Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh còn nợ em một người chồng

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 19/09/2017
Anh còn nợ em một người chồng

Từ ngày mới chân ướt chân ráo lên thành phố xin việc làm, trong lúc bỡ ngỡ giữa một nơi xa lạ Liễu đã gặp chị Vân. Chị ấy dối xử rất tốt với cô.

App hoa anh đào

Biết hoàn cảnh gia đình Liễu khó khăn nên chị rất thương, nhiều lúc còn cho cô vay tiền để gửi về mua thuốc cho mẹ. Với Liễu chị Vân là ân nhân. Rồi chị đi lấy chồng, hai người vẫn thân nhau lắm.

Một năm sau chị giới thiệu Liễu cho em trai chồng chị ấy. Anh là một người hiền lành, tốt tính. Sau gần một năm quen biết hai người nên vợ nên chồng. Tuy nhà có điều kiện, nhưng chồng của Liễu chỉ học trung cấp nghề rồi ra làm thợ trong một nhà máy, lương th.á.n.g cũng chỉ đủ ăn.

Chị Vân lúc này lại trở thành chị dâu của Liễu. Ngược lại với vợ chồng cô, chị Vân kiếm ra nhiều tiền. Bố mẹ đã tuyên bố thẳng thắn với vợ chồng Liễu:
- Chị Vân là người có học thức, tài giỏi biết tính toán mọi việc, nên mọi chuyện quan trọng trong từ lớn đến nhỏ nhà này các con đều phải hỏi ý kiến chị ấy.

Vợ chồng Liễu cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Chị dâu giờ đã trở thành trưởng phòng sản xuất của công ty nên công việc bận rộn, đi sớm về tối, mọi việc trong nhà đều đến tay Liễu. Từ bé cô đã quen với việc nhà nên chưa một lần kêu than.

Hơn nữa chị Vân lại khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng bảo:
- Thôi em chịu khó giúp chị việc nhà chút nhé, những việc lớn trong nhà chị lo hết.

Ảnh minh họa

Liễu đâu than phiền vì chị dâu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Làm dâu được gần một năm, Liễu mới có bầu. Chồng cô chiều chuộng hai mẹ con lắm. Cuộc sống của Liễu cứ ngỡ như vậy là trọn vẹn, hạnh phúc.

Cho đến hôm ấy, ngày định mệnh mà suốt đời Liễu không bao giờ quên. Chồng và anh trai đi ăn đám cưới một người em họ ở ngoại tỉnh. Chiều tối cả nhà nhận được tin dữ. Anh trai và chồng Liễu bị tai nạn rất nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chồng cô không qua khỏi. Còn anh trai bị chấn thương sọ não vẫn chưa tỉnh lại.

Cả nhà Liễu đau đớn, bàng hoàng trước đại họa. Còn cô thì như chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống suốt trong đám tang chồng. Mẹ chồng Liễu cũng suy sụp hẳn. Chị dâu thì kiệt quệ sức lực.
Chồng mất, Liễu một mình nuôi con nhỏ nên cuộc sống vất vả vô cùng. Bao lần Liễu không đi làm được, thiếu tiền nên cả nhà phải trông chờ vào chị Vân.

Nhưng rồi khi anh trai chồng khỏe lại thì anh ấy không còn được bình thường nữa, khi thì ngồi im lặng hàng giờ, lúc lại khóc như một đứa trẻ rồi đập phá đồ đạc, chạy lung tung. Chị dâu chán nản đi làm từ tối đến sáng, có hôm không về nhà luôn. 

Một lần Liễu đang cho con ăn thì chị ấy qua phòng nắm tay bảo:
- Em à, chị không chịu nổi cảnh này nữa. Chị đưa cu Tuấn ra ngoài sống. Từ hôm nay em thay chị chăm anh Khải nhé.
- Em… em ư?

- Đúng vậy, chị biết bỏ đi lúc này người ta sẽ nói chị không ra gì. Nhưng ngày đi làm mệt, tối về anh ấy cứ điên điên khùng khùng cả đêm chị không chịu nổi. Chị thấy có em nói chuyện, anh ấy ngoan hơn. Thôi em giúp chị, chị sẽ đền bù cho em xứng đáng.

Liễu cố từ chối nhưng không được vì chị ấy đã giúp đỡ mình quá nhiều. Bố mẹ chồng thương con đứt ruột nên cũng sinh ra bệnh tật. Con dâu giỏi giang của họ cũng đi rồi. Tất cả mọi việc phó mặc cho Liễu.

Tối đến ông anh chồng rên la, khóc lóc ,Liễu vừa ngủ vừa thức để chăm anh. Hôm thì nói chuyện trấn an, hôm thì cho anh ấy uống thuốc an thần, thậm chí có hôm phải nằm im ôm anh ấy ngủ. Liễu mệt mỏi vô cùng, nhớ đến chồng mình mà nước mắt cô lại ứa ra.

Bao lần Liễu muốn bế con về quê nhưng sợ làm gánh nặng cho bố mẹ nên lại thôi. Chị dâu thỉnh thoảng mới ghé qua đưa tiền thuốc thang cho chồng rồi đi luôn.

Một hôm, đi làm về Liễu thấy anh chồng tập tễnh ra cửa ngóng đợi gì đó. Cô tươi cười bảo.
- Anh đừng ra ngoài nhé, nhiều xe lắm!

Liễu cứ nghĩ giống như mọi khi, chỉ một mình nói và một mình đáp lại, nhưng không ngờ anh chồng trả lời rất tỉnh táo.
- Anh không muốn em vất vả nên sẽ cố gắng để em không phải khổ nữa.
- Anh… anh… nói gì cơ?

- Em à, anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại được rồi. Suốt một năm qua anh cứ suy nghĩ mãi. Nếu hôm đó anh nghe lời chú ấy, không uống rượu, không vượt lên phía trước thì đâu có gây tai nạn, chồng em cũng không chết tức tưởi như thế được. Anh đã hại chú ấy, lại còn làm gánh nặng cho em nữa.

Liễu bất ngờ đến mức không thể tin nổi, cô ôm chầm lấy anh chồng thật chặt. Nước mắt suốt hơn một năm qua ứ đọng bên trong nay mới có dịp tuôn ra.

- Anh tỉnh táo thật rồi!
- Rất nhiều lần anh mơ thấy chú ấy về, chú ấy gửi mẹ con em cho anh. Giờ anh phải tỉnh táo lại để chăm sóc mọi người thay chú ấy.

- Em sẽ gọi chị dâu về. Để em báo cho bố mẹ vui nhé.
- Bố mẹ biết anh tỉnh táo rồi, nhưng còn cô ấy thì thôi. Suốt thời gian qua anh vẫn biết tất cả. Nếu đã ra đi thì cứ để cô ấy đi. Anh đã có em rồi.

- Không được đâu anh.
- Anh còn nợ em một người chồng, nên phần đời còn lại anh sẽ sống tiếp cuộc sống của chú ấy, để bù đắp cho em.

Liễu bàng hoàng trước câu nói của anh trai chồng. Trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm riêng tư với anh ấy. Cô càng không thể đón nhận sự thay thế này. Nếu làm vậy bố mẹ chồng, cả chị dâu và thiên hạ sẽ nghĩ cô là người như thế nào?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep