Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống như một phần của sợi tơ bền bỉ kết nối mối nhân duyên gia đình, một cuộc hôn nhân viên mãn phụ thuộc rất nhiều vào sự vun vén của mẹ chồng và sự hiếu thuận của nàng dâu.
Vừa thấy con trai ngoại tình, mẹ chồng đã ngay lập tức thông báo cho tôi, bảo tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Được mẹ chồng ủng hộ, tôi quyết định đi đánh ghen…
Tới hôm chị ấy vào viện sinh, vừa nghe thấy con gái vỡ ối bà đã vội vàng khăn gói lên đường, vác từ cái phích, quần áo chuẩn bị sẵn 4-5 bộ để vào viện chăm cháu ngoại, trước khi đi còn với lại dặn con dâu.
Không thông cảm gì hết, nhà này có nguyên tắc làm dâu, sống chung thì phải nộp ít nhất 20 triệu/tháng. Mày không thấy, con dâu nhà mấy bà hàng xóm đứa nào cũng giàu, biếu mẹ chồng cả bạc núi tiền kia à?
Biết mẹ chồng khó tính ngay từ khi còn là người yêu của yêu ông xã, nên sau khi kết hôn tôi đã cố gắng trau dồi bản thân nhằm thích nghi với bà. Nhưng không, mẹ chồng không hề làm bạn với con dâu, khác hẳn với ông cha ta ngày xưa từng nói “dâu con, rể khách”.
Ngay từ lần đầu tiên Huy đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ chồng tương lai đã nói thẳng với tôi rằng bà không thấy hài lòng về tôi và tôi nên chia tay con trai bà.
Cách đối xử thiên lệch của mẹ chồng như thế khiến tôi cảm thấy buồn trong lòng. Nhìn con khóc, mẹ bận trong bếp mà bà không dỗ thấy rất chạnh lòng trong khi cháu ngoại mới khóc một tiếng, ông bà đã cuống quýt cả lên.
Trước khi kết hôn, mối quan hệ của tôi và bố mẹ chồng rất tốt đẹp. Nhưng khi ở chung với nhau thì mới phát sinh mâu thuẫn. Chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong nhà mà mẹ con cũng không tìm được tiếng nói chung.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở vùng nông thôn Bắc Bộ, bị người ta khinh thường vì nghèo, vì không có tiền, tôi luôn muốn cố gắng học tập, ước mong sẽ đỡ đần được bố mẹ sau này.
Nhà chồng tôi không nghèo, cũng không phải ở vùng xa xôi hẻo lánh nào cả, thế nhưng mẹ chồng tôi lại có tư duy và lối sống cực kỳ quái dị mà như nhiều người nhận xét là bẩn.
Hà vốn xinh đẹp và điệu đà, vậy mà từ khi sinh con xong, cô mệt mỏi với những đêm mất ngủ, những bữa ăn dặm nôn trớ và quần áo bẩn chất đống của hai mẹ con.
Khi về làm dâu, người phụ nữ khó tránh khỏi việc bị mẹ chồng nói xấu sau lưng. Những cách trị mẹ chồng hay nói xấu con dâu sau đây có thể giúp các chị em một phần nào đó.
Cho đến giờ phút này và mãi mãi về sau, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình ngày ấy. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã gặp được em, người con gái với trái tim có nhiều tổn thương.