Có một điều, bạn đừng tin lời người đàn bà nói khi họ đang trong mớ tâm trạng hỗn độn hay họ đang bực tức. Vì lúc đó, những lời người đàn bà nói ra thường ngược lại với những gì tâm tư của họ.
Đàn ông cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận lại một mái ấm. Cho phụ nữ chân tình sẽ nhận được cả đời son sắt. Phụ nữ là vậy, khi nhận ɾa người đàn ông yêᴜ thương thật lòng thì cả đời họ sẽ không ngừng vᴜn đắp, không ngừng dốc sức vì mái ấm này.
Muốn biết đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông nông cạn trọng thiên hạ, đối xử bạn bè nặng như tình thâm còn vợ con thì nhạt như nước lã. Còn đàn ông khôn ngoan luôn trọng vợ con trên hết mọi thứ.
Hôn nhân đổ vỡ thường là vì người ta quá coi trọng cảm xúc, nâng cao cái tôi cá nhân mà quên mất cảm xúc của đối phương. Vợ chồng không nhường nhịn, hôn nhân sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Phụ nữ khôn ngoan đừng nghe lời hứa của đàn ông mà hãy nhìn những gì họ làm. Khi yêu, phụ nữ nào cũng thích nghe những lời mật ngọt. Nhưng trăm lời đàn ông hứa trên môi chưa chắc đã có lời thật lòng. Phụ nữ hãy nghe thôi chứ đừng vội tin.
Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở cách sống của mình. Đàn bà khôn có những cách sống khiến đàn ông càng tôn trọng và yêu thương theo thời gian.
Việc đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo đối với người đàn bà bên cạnh. Bao nhiêu kẻ lịch lãm, nói những điều hay lẽ phải nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông ngoại tình.
Nghĩ mà cay cho phận đàn bà, cay đắng, tủi nhục nhận hết về mình để chồng con hưởng thụ những cái tốt đẹp nhất. Ấy thế mà mong muốn được chồng hiểu, chồng tôn vinh cũng chẳng có.
Hai mươi lăm tuổi tôi cưới vợ. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi thì thầm bảo: “Con nên suy nghĩ thật kĩ. Mẹ thấy nó liễu yếu đào tơ, con nhà giàu có, sợ lấy con rồi không quen chịu khổ, rồi được ba bảy hai mốt ngày thôi”.
Rốt cuộc, người vợ anh ta coi rẻ lại chính là người ở lại sau những mất mát, khốn cùng. Chỉ đến khi tay trắng, đàn ông nông cạn mới hiểu rằng sai lầm nhất chính là coi rẻ tình thân, gia đình.
Đàn ông luôn cho rằng người phụ nữ sống hiếu thảo với bô mẹ đẻ thì mới có thể hòa thuận với bố mẹ chồng được. Bởi vì điều đó chứng tỏ người vợ luôn biết cách đối nhân xử thế, không bao giờ để xảy ra xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu.
Người phụ nữ nào rồi cũng thế thôi, làm sao có thể ở bên cạnh một người hết lần này đến lần khác lừa dối mình, để rồi ôm thất vọng vào lòng, vỗ về bản thân bằng những thứ cảm xúc dần dần chai sạn. Đàn bà đôi khi lấy chồng rồi, phải người không tốt, đàn bà không thể than với ai.
Đa phần chúng ta đều nghĩ rằng đó là quần áo, đó là đồ ăn...nhưng lại quên mất rằng có một thứ lúc nào cũng mới, lúc nào cũng bóng bẩy và đẹp đẽ nhưng lại là thứ dễ hết hạn sử dụng nhất đó chính là đàn ông. Rõ ràng anh ta vẫn đang sống, đang thở đấy, đang yêu bạn đấy, nhưng hôm nay thôi chứ ngày mai...
Con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Đó là sự thật! Nhưng đó không phải là lý do để đánh đồng việc đàn ông đẹp trai hào hoa thì phải chấp nhận anh ta phong lưu lả lướt.
Vài suy nghĩ vụn khi hồi hôm có bạn comment rằng làm chồng khó thật! Làm chồng ngoan còn khó hơn. Vậy thì cứ thử làm chồng hư đi rồi nhận về một cô vợ hỏng!
Chuyện hết yêu vốn là đặc quyền của phụ nữ. Thật hiếm muộn mới thấy một ông nào nói ổng hết yêu vợ mình. Đàn ông không bao giờ hết yêu vợ! Họ chỉ yêu vợ một cách chán chết đi thôi!