Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị hàng xóm yêu cầu tôi nhường chồng vì: ’Con em không có cha vẫn sống, chị không có chồng em thì sẽ CHẾT’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/02/2018
Chị hàng xóm yêu cầu tôi nhường chồng vì: ’Con em không có cha vẫn sống, chị không có chồng em thì sẽ CHẾT’

Chị biết khá nhiều về chúng tôi đúng không? Chị biết mặt tôi, thuộc tên các con tôi, chị biết rõ chúng bao nhiêu tuổi? Học ở trường nào? Chị biết rõ ràng lũ trẻ còn quá bé bỏng và nhạy cảm. Thế nhưng chị lại vụng trộm, lại muốn cướp đi bố của chúng.

App hoa anh đào

Tôi đã nhiều lần tưởng tượng chị hôn chồng tôi như thế nào? Hai người lén lút sau lưng chúng tôi rồi làm chuyện ấy ra sao?...

Tôi đang miên man nghĩ về chị lúc mua hàng trong siêu thị dưới tầng một khu chung cư thì thấy một cặp vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo trong siêu thị. Cụ ông xách chiếc làn nhựa, cụ bà nhặt một khay trứng đặt vào làn và bảo:

- Trứng cho ông, phomai cho tôi, bánh mì cho cả ông và tôi…

Hai ông bà đã đi xa, tôi bỗng nhiên òa khóc. Thế là mơ ước của tôi về một tuổi già như thế với chồng đã bị vùi dập, hủy diệt mất rồi.

Tôi buộc phải tiết lộ với bác sỹ tâm lý câu chuyện về chị để được kê đơn, điều trị. Đã có lúc tôi cảm thấy không thể tự xoay sở. Những viên thuốc như có ma lực cực mạnh, chúng gom hết cảm xúc và nước mắt của tôi, giúp tôi trơ lì và trống rỗng.

Ảnh minh họa

Trước khi uống thuốc, tôi cảm thấy mình đau từng khúc ruột, từng khớp xương, thậm chí đau quặn cả nội tạng. Chị đã bao giờ từng bị đau như thế chưa?

Thế rồi trong nỗi đau bị phản bội, tôi nhận ra mình cần phải phục hồi. Tôi phải sống, phải làm việc cho mình và cho lũ trẻ. Thậm chí tôi cố gắng tham gia tập thể hình một tuần 3 bận. Tôi tập với huấn luyện viên, thực hiện từng động tác theo sự hướng dẫn của anh ta. Và điều đó giúp tôi quên đau khổ, dần vui vẻ.

Hôm nay, trước giờ tập tôi quan sát những người phụ nữ khác. Một trong số họ mở túi xách lôi ra hộp son phấn trang điểm trước khi vào phòng tập. Và tôi lại nghĩ đến chị bởi chị và chồng tôi quen nhau ở trung tâm thể hình, ngay trong khu chung cư của chúng ta. Bất giác tôi suy diễn, chắc chắn chị thuộc nhóm phụ nữ trang điểm trước khi vào phòng tập.

Đã 2 tháng kể từ ngày chị chủ động kể cho tôi về chuyện tình của hai người và yêu cầu tôi nhường chồng. Tôi vẫn nhớ như in cái lý luận của chị: "Con em không có cha vẫn sống, chị không có chồng em thì sẽ CHẾT".

Sau cuộc đối thoại của chúng ta, cuộc đời tôi đã có nhiều thay đổi. Cho dù vẫn còn cảm giác bồng bềnh, chống trải song tôi tự an ủi thời gian mới trôi qua vài tuần.

Chấn thương do bội tình, do hôn nhân đổ vỡ thường kéo dài cả năm. Qua năm sau có thể cuộc đời tôi, tâm thế của tôi sẽ khác. Có thể tôi còn phải chân thành cảm ơn chị vì đã cho tôi thấy bộ mặt thật của chồng mình.

Chí ít ra thì cơn ác mộng cũng dạy cho tôi một bài học bổ ích. Tôi phải tin bản thân mình.

Trước đây tôi đã linh tính bao lần, rằng mối quan hệ của vợ chồng tôi đang có điều bất ổn. Tôi cũng từng gặng hỏi chồng:

- Liệu có bao giờ anh phản bội vợ con, có bồ nhí hay không?

Nhưng anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi quả quyết rằng:

- Em chỉ vớ vẩn.

Tôi đã không tin vào linh cảm, đó là sai lầm

Giờ thì tôi tin tưởng nhất chính là bản thân. Tôi đang tự ra quyết định cho cuộc đời mình mà chẳng cần nhìn nét mặt, thái độ của chồng nữa. Cũng may tôi có những người bạn tốt sẵn sàng trò chuyện, an ủi, mở rộng vòng tay đón giúp mẹ con tôi.

Thời gian trôi đi, nỗi đau trôi đi, tình yêu của tôi dành cho chồng cũng trôi đi… Tôi sẽ trở thành người tự do với vết thương lành miệng.

Trong khi chồng tôi và chị, cho đến cuối đời hai người chắc chắn sẽ phải ân hận về tội lỗi đã gây ra cho những đứa con của tôi và của chị.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep