Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thương đứa nhỏ bẩn thỉu, bà cụ 70 cho chút thức ăn rồi dẫn về nhà cho ngủ, sau 1 đêm tỉnh dậy thấy thứ này bên cạnh...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 15/03/2017
Thương đứa nhỏ bẩn thỉu, bà cụ 70 cho chút thức ăn rồi dẫn về nhà cho ngủ, sau 1 đêm tỉnh dậy thấy thứ này bên cạnh...

80 tuổi, một mình sống trong căn nhà nhỏ, nhìn bà, ai cũng không khỏi xót xa. Ngày con gái, bà cũng đẹp lắm. Nhưng các cụ đã nói, hồng nhan thường bạc phận. Bà đã từng có một đời chồng nhưng chẳng biết có phải số trời ghen ghét hay không mà mái ấm của bà bỗng dưng sụp đổ chỉ vì bà bị vô sinh. Bố mẹ chồng bà ép chồng bà ly hôn bà ngay lập tức.

App hoa anh đào

Đau khổ, tuyệt vọng, chán chường, bà muốn tìm đến cái chết nhưng bà chết, ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ bà. Họ đều đã già yếu cả rồi mà cũng chỉ có mình bà là nơi nương tựa. Khó mà chống lại số phận nhưng bà sẽ vượt lên trên số phận mà sống.

Bà trở lại với công việc đồng áng thường ngày. Ngày nông nhàn, bà chạy chợ kiếm thêm thu nhập. Quay đi quay lại, năm bà 40 tuổi thì bố mẹ bà lần lượt rời xa bà. Bà đã khóc mất mấy tháng trời, đến mức tưởng như đôi mắt chẳng còn thấy được gì nữa. Động lực để bà cố gắng sống tiếp đã chẳng còn. Bà biết lấy ai tâm sự, lấy ai chia sẻ đây? Nhưng rồi quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời bà cũng qua đi. Nhớ lời bố mẹ dặn dò trước khi nhắm mắt, rằng bà phải sống cho thật tốt. Bà đã cố gắng làm như vậy, làm theo lời bố mẹ dặn dò. Bà không thể phụ lại sự mong mỏi của bố mẹ dành cho mình được.

Cuộc sống của bà tiếp tục, và vẫn là những nụ cười ban ngày nở nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình bà lại thui thủi trong căn nhà nhỏ vắng lặng. Nước mắt bà đã rơi không biết bao nhiêu đêm rồi. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, đây bà chẳng có gì trong tay cả. Bà cũng đã tính đến chuyện nhận con nuôi nhưng hoàn cảnh còn khó khăn thế này, ai sẽ đồng ý làm con của bà cơ chứ. Thôi thì nhắm mắt chấp nhận số trời đã định sẵn cho bà vậy.

ảnh minh họa

Bà sống đến 70 tuổi rồi mà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bà ăn ở hiền lành nên hàng xóm láng giềng ai ai cũng quý mến. Lũ trẻ trong xóm ngày nghỉ thường qua nhà bà chơi. Bà bây giờ cũng chẳng còn làm được gì nữa, chỉ có quanh quẩn với con gà, con mèo, con chó, lấy chúng làm bầu bạn mà thôi. Một ngày đi chợ mua hoa quả về thắp hương cho bố mẹ bà, bà chợt thấy có đám đông nhốn nháo. Bà không định lại gần đâu vì mấy đám ồn ào, bà cũng không muốn vào nhưng nghe thấy một người trong đó đi ra nói có một đứa trẻ lang thang đang bệnh nặng mà không ai dám giúp đỡ thì bà liền quay bước lại ngay.

Nhếch nhác, bẩn thỉu là hai từ mà đứa bé đó khiến bà cảm nhận được. Nó co rúm người lại, ho sù sụ khiến ai cũng thấy sợ hãi. Chỉ sợ nó mắc bệnh gì đó, lây lan sang mình nên chẳng ai dám lại gần, chỉ đứng chỉ trỏ. Nhìn ánh mắt đáng thương của nó, bà chạnh lòng. Lại gần nó, bà bị nhiều người can ngăn lắm nhưng bà chẳng để ý. Bà lấy trong giỏ chút thức ăn cho nó. Nó cúi gập người cảm ơn bà, những cơn ho tiếp tục hành hạ nó khi nó ăn ngấu nghiến chiếc bánh bà cho. Bà thương nó quá, bất giác, bà đỡ nó dậy, ngỏ ý đưa nó về nhà mình. Nó gật đầu, mọi người thì sững sờ.

Bà mua cho nó một bộ quần áo sạch sẽ để nó tắm rửa. Uống xong thuốc, nó có vẻ đỡ hơn nhiều. Nhìn nó sạch sẽ cũng dễ thương lắm. Nó chạc chừng 12 tuổi.

- Vì sao bà lại cứu con? – Nó lí nhí

- Vì bà thương con?

- Bà ở một mình ạ?

- Ừ, bà sống một mình, bà không có con cháu.

Nghe tới đó, nó rơi nước mắt. Nó cũng có bố mẹ nhưng bố mẹ bỏ rơi nó rồi. Nó tự nhiên ôm lấy bà mà khóc. Bà vỗ về nó, xoa đầu, gọi là cháu ngoan. Rồi bà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Bà mơ thấy mình có một đứa cháu đáng yêu, xinh xắn lắm. Tỉnh dậy, bà hốt hoảng biết mình đang mơ và cảnh trước mắt khiến bà còn thất kinh hơn nữa.

Bên cạnh bà, con bé đang đặt những củ khoai luộc nhỏ lên giường, còn có cả chậu nước rửa mặt”

- Bà rửa mặt đi bà!

Bà sững sờ, chưa bao giờ có ai làm chuyện này cho bà, cảm giác được yêu thương, quan tâm khiến bà nghẹn ngào. Bà nhìn nó:

- Con ở đây với bà được không? Làm cháu của bà được không?

Nó nhìn bà, nó gật đầu lia lịa. Đây chính là điều mà nó mong mỏi từ lúc gặp được bà. Nó ôm chầm lấy bà, gọi câu bà ơi tha thiết. Hai mảnh đời bị lỡ nhịp yêu thương đã tìm đến với nhau để được sống hạnh phúc, cuộc sống chẳng phải quá kì diệu rồi hay sao?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep