Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ bỏ chồng con theo trai lạ trên facebook

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 04/07/2015

“18 năm, chưa một lần nào tôi bắt vợ tôi ra ngoài đi kiếm tiền. Việc bên ngoài, mình tôi cáng đáng, vợ tôi chỉ việc ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình...”

App hoa anh đào

Người ta nói “Trai Đinh, Nhâm, Quý thì sang”, nhưng 42 năm cuộc đời, anh Nguyên chưa thấy mình “sang” bao giờ. Anh là trai gốc Hà Nội, từng đi bộ đội suốt 3 năm 6 tháng ròng rã tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Anh đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, những tưởng sẽ không có nỗi cơ cực, vất vả nào anh chưa từng trải qua.

Xuất ngũ năm 23, 24 tuổi, anh lập gia đình. Vợ anh là một người phụ nữ kém anh 6 tuổi. Nhờ hai gia đình quen biết từ trước, họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Cả hai vợ chồng anh đều là người Hà Nội. Sau 1 năm chung sống, hai vợ chồng anh đã chào đón đứa con gái đầu tiên.

Những mong vợ con không phải vất vả, gần 20 năm một mình anh nai lưng kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh vừa làm nhân viên một công ty xây dựng, vừa làm đủ mọi nghề, kể cả cho vay nặng lãi để kiếm tiền, nhất quyết không để vợ con phải chịu cảnh thiếu thốn.

Vợ đẹp, con ngoan, anh từng hãnh diện nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà tổ ấm ấy bỗng chốc tan vỡ khi một ngày, vợ anh bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Không chỉ bỏ chồng, bỏ con, người phụ nữ đó còn mang tất cả số tiền tôi tích cóp gần 20 năm để theo người đàn ông lạ mặt. Nghe nói cô ta quen gã trai kia qua "chát chít" trên mạng, qua... facebook.

Bỏ chồng con theo trai lạ trên facebook - Ảnh 4

Vợ bỏ chồng theo trai lạ quen qua facebook

Cay đắng, tủi nhục, anh sốc nặng, ốm liệt giường mất mấy ngày. Anh định thuê giang hồ “đập” cho gã đàn ông cướp vợ kia một trận, nhưng nghĩ tới hai con, anh không nỡ làm vậy. Con gái anh đã sắp lên lớp 12, con trai cũng sắp thi cấp 3. Lúc này, anh sợ làm lớn chuyện, thì anh tôi càng phải chịu cú sốc tâm lý, sẽ ảnh hưởng tới con đường mai sau. Anh lao đầu vào công việc, ngày đi làm 8 tiếng tại công ty, tối đi làm thêm giết thời gian. Anh sợ về nhà, sợ phải đối diện với căn nhà lạnh tanh không còn bàn tay của vợ, sợ phải đối diện với con cái...

Nhờ sự giới thiệu của những người quen, anh đi lái xe ôm cho một công ty. Công việc thoải mái thời gian, cũng có cơ hội nói chuyện với nhiều người. Thu nhập đối với anh chỉ là phụ, mục đích chính của anh chỉ là để quên đi những cay đắng của cuộc đời.

Những nỗi truân chuyên của người đàn ông ngoài 40 in hằn trên khuôn mặt, nước da đen bóng và cách nói chuyện có phần cáu bẳn. Tôi chỉ mong anh sớm tìm lại được niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng có được; Các con anh vì trải qua nỗi đau mà trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống có quá nhiều khó khăn này. 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Hoài Thương H+

Nguồn: healthplus

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep