Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Suýt li hôn vì chồng cuồng dâm, điên cuồng "yêu" 1 đêm 5 lần.

Gió | 21:52 , 06/10/2015

“Cuồng dâm là một căn bệnh liên quan đến tâm sinh lý nên rất cần đến sự thấu hiểu và thông cảm từ đối phương. Nhiều người vợ có chồng mắc chứng cuồng dâm, vì không hiểu rõ bệnh lý đã vội bỏ chồng. Hãy cố gắng sát vai chồng, cùng chồng chị vượt qua khó khăn này, chị sẽ có được hạnh phúc…"

Chia sẻ của bác sĩ đã khiến tôi đứng hình. Tôi đã cảm thấy thật may mắn khi đã tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ thay vào vì tin vào những lời khuyên của bạn bè và người thân. Suýt chút nữa tôi đã mất anh vì những hiểu lầm đầy đau đớn.

Hai năm cưới nhau, trừ những ngày tôi mang thai trở dạ, và nghỉ thai sản, không ngày nào anh không bắt tôi quan hệ trên 1 lần. Những ngày đầu mới cưới nhau, tôi nghĩ quan hệ 3 lần trong đêm là hết sức bình thường, rồi những ngày sau đó, tôi cảm thấy kiệt sức vì phải thức đêm khuya để làm anh thỏa mãn. Tôi dần hiểu được nghịch cảnh mà tôi đang gặp phải, nhất là giai đoạn tôi đang bầu bì ở tháng thứ 6.

Lúc bầu tháng thứ 6, tôi mượn cớ bầu bì để về nhà mẹ đẻ. Cùng hợp tình hợp lí nên bố mẹ chồng hay chồng không cằn nhằn gì cả. Tôi cảm thấy được thoát khỏi sự ám ảnh mỗi khi trên giường với anh. Nhưng thời gian ấy lại là khoảng thời gian tôi thấy lo lắng nhất. Tôi đã từng lo nghĩ rất nhiều, liệu không có tôi ở bên, anh có ra ngoài với những người phụ nữ khác không? Có làm một đêm nhiều lần như thế không? Và tôi ngạc nhiên khi tin "tình báo" của bạn bè tôi ở gần rằng chồng tôi rất chung thủy.

Sau khi sinh được 3 tháng, kể cũng hơn nửa năm không làm chuyện ấy với chồng, tôi nghĩ anh sẽ bớt ham muốn lại. Nhưng mọi chuyện nào như tôi nghĩ, đêm hôm hai vợ chồng lần đầu làm chuyện ấy sau khi tôi sinh, tôi đã cắn răng chịu đựng chồng tới 5 lần. Tôi thấy cơ thể mình quá mệt mỏi khi hao tâm tổn sức vào chuyện ấy, đặc biệt là giai đoạn mình đang chăm con.

Tôi có tâm sự chuyện của mình cho bạn thân tôi nghe, họ bảo chồng tôi chắc chắn có vấn đề, có người còn bảo tôi nên sống li thân với chồng cho an toàn. Tôi cũng tâm sự hoàn cảnh của mình cho cô ruột của mình nghe với mong muốn người lớn sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm, nào ngờ cô tôi cũng bảo tôi nên ngủ riêng thì hơn. Nhưng tôi làm sao được khi tôi còn rất thương yêu chồng, và bọn tôi lại có với nhau 1 đứa con?

Nhưng kéo dài chuyện ấy làm tôi hết sức mệt mỏi. Tôi đã giảm 12 kg sau khi sinh con (khi sinh cũng không tăng lên là bao). Cơ thể tôi gầy gộc đến nổi tôi không cảm nhận được mình gầy đến thế. Tôi chỉ còn 43 kg. Chồng tôi cũng nhận ra điều đó, anh ấy cũng bảo tôi nên bồi dưỡng nhiều vào, bảo chăm con cực khổ, vất vả... Rồi anh ấy còn tự đi chợ mua nào sữa cho bà mẹ sau sinh, mua nào chất đạm, chất béo cho tôi ăn.Nhưng anh ấy nào biết việc tôi ra nông nỗi này là do anh ấy năng nổ làm chuyện đó quá nhiều.

Tôi mệt mỏi và nói chuyện thẳng với chồng, anh ấy tự ái. Tối hôm đó anh ấy ngủ ở ngoài phòng khách. Tôi thấy thương quá nên gọi anh ấy vô phòng. Năn nỉ lắm anh mới vô. Và chẳng khác gì một thỏi nam châm, anh ấy lao vào tôi ngay lúc đó...

Tôi cảm thấy mọi chuyện đi quá xa nên có lên các diễn đàn tìm hiểu. và may mắn khi tôi biết được chồng mình mắc chứng cuồng dâm chỉ sau 2, 3 câu chia sẻ với bác sĩ tư vấn trực tuyến. Câu chia sẻ của bác sĩ đã cảnh tỉnh tôi rất nhiều. Và tôi cũng được cho những lời khuyên để cùng chồng chữa bệnh. giờ thì mọi chuyện khá hơn khi tần suất mỗi tuần đã giảm, và anh ấy cũng biết kiềm chế hơn. Như thế có phải tôi là người may mắn không? Nghĩ đến chuyện có những lúc quyết định rời xa chồng, tôi lại thấy áy náy và có lỗi..

 

Trả lời
Tuấn
đàn ông cũng khổ, mang tiếng yêu nhiều thì bảo là dê, yêu ít thì bảo yếu... ôi đàn ông
Lệ Ai
đồng cảm.
chuyen muc lam dep