Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ăn mày trộm củ khoai nướng, chị đuổi theo quyết đòi lại, ai cũng nghĩ chị quá quắt nhưng sau đó phải im miệng...

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 16/05/2017
Ăn mày trộm củ khoai nướng, chị đuổi theo quyết đòi lại, ai cũng nghĩ chị quá quắt nhưng sau đó phải im miệng...

Những ngày đầu sau khi người chồng bội bạc bỏ đi, chị và con gái sống những ngày tháng vô cùng cơ cực. Hai mẹ con đã có nhiều lần ngủ dưới gầm cầu và quỳ xuống ăn xin người đi đường để có tiền mua sữa cho con. Sau này, chị mới được 1 người phụ nữ góa bụa tốt bụng nhận làm chị em kết nghĩa. Cũng từ đó, người phụ nữ cấp cho chị 1 số vốn nhỏ để mở sạp bán khoai lang nướng ở vỉa hè giúp mẹ con chị ổn định cuộc sống.

App hoa anh đào

6 năm sau, 1 ngày chủ nhật chị dẫn con gái đi bán khoai cùng, đứa con đang đứng nướng khoai còn mẹ đang lúi húi đếm tiền, bỗng nhiên nghe đứa con gái nói chuyện với ai đó:

- Đây, cháu cho chú củ khoai này nhé, cháu vừa nướng xong, chú ăn đi ạ...

Thì ra là 1 tên ăn mày đáng thương. Nhưng đứa bé chưa kịp đưa củ khoai cho người ăn xin thì bỗng nhiên chị trợn tròn mắt rồi rưng rưng nhìn hắn:

- Anh...anh...

Hắn liếc nhìn chị rồi cũng giật mình, cả 2 lặng đi vài giây. Chị giật vội củ khoai trên tay con gái và ôm lấy con:

- Không được cho hắn.

Nhưng có vẻ vì quá đói nên tên ăn mày làm liều, hắn luồn tay qua đứa bé bốc trộm 1 củ khoai lang đang nướng trên lò rồi cắm đầu bỏ chạy. Lúc đó, người phụ nữ vội vàng đuổi theo.

ảnh minh họa

Chị vừa chạy vừa khóc:

- Đứng lại, anh đứng lại cho tôi.

Những người xung quanh đều nhìn chị với ánh mắt khinh thường, họ coi chị là 1 con người không có lòng nhân đức. Đến 1 củ khoai cũng không thể cho kẻ ăn mày. Còn chị thì vẫn chạy theo tên ăn mày kia. Suốt 2 cây số, khi hắn đã thấm mệt và chị cũng cạn sức. Hắn nép mình vào 1 góc tường, chị tiến lại với ánh mắt lạnh lùng rồi đá văng củ khoai lăn long lóc ra đất. Không ngờ, người ăn mày kia vội vàng bò lại nhặt lên và ăn ngấu nghiến cả khoai lẫn đất. Chị nhìn anh ta rồi cười chua xót:

- Anh cũng có ngày hôm nay sao? Chẳng phải anh đã vơ vét hết của cải trong nhà cho ả nhân tình và con trai của các người sao? Anh để lại đứa con gái mới lọt lòng không màng đến no đói sống chết của nó lạnh lùng bỏ đi, giờ anh còn có tư cách ăn củ khoai của con gái nướng sao?

Bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu được chị trút hết qua những câu hỏi. Người kia đang nhai ngấu nghiến thì dừng lại và bật khóc:

- Không ngờ lại gặp lại cô ở đây. Chắc thấy tôi ra nông nỗi này cô mừng lắm nhỉ?

Chị cười đáp:

- Đó là trời phạt, là quả báo cho 1 người chồng khốn nạn, vô tình như anh. Tôi không mừng sao được. Nhưng không phải anh nói ả đàn bà kia rất yêu thương anh sao? Còn đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm của anh đâu? Sao bố nó lại phải lăn lê đầu đường xó chợ thế này?

Người ăn mày nói trong nước mắt:

- Đúng là tôi bị trời phạt. Người đàn bà đó lừa tôi đem số tiền ấy cho công ty anh trai cô ta vay rồi cướp trắng. Đứa con ấy, thật ra...cũng là của thằng đàn ông khác. Vì không muốn trả nợ, chúng...chúng đã muốn đẩy tôi vào vòng lao lý, khiến tôi không còn cách nào khác...phải đi ăn mày... Tôi thật sự hối hận rất nhiều nhưng lại không dám quay về với mẹ con em. Tôi..

Rồi anh ta bưng mặt khóc ngày càng lớn. Thấy chị im lặng, anh ta bò đến túm gấu quần vợ:

- Em...em có thể tha thứ cho anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu được không? Con gái chúng ta cần phải có bố, nếu không nó sẽ thiệt thòi lắm.

Anh cứ nghĩ nài nỉ như thế sẽ khiến chị mủi lòng, nhưng không ngờ, chị bình tĩnh đáp lại:

- Con gái tôi không có bố vẫn sống tốt. Nhiều năm nay tôi đã thay cả anh làm bố nó rồi. Nếu nó biết nó có 1 người cha tồi tệ như anh đó mới là thiệt thòi thực sự. Còn tôi, đã không còn ngây thơ ngu ngốc tin vào lời đường mật của anh như ngày xưa. Chính anh đã cho tôi 1 bài học thấm thía. Quay lại ư? Không bao giờ.

Nói dứt câu chị quay lưng bỏ đi khiến người chồng phản bội bẽ bàng nhục nhã.

NGuồn: St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep