- Cô đúng là cái đồ lăng loàn. Loại đàn bà như cô thì cút ngay ra khỏi nhà tôi.
- Con có làm gì sai đâu mẹ? Việc con mua tinh dầu hỗ trợ khi quan hệ với chồng con cũng gọi là lăng loàn sao?
- Mày còn cãi gió hả. Đồ con dâu mất nết. Mày nhìn khắp thiên hạ này xem có người đàn bà nào nhong nhong đi mua ba thứ đó không hả. Thật là mất mặt hết nói.
Đàn ông có thể giải quyết vấn đề sinh lý của họ một cách công khai, còn đàn bà con gái chúng tôi hoặc là ôm nỗi sầu chịu trận, hoặc là chỉ được lén lút gọi điện đến trung tâm tư vấn nhờ hỗ trợ... kín, nhưng kín thế nào cho đủ?
- Chào chị! Showroom mình có bán tinh dầu khoái cảm dành cho nữ hay không? Cho tôi đặt một lọ.
- Chị cho em xin địa chỉ, sớm mai bên em giao hàng. À mà chị ơi! Bây giờ em có thể mang qua được nè chị.
- Ok em.
Người giao hàng đến gõ cửa:
- Chị có phải là chị X không? Chị xác nhận đơn hàng dùm em nhé!
- Cô lại mua cái gì đó hả? Lại mang ba cái thứ vớ vẫn đó về nhà chứ gì? Tôi mà không tình cờ nghe được cuộc gọi chắc tôi không biết nhà mình chứa cái loại con dâu mất nết như cô. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một người đàn bà như cô nữa - Mẹ chồng bước nhanh trước một bước, quay sang chửi cô con dâu hấp tấp bước tới cổng trong chiếc tạp dề lem luốc...
Đàn ông khi "khát nước", họ có thể ra ngoài tìm một người phụ nữ khác.. còn phụ nữ khi thấy người đàn ông của mình "khát nước", muốn thêm nước vào giếng cũng phải thật khéo léo trăm đường (Hình minh họa)
Đàn ông khi "khát nước", nếu giếng nước bên cạnh họ nước đã cạn, họ có thể ra ngoài tìm một người phụ nữ khác để bớt khát. Còn phụ nữ, khi thấy người đàn ông của mình "khát nước" mà giếng nước của mình khô cằn, muốn thêm nước vào giếng cũng phải thật khéo léo trăm đường.
- Bên em đã xác nhận đơn hàng của chị. Sẽ giao hàng tận tay cho chị vào 15h chiều nay nhé!
Nhận được hàng trên tay, cô con dâu lặng lẽ về phòng đợi chồng về "hội ngộ". Đã hơn 2 tuần không đáp ứng được yêu cầu của chồng do khô hạn, lần này cô nhủ thầm sẽ được viên mãn. Và cuối cùng cô đã có được điều đó...
- Bà ơi! Tôi khổ cô con dâu mình quá!
- Có chuyện gì hay sao bà?
- Ừ thì mấy ngày nay bà không nghe người ta đồn ầm lên sao, chuyện con dâu tôi dùng loại thuốc để tăng khả năng sinh lý. Tôi thật hết biết khi một người đàn bà lại tìm đến ba cái thứ vớ vẫn đó.
- Thế bao lâu rồi bà không làm chuyện ấy với chồng mình? Bà cảm thấy bức rứt khó chịu hay không? Có quan tâm đến cảm giác của chồng mình hay không? Nó còn trẻ đã chịu cảnh khô hạn vùng kín, việc dùng tinh dầu không hẳn vì nó tham chuyện ấy bà à. Tôi hiểu xã hội hiện đang loạn cả lên. Không ít cặp vợ chồng chia tay nhau chỉ vì xích mích trong "chuyện ấy". Bà không thấy vợ chồng con bé đầu hẻm hay sao, mới cưới nhau được 3 năm mà chúng nó đã ly hôn rồi. Vì lý do gì chắc bà hiểu.
Cô con dâu lắng tai nghe cuộc nói chuyện, chợt bật khóc và thầm ước người phụ nữ kia sẽ là mẹ chồng của mình. Nhưng cô càng ám ảnh hơn ánh nhìn của người mẹ chồng, đặc biệt khi bà bỏ ngỏ câu trả lời...
Đàn ông, khi có nhu cầu cần là có, đàn bà khi có nhu cầu muốn có phải cân nhắc đủ chuyện trên đời. Đàn bà sinh ra vốn bị động trong cách nghĩ và trong cả bản năng... À Không ! Đàn bà sinh ra vốn được xã hội gán cho là bị động, bị động trong các bản năng khi "yêu".
Kết: Một ngày nào đó, khi bạn thấy một người đàn bà chừng 60 tuổi bước ra từ cửa hàng chuyên bán BCS, thuốc tăng sinh lý, tinh dầu khoái cảm... bạn sẽ thấy điều đó quá đỗi bình thường. Nhưng ngày đó là khi nào thì rất cần cái nhìn bao dung của những người trong cuộc...
Đá mềm