Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

6 năm chờ đợi nhưng giờ thì… em thua rồi!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 13/02/2018
6 năm chờ đợi nhưng giờ thì… em thua rồi!

Lấy vợ hơn 8 năm rồi mà tuần nào anh cũng được ngồi lê la với đám bạn ngoài quán bia đến nửa đêm mới mà mà không bị vợ gọi về lần nào. Bạn bè anh ai cũng ghen tị với anh vì cưới được người vợ tuyệt vời lại quá đỗi tâm lý đến vậy.

- Tôi thấy sướng nhất chú đấy.

- Sướng gì hả bác? Số em khổ bỏ xừ ra.

- Khổ gì chú. Đi nhậu mà không bị vợ gọi điện giục về là sướng rồi. Như tôi đây này, máy phải tắt nguồn từ tối không là bây giờ 'nó' đã nheo nhéo gọi về đấy.

- À, vợ em nó tính thoải mái lắm ạ. Cho em đi tẹt bô chả khi nào giục về gì cả. Em tự biết thân thôi chứ nó lại chả bao giờ gọi cả.

- Đấy, như thế là sướng rồi.

- Vâng. Vâng, Em mời bác.

Ngày còn trẻ, lúc được mọi người khen, anh tự hào lắm, đúng rồi, vợ anh chả bao giờ quản thúc anh như thế cả, anh sống tự do và thoải mái lắm. Nhưng càng ngày, khi thời gian trôi qua, anh lại cảm thấy sự không quản thúc của cô ấy thật khó chịu.

bỏ cuộc

Ảnh minh họa

Tại sao cô ấy lại không quan tâm hay để ý đến anh?? Chả nhẽ cô ấy không yêu anh?? Nếu anh ngoại tình thì sao?? Liệu cô có để tâm đến anh chút nào không?? Rồi anh chính thức ngoại tình, ở bên nhân tình, khác hoàn toàn ở bên vợ, cô ấy luôn luôn quan tâm, quản thúc anh, hỏi han xem anh đang ở đâu, làm gì, với ai, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy anh không rời.

Anh vẫn cứ đi sớm về khuya như trước nhưng tuyệt nhiên vợ không hề bày tỏ chút cảm xúc gì. Cô vẫn cứ như vậy, chăm sóc chồng con chu toàn, cẩn thận và tỉ mỉ như mọi ngày. Mối tình vụng trộm ấy diễn ra được 6 năm, anh điên cuồng trong men say hạnh phúc với cô bồ trẻ chẳng hề để tâm đến người vợ của mình.

- Anh yêu em, mình có với nhau một đứa con đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó.

- Anh nói thật không?? Anh sẽ không hối hận chứ.

- Ngốc ạ, em làm sao thế?? 6 năm nay em ở bên anh đã khi nào anh bạc đãi em không?? Vợ anh, cô ta chẳng thể cho anh cái cảm giác ấm áp được như em, cô ta chẳng thèm để tâm đến anh gì cả, anh việc gì phải hối hận.

- Vậy, anh kí vào đây đi. Vợ anh bảo em khi nào anh muốn có con thì mang tờ giấy này ra cho anh kí vào. Giờ anh đã nói không hối hận, vậy em tin anh.

Nhìn thấy tờ giấy ly hôn trong tay bồ mà anh chết sững không tin nổi vào mắt mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này, vợ anh.... biết chuyện anh ngoại tình rồi sao? Từ bao giờ chứ?

- Cái này, cái này là từ bao giờ?? Em mau nói cho anh biết. Cô ấy biết từ bao giờ??

- Từ 5 tháng sau khi chúng ta qua lại với nhau chị ấy đã biết rồi. Em với chị ấy đã đánh cược với nhau, chị ấy nói tin anh là một người chồng tốt nên sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu giữa hai người. Chị ấy đã viết lá đơn này lúc ấy. Chị ấy bảo, khi nào anh muốn có con với em, có nghĩa là anh đã phản bội lại lời thề của hai người, anh không còn cần gia đình này nữa. Lúc đó, vợ anh sẽ tự nguyện ly hôn không đòi hỏi một thứ gì và để anh lại cho em.

- Anh nói anh yêu em mà, anh nói muốn chúng ta có con không phải sao?? Thế anh mau kí đi rồi chúng ta có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận rồi. Em đã hi sinh 6 năm thanh xuân để ở bên anh, chẳng nhẽ anh không hiểu.

- Em điên rồi, sao em không nói cho anh biết từ sớm chứ. 2 người lừa gạt anh.

- Đấy không phải là lừa. Nếu là lừa dối, tại sao anh còn ở cạnh em đến bây giờ. Anh chẳng phải cũng yêu em sao?

- Không. Anh không phải. Anh về nhà đây.

Bỏ lại cô bồ la hét thất thanh ở phía sau, anh chạy nhanh về nhà, tại sao, tại sao cô ấy biết rồi lại tỏ ra như không quan tâm như thế chứ. Nếu cô ấy nói sớm ra, anh đã không phải đi đến ngày hôm nay rồi. Bỗng, “tít, tít”, điện thoại báo tin nhắn của vợ, anh vội vàng mở ra đọc thì chết sững.

“Nhân tình của anh đã gọi điện cho em và nói hết rồi. Anh không cần về nhà nữa đâu. Em đã thua rồi, thua khi quá tin tưởng vào tình yêu của hai ta, thua khi quá đặt trọn niềm tin nơi anh, tin anh sẽ không bao giờ phản bội em và gia đình của chúng mình. Em chờ 6 năm để anh quay về, ngày nào em cũng tự nhủ sẽ có ngày anh nhận ra đâu mới là nhà của mình nhưng mà em thua rồi. Đơn ly hôn đó anh kí vào đi, căn nhà này em sẽ để lại cho anh và cô ta như đã hứa. Đừng bao giờ đi tìm em và con làm gì cả. Chúc hai người hạnh phúc bên nhau”

Đọc tin nhắn của vợ mà anh như chết nửa linh hồn. Cái anh muốn đâu phải là thế này, chuyện này đã đi quá xa rồi. Anh không hề muốn chia tay cô ấy như thế này. Anh phải làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình đây.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep