Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hãy dũng cảm nói hai chữ LY HÔN!

 | 22:26 , 01/12/2015

Chào chị em! Tôi biết viết nên những dòng tâm sự này chắc chắn ai đó sẽ đọc được và đồng cảm. Sau khi ly hôn với chồng mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn, không còn chịu những đòn roi, những lời quát mắng của anh ta nữa. Giờ tôi thấy mình được giải thoát, cảm giác thật đã.

Tôi tự thấy mình xinh đẹp hơn bởi không còn quầng thâm mắt, không còn gương mặt nhăn nhó mỗi sáng thức giấc do nằm khóc tủi cả đêm sau những trận đòn của người chồng gia trưởng. Tôi chịu đựng đã 4 năm vì con. Năm con tôi lên 3 tuổi, tôi quyết định đường ai nấy đi bởi thà để con mất đi người cha đó còn hơn để nó chịu cảnh ba nó đánh đập mẹ nó hàng ngày. giờ thì tôi một mình nuôi con, có công việc ổn định nên mọi thứ đối với tôi đúng là giải thoát. Tôi thường nghe nhiều chị em bảo muốn chia tay nhưng lại lo con cái thiếu thốn tình cảm. Tuy nhiên, có những điều còn lớn hơn cả sự thiếu thốn đó mà chị em nên tìm sự chọn lựa hợp lý cho cả tương lai.

Tôi không có khuyên nhủ mà chỉ chia sẻ niềm hạnh phúc với quyết định của mình. Chúc chị em ở hoàn cảnh như tôi có quyết định đúng đắn.

Trả lời
chuyen muc lam dep