Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

ĐÀN BÀ HƯ!

Phương Vy | 21:56 , 10/10/2015
Phụ nữ Mỹ không hề ngần ngại khi nói với nhau về khoái lạc hưởng được từ những chiếc bao cao su mới, về những loại tinh dầu để tăng khoái cảm cuộc yêu,  thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình cho bạn bè nếu cần. Trong khi đó phụ nữ ở những quốc gia ít cởi mở hơn thì lại khác, nếu họ đã trải qua cảm giác ấy, chắc chắn họ sẽ giấu tiệt đi, hoặc họ không thèm quan tâm đến cho dù người bạn của mình cố tình gặn hỏi... vì nghiễm nhiên, nếu mở miệng họ sẽ trở thành đàn bà hư, là những phần tử thuộc nhóm phụ nữ "không đàng hoàng"...

Nhưng đó là thời của bà, của mẹ tôi. Thời đó phụ nữ họ không có quyền nói đến hai chữ “làm tình” và không được lạm bàn về sex. Còn bây giờ, tôi có thể nói thà bản thân mình trở thành một người phụ nữ "không đàng hoàng" còn hơn đứng nhìn cuộc sống hôn nhân vợ chồng xuống cấp... Bởi nếu bạn thấy trước mắt là sự đổ vỡ, bạn có hiển nhiên đứng nhìn được không? Tuyệt nhiên KHÔNG!

Tôi lần mở từng khoảng thời gian tôi trải qua, đặc biệt là sau sinh. Khi mọi thứ trên giường với tôi trở thành nghĩa vụ. Sinh nở khiến âm đạo của tôi giãn ra, xuống cấp, thậm chí đôi lúc tôi không có một chút cảm giác nào khi tự tay mình "làm sướng" mình như hồi trước khi sinh. Tôi đã tự tìm kiếm trên mạng và làm mọi cách để đánh lừa chồng trên giường. Nào cấu véo, gào thét, rên rỉ... nhưng bạn biết không, trong lòng tôi những khi ấy là cả một bầu trời bứt rứt. Tôi đã bất ngờ khi nghe những lời chia sẻ của chồng, anh ấy bảo tôi "em diễn rất tệ". Rồi sau đó là cả một loạt những chia sẻ. Anh ấy bảo "Nếu em cảm thấy không thỏa mãn, em có thể đến bác sĩ chuyên khoa, đến phòng tập gym mỗi sáng, cải thiện bữa ăn với sữa đậu nành hay gặp trực tiếp một vài người bạn cùng lứa tuổi để hỏi kinh nghiệm".

Và bạn biết không, sau lần ấy, chúng tôi luôn có những điều mới mẻ trên giường. Tôi dám lên mạng, gõ những dòng chữ "tinh dầu tăng khoái cảm cho phụ nữ sau 40", kích vào XEM CHI TIẾT, đặt mua và nhận cuộc gọi từ người chuyên viên không ngần ngại.  Tôi đã dám hỏi thẳng cô bạn mình - người đã sinh 3 bé về các tư thế để làm tăng cảm hứng ngay cả khi âm đạo rộng vì tôi thấy cô ấy luôn hồng hào và khỏe khoắn mỗi khi xuất hiện... Vậy có phải lắng nghe bạn tình của mình, lắng nghe chính sức khỏe của bản thân và đặc biệt không ngại chia sẻ không phải sẽ giúp cuộc sống dễ thở hơn sao? Vậy thì vì lý do gì, đàn ông có quyền nói về sex một cách tự do mọi lúc mọi nơi mà đàn bà chúng ta thì không? Vì lí do gì đàn ông có quyền nêu lên ước nguyện ham muốn của mình về sex là bình thường, còn đàn bà thì hư hỏng?

Tôi khuyên chị em chúng mình nên thử một lần làm đàn bà tồi, để thấy được những điều giá trị đằng sau đó. Và một khi chị em mình quan điểm SEX là SỨC KHỎE là HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG thì quan điểm đàn bà tồi, nhóm phần tử "không đàng hoàng" sẽ không còn quan trọng nữa...

Phan Thị Bốn

Trả lời
Bình
Tôi đồng ý với chị. Đàn bà hay đàn ông cũng có nhu cầu sinh lý. Và nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ hy vọng trong chuyện nhạy cảm này, cả 2 giới sẽ sòng phẳng
Liên
vì đơn giản đàn bà là đàn bà...
Nhung
Hư thì sao khi đó là nhu cầu, thực sự buồn cho nhưng nơi nào còn quan điểm đó. cỗ hủ
chuyen muc lam dep