Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tôi chọn người đàn ông yêu mình thay vì chọn mối tình 10 năm

 | 21:19 , 11/12/2015

Em có 1 có chuyện này muốn tâm sự, và liệu rằng em có phải là người tệ bạc không. Em và anh ấy yêu nhau 10 năm. Gia đình hai bên đều nghèo khó lại đông con nên đều không ủng hộ tình cảm của em và anh ấy. Nhưng nói cấm cản thì cũng không. Cách đây 1 tháng, em được gia đình bà cô xa giới thiệu 1 người đàn ông Việt Kiều, bàn với gia đình em sẽ về coi mặt và cưới nếu cả hai gia đình đồng ý. Người đàn ông ấy có tình cảm và mong muốn kết hôn với em nhưng em thì chỉ biết im lặng lắc đầu mặc những lời khuyên can nài nỉ của bố mẹ, bà con chú bác. Nhưng mấy hôm trước, bố mẹ nói chuyện với em, khóc nhiều lắm làm em thấy yếu đuối và thương vô cùng. Em là chị gái lớn trong nhà, sau em còn 5 đứa em trai tuổi ăn học... nên em không thể nào làm khác.

Em đã đồng ý kết hôn với người đàn ông kia để thực hiện giấc mơ Mỹ cho cả nhà. Qua đó em có thể lo được cho cả gia đình em. Nhưng điều đó khiến em có lỗi với tình yêu của mình. Em bị bạn bè và mọi người gia đình anh ấy nhìn với anh mắt coi thường, bảo em ham tiền, ham giàu sang và điều đó làm em tồi tệ lắm. Sắp tới là ngày cưới, em có mời anh ấy như một người bạn nhưng anh ấy bảo sẽ không tới và chúc em hạnh phúc. Em biết anh ấy còn yêu em nhưng em không thể nào làm khác. Em phải chọn theo gia đình thì may ra mấy đứa em của em mới có cuộc sống tốt sau này. 

Em đã chọn theo người đàn ông yêu mình, đã phụ tình, giờ em cảm thấy nặng nề quá. Mong muốn được mọi người chia sẻ. Em cảm ơn rất nhiều.

(Thanh L., 26t, Quảng Trị)

Trả lời
Phan Thị Bình
minh cung tung o hoan canh cua ban, va gio minh da co gia dinh, co con, và co cuoc song hanh phuc. minh cung da chia tay moi tinh hon 10 nam, chinh xác la 12 nam de vi gia dinh do ban. gio moi thu da on. chuc ban hanh phuc
mình đồng ý quyết định ấy của bạn. Mong người yêu (cũ) của bạn sẽ cảm thông và cao thượng.
Ngoc Lien
cam thay dong cam. doi luc cung can co quyet dinh nhu the. minh tin nguoi dan ong kia se mang lai cho ban hanh phuc
Huệ
đau lòng...
chuyen muc lam dep