Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vì sao em lại yêu đàn ông đã có vợ?

Nguyễn Minh Đức | 21:49 , 26/07/2015

Em không thể lý giải nỗi nguyên nhân vì sao. Vì sao em lại chỉ có cảm giác những người đàn ông đã có gia đình...

Em khổ tâm lắm chị em ạ. Em năm nay 23 tuổi, độ tuổi không còn quá sớm để biết yêu đương. Nhưng khi bạn bè đặt câu hỏi: "mày có người yêu chưa?" em luôn trả lời mình không biết yêu là gì. Mà đúng thế ạ. Em không hề có một tí cảm xúc nào với những người con trai theo đuổi em dù họ hoa quà, mời em đi ăn uống đủ thứ. 

Em khẳng định mình không biết yêu nhưng bất hạnh thay em lại đem lòng yêu những người đàn ông đã có gia đình. Người đầu tiên em cảm thấy mình bị đốn ngã hoàn toàn trước anh ấy đó là người đồng nghiệp của emở công ty cũ . Anh luôn tỏ ra ga lăng, quan tâm mọi người hết mực. Đối với em anh ấy tốt toàn diện. Em đã thấy tim mình bồi hồi xao xuyến, muốn vồ lấy anh ấy làm của riêng mình. Tóm lại là khát khao nhiều lắm. Nhưng em biết anh ấy đã có vợ và 2 con. Em sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy nếu mình có ý chen chân, nhưng không thể nào thoát khỏi những ám ảnh về khao khát của mình, và em quyết định dành phần thiệt cho mình là em nghỉ việc.

Qua công ty mới, người đàn ông chủ động tiếp xúc với em đầu tiên cũng là người đàn ông đã có gia đình. Nhưng lần này là anh ấy chủ động thích em. Anh ấy bảo hôn nhân của anh ấy không hạnh phúc, không xuất phát từ tình yêu. Rồi anh ấy còn bảo bị thích em từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng hơn 3 tháng anh ấy theo đuổi em rồi nhưng em vẫn chưa nhận lời. Trong lòng em giờ đã bị rung động rồi nhưng em vẫn sợ lắm. Yếu một người đàn ông đã có gia đình thật khó khăn...

Em không biết phải làm sao đây. Trung thực với con tim mình hay quyết định nghỉ việc để tìm một nơi mới. Hiện tại em đã cảm động trước tấm chân tình người ấy dành cho mình, nhưng lương tâm của em khó lòng thoát được những ám ảnh. Hãy giúp em có câu trả lời đúng đắn!

Trả lời
thukheoho
E cũng như chi từng y ng co gd..nhưng theo e nếu ng do y chu thì cham duc vs vo di, chu mình la con gái y một ng chưa dut khoát với vo con thì du the nào mình cũng chịu thiệt thòi hết c ah, chưa ke nếu lm lon chuyện con ảnh hưởng đến ba me mình nữa,...
Chấm
Mình cũng đang cùng tâm trạng như bạn.....trước mình cũng ko pik cảm giác yêu một người là ntn.....nhưng bây giờ, lần đầu rung động lại với một người đã có gđ :(. (Mình muốn nc với bạn : xacnhan15@gmail.com)
Loan Bùi
Làm gì làm đừng phá hoại hp gđ ngta. Con ngta cần có cha, cần 1 gđ , đừng có mà lỡn quởn. Con ngta tìm đến thì xấu hổ nhục nhã lắm hà. >°
bi den
Tôi nghĩ em nên xác định thật kĩ tình cảm người đàn ông đó dành cho em. Liệu đó có phải là tình yêu thực sự hay không và liệu người đàn ông đó có tính toán trước tương lai của em hay không. Em cũng tìm hiểu kĩ hơn lý do vì sao anh ấy lạnh nhạt với vợ và tình cảm của người vợ dành cho anh ấy như thế nào, cả 2 có tính toán đến việc ly hôn hay không, có vướng bận con cái gì hay không? Tóm lại chị nghĩ em nên xác định nhiều thứ hơn trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Hãy danh chính ngôn thuận nhé em gái!
Nguyễn Thảo Vy
có những thứ không nên đắn đo và suy nghĩ quá nhiều. Mình nghĩ bạn nên hành động theo con tim của mình
Thảo Tây
chia buon voi ban
Bùi Tuấn Xuyên
trời đất ơi, nghe chuyện của bạn mà mình thấy rợn gai ốc, không ngờ có những tình huống như thế
chuyen muc lam dep