Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy vợ và "bồ" ôm nhau ngủ, chồng đánh chết tình địch

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 25/02/2017

Phát hiện vợ ôm trai lạ ngủ dưới nền nhà, người chồng nổi máu ghen dùng gậy đánh chết tình địch.. tin tuc trong ngay.

App hoa anh đào

Thấy vợ và "bồ" ôm nhau ngủ, chồng đánh chết tình địch

Ngày 24.2, Công an quận 12 đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi phạm Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để làm rõ về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, Đào có người vợ 47 tuổi nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên từ trước Tết Nguyên đán cả hai sống ly thân. Người phụ nữ cùng con gái thuê một căn nhà ở khu phố 2 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) để ở và làm nơi buôn bán vải phế liệu. Bà này thuê người đàn ông (39 tuổi, quê Lâm Đồng) làm tài xế chở hàng.

tin tuc 24h noi bat: thay vo va "bo" om nhau ngu, chong danh chet tinh dich - 1

Phát hiện vợ ngủ cùng trai trẻ, cụ ông đã dùng cây đánh chết tình địch. (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, Đào liên tục tìm đến nơi ở của vợ để nối kéo tình cảm và muốn dọn đến sống chung với vợ con nhưng không được đồng ý. Ngoài ra, Đào nghi ngờ vợ mình cùng người làm thuê có quan hệ tình cảm nên khuyên nhủ vợ.

Rạng sáng 22.2, Đào tìm đến nơi ở của vợ gọi cửa nhưng không ai mở cửa. Sau đó, Đào tự leo cổng vào nhà thì phát hiện vợ và người làm công đang ôm nhau ngủ. Cơn ghen nổi lên, Đào nhặt một khúc gỗ đập liên tiếp vào người tình trẻ của vợ. Thấy chồng đánh người tình, vợ Đào hô hoán cầu cứu thì cũng bị tấn công.

Dù bị thương nặng, người làm công vẫn cố vùng dậy tháo chạy nhưng bị Đào đập thêm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vợ Đào cùng người làm công được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, người làm công đã tử vong.

Sản phụ bất ngờ tử vong sau khi sinh mổ lấy thai nhi

Theo thông tin chia sẻ, sự việc này xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, sản phụ tử vong là chị Đàm Thị N. (sinh năm 1988, ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), được gia đình đưa đến bệnh viện để chờ sinh vào ngày 19/2 trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, đến sáng ngày 20/2, sản phụ xuất hiện các triệu chứng: tím tái, co cứng toàn thân, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt...

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tại chỗ, mổ lấy thai. Tuy nhiên, sản phụ N. đã không qua cơn nguy kịch. Bé gái con sản phụ N. đã được mổ lấy thai thành công. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

tin tuc 24h noi bat: thay vo va "bo" om nhau ngu, chong danh chet tinh dich - 2

Người nhà đưa thi thể sản phụ về nhà mai táng.

Trước thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, xác nhận thông tin có việc sản phụ N. đến viện sau đó tử vong tại viện. Về nguyên nhân tử vong, ông Hùng cho biết, thông qua các triệu chứng lâm sàng của sản phụ N., kết luận ban đầu xác định nguyên nhân tử vong có thể do tắc mạch ối của thai phụ.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Theo ông Hùng, gia đình sản phụ không có kiến nghị gì về sự việc đáng tiếc nhưng theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, bệnh viện vẫn đề nghị Cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân”, GĐ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho hay.

Vợ bỏ con hai tháng trong thùng carton rồi để trước UBND xã vì giận chồng

Ngày 24/2, đại diện UBND xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết vừa bàn giao một đứa trẻ bị bỏ rơi tại đây cho gia đình.

Người này cho biết, trước đó, khoảng 14h15 ngày 23/2, một chiếc taxi dừng lại trước cổng trụ sở UBND xã Nhị Bình. Một người phụ nữ trên taxi bước xuống bỏ lại chiếc hộp to rồi bước lên xe đi tiếp.

Thấy điều bất thường, một cán bộ ra xem thì bên trong chiếc hộp là một đứa trẻ chừng 2 tháng tuổi đang khóc lớn. Ngay sau đó, người này báo cho lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và xử lý.

Chừng nửa tiếng sau, UBND xã nhận được điện thoại của một tài xế taxi cho biết vừa có một người phụ nữ bỏ lại con trước trụ sở. Sau đó, cơ quan chức năng gọi lại xác minh thông tin nhưng số điện thoại này tắt máy.

tin tuc 24h noi bat: thay vo va "bo" om nhau ngu, chong danh chet tinh dich - 3

Khi phát hiện, đứa trẻ khóc rất nhiều

Sau đó, bất ngờ có 2 người bất ngờ đến nhận là bố và bà nội và xin đưa đứa trẻ về nhà. Khi về đến nhà, bố và bà nội không thấy cháu đâu nên hỏi. Người mẹ thừa nhận sự việc. Ngay lúc ấy, bố và bà nội đến trụ sở UBND xã Nhị Bình xin nhận đứa trẻ về. Người mẹ cũng liền theo sau.

Lúc đến trụ sở xin nhận lại con, người mẹ khóc rất nhiều, tỏ ra hối hận.

Sau hai giờ làm việc, khoảng 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận ba người này là người thân của đứa trẻ. Do đó, phía UBND xã Nhị Bình chấp nhận để cả gia đình đoàn tụ.

Mổ lợn phát hiện trư cát giá hàng trăm triệu đồng 

Ngày 23/2, gia đình anh Hà Quang Vinh (SN 1975), ở tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, (Quảng Bình) sau khi mổ lợn đã phát hiện một vật thể lạ ở trong dạ dày.

Vật thể lạ này có lông màu xanh rêu, nặng 1,1kg, dài gần 0,3m và đã có người trả giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng nhưng gia chủ vẫn không bán.

tin tuc 24h noi bat: thay vo va "bo" om nhau ngu, chong danh chet tinh dich - 4

Vật thể lạ nằm trong dạ dày con lợn được cho là “trư cát”. Ảnh: X.V

Theo lời anh Vinh, con lợn trên là lợn nái, nặng 2 tạ, đã được gia đình anh nuôi 7 năm qua. Vì nuôi lâu rồi mà con lợn sinh sản không tốt nên anh mới quyết định mổ thịt bán. Không ngờ sau khi mổ ra thì lại phát hiện vật thể lạ, nghi là “trư cát” trên nằm trong dạ dày con lợn.

Cũng theo anh Vinh, đã có người trả giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng nhưng anh chưa bán.

 

Nguồn: eva

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep