một hôm đi làm về muộn vì khách hôm đó đông bất ngờ, 8 giờ tối tôi mới thất thểu đi bộ về nhà.

ảnh minh họa

Nhà cách chỗ làm 1km, nên mọi ngày tôi vẫn đi xe đạp nhưng hôm nay xe hỏng nên tôi phải để ở chỗ làm. Chỉ kịp tắm rửa xong là về luôn, mấy người làm cùng bảo muộn bắt xe ôm mà về nhưng tiếc tiền nên tôi đi bộ. Đang thất thểu đi về thì bất ngờ có một cái xe máy tấp vào bên đường :

- Em ơi, rảnh không, đi với anh 2 tiếng anh trả 2 triệu.

- Tôi không phải gái đâu, anh kiếm người khác.

- Không, anh cũng không có nhu cầu đó đâu. Anh gay mà, chỉ có điều là mẹ anh muốn anh đưa bạn gái về, mà anh gay thì làm sao có bạn gái. Chỉ là anh thuê em đóng giả bạn gái anh thôi. 2 giờ/2 triệu giá thế là khá ổn rồi mà.

- Nhà anh gần đây không ?

Nghe anh ta nói địa chỉ nhà mà tôi giật mình, hóa ra cùng đường với chỗ tôi đang ở trọ, cách nhau chừng 100 nhà. Đúng là vụ hời quá, tôi nhận đóng giả người yêu gã gay đó luôn.

Cuộc ra mắt suôn sẻ, mẹ anh ta đang ốm, chắc dẫn bạn gái về cho bà vui lòng trước khi nhắm mắt đây mà. Xong việc tôi nhận 2 triệu và định về, ai ngờ anh ta lại đề nghị : « Nếu em đồng ý ngủ lại đêm nay với anh cho mẹ anh yên tâm thực sự là anh và bạn gái đã yêu nhau tới mức này rồi thì anh sẽ trả thêm cho em 10 triệu nữa. Em yên tâm, anh gay mà, anh không có thích làm gì con gái đâu ».

Đóng giả làm người yêu 2 tiếng, ngủ lại 1 đêm trong phòng gã gay có ngay 12 triệu, gần 3 tháng lương hiện tại của mình. Sau 5 phút suy nghĩ tôi quyết định gật đầu đồng ý. Vì hôm đó làm khá mệt nên tôi nằm xuống giường là ngủ luôn. Anh ta thì ngồi máy tính chơi điện tử hình như suốt đêm, vì có lần mở mắt tôi vẫn thấy anh ta ngồi đó.

Nhưng rồi, lúc tôi thiếp đi say nhất cũng là lúc cái việc kinh hoàng kia xảy ra. Tự nhiên thấy như có ai đó chạm vào người mình, tôi bừng tỉnh dậy, anh ta đang ta đang lồm cồm bên cạnh má và ngực tôi ươn ướt như vừa bị hôn, cúc áo ngực thì bật tung. Tôi điên người :

- Anh… anh vừa làm cái trò gì vậy hả ? Anh nói anh gay không làm gì tôi cơ mà ?

- Anh xin lỗi, đúng là trước anh không thích con gái thật, nhưng cách đây 1 tháng nhìn thấy em đi về phòng trọ thì anh thích em. Nhưng chẳng biết tiếp cận em thế nào nên hôm nay phải bày cách này. Em đồng ý làm người yêu anh nhé.

- Không bao giờ.

- Nhưng em đã ngủ với anh rồi, anh thấy nhiều thứ của em rồi đấy.

- Đồ bỉ ổi.

- Anh xin lỗi, chỉ là anh yêu em thật lòng thôi mà cô bé.

Tôi thức cho tới tận sáng vì đã bị ăn quả lừa cay đắng. Sáng hôm sau tôi chào mẹ anh ra về, bà cứ níu tay bảo mai lại tới chơi nữa nhé. Từ hôm đó ngày nào gã ấy cũng lẽo đẽo theo tôi lúc tôi hết giờ làm cầu xin tôi đồng ý yêu lão vì mẹ lão ốm quá rồi. Lão còn bảo anh muốn lấy vợ trước khi mẹ mất.

Mấy đứa bạn cứ động viên đồng ý đi vì tự nhiên có 1 anh trai Hà Nội tình nguyện như thế đâu phải dễ, nhưng mà nghĩ tới đêm bị lừa thì tôi hận gã lắm. Song thấy gã cứ lẽo đẽo theo thì cũng tội, chẳng biết có nên đánh cược cuộc đời mình vào gã không nữa…

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep