Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh không mua em một đêm, anh muốn mua em cả đời...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 03/01/2018
Anh không mua em một đêm, anh muốn mua em cả đời...

Hà lớn lên với tuổi thơ êm đềm được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đến khi cô lên lớp 12 thì mọi thứ đảo lộn, chủ nợ đến đập phá đồ đạc, siết nhà. Họ nói bố mẹ cô nợ tiền không trả.

App hoa anh đào

Hà lớn lên với tuổi thơ êm đềm được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đến khi cô lên lớp 12 thì mọi thứ đảo lộn, chủ nợ đến đập phá đồ đạc, siết nhà. Họ nói bố mẹ cô nợ tiền không trả. ...

Đến lúc này, Hà mới biết hóa ra bố bị bệnh tim suốt bao năm qua nhưng vì muốn cô an tâm học hành nên mới giấu không nói. Tiền bạc trong nhà đều đem đi chạy chữa cho bố hết sạch, giờ chẳng còn lại thứ gì.

Ngày ngày chứng kiến cảnh bọn xăm trổ đến nắm tóc giật tai mẹ đòi trả tiền mà Hà ứa nước mắt. Mẹ đành bán nốt căn nhà đang sống để trả nợ. Cả nhà lúc này phải đi thuê nhà trọ.

Hà biết mình không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô cố gắng học xong lớp 12 để kiếm lấy tấm bằng tốt nghiệp.

Gác lại ước mơ đại học, Hà đi theo mấy đứa bạn làm phục vụ cho quán bar nhưng cô nói dối mẹ là đi làm cho nhà hàng. Thế nhưng, tiền kiếm về chẳng bõ so với tiền chạy chữa của bố.

Ảnh minh họa

Bố mẹ Hà đành tính đến chuyện về quê để ông sống nốt những ngày tháng cuối đời. Thương bố, Hà cố gắng nhận thêm nhiều ca hơn để kiếm tiền mua thuốc cho ông.

Rồi Hà bị khách say rượu hãm hiếp khi đang phục vụ bàn ca đêm hôm ấy. Xong việc, hắn ném cho cô 10 triệu để bịt miệng:

- Cầm lấy đi em. Hôm nay anh vui lắm.

Hà chẳng dám tố cáo cũng chẳng dám nói với ai, cả đêm hôm ấy cô nằm khóc ướt đầm gối. Nhưng cầm lấy khoản tiền bằng cả năm đi làm bỗng chốc có thể kiếm được trong 1 tối mà Hà nảy sinh lòng tham.

Cô trượt dài trên con đường đó lúc nào không hay. Lúc ấy mới ngoài 20, vẫy tay một cái là hàng chục anh sẵn sàng trả tiền để lên giường với Hà.

- Tiền con kiếm ở đâu mà nhiều thế. Giữ lại cho bản thân đi, con còn cả tương lai ở phía trước, đừng lo cho bố quá.

- Dạo này con chuyển sang làm phụ vụ, kiếm được nhiều tiền lắm vì khách họ quý.

Hà nói dối bố mẹ như vậy để họ yên tâm, tin tưởng con gái mình vẫn mang thân trong sạch. Bố Hà gắng gượng được 3,4 năm thì cũng qua đời. Mẹ cô thương tiếc ông quá bệnh nặng sau đó 1 năm thì mất theo.

Trong cùng 1 khoảng thời gian mất đi 2 người thân quý giá nhất, cuộc đời Hà trở nên trống rỗng. Cô lao vào kiếm tiền như điên để khỏa lấp đi nỗi đau mất cha, mất mẹ.

Rồi cô gặp người con trai đó, anh làm nghề buôn bán trên biên giới. 2 người quen nhau qua zalo, Hà không giấu anh chuyện cô làm gái, nhưng anh không chê cô.

Trong thời gian quen anh, Hà không đi khách nữa mà ngoan ngoãn ở nhà mỗi ngày. Anh thường hỏi:

- Sao em lại chọn nghề này? Từ giờ đừng đi với ai ngoài anh nữa nhé!

Hà yêu anh bằng cả con tim, có lần anh nói:

- Cuối năm tiền hàng kẹt quá, anh không tài nào xoay vốn được, nhưng nếu không có tiền thì anh phá sản mất.

Cô nghe thấy thế vội vàng rút toàn bộ số tiền tích góp được bao năm qua được đưa cho anh, chỉ mong đời này tìm được người có thể trao gửi.

Hà đặt niềm tin, ngóng đợi anh từng ngày. Nhưng bỗng một hôm cô đến chỗ hẹn anh thì bị mấy người đàn bà hung dữ kéo đến đánh túi bụi. Hà bị lột trần giữa đường, bêu giếu cho thiên hạ xem.

- Con này làm phò mấy năm rồi, chuyên đi dụ dỗ chồng người khác, đánh cho chết đi!

- Mày không làm được việc gì tử tế hơn là nằm ngửa ra kiếm tiền à!

Hà nghiến chặt răng, chỉ biết ôm đầu, lê về phòng với những vết thâm tím trên người, tóc bị cắt nham nhở. Cô nhìn mình trong gương mà tự thấy ghê tởm, xót xa.

Tiền mất sạch, Hà lại quay về cái nghề nhơ nhớp ấy. Năm tháng trôi qua, cô đã 30 rồi, nhan sắc dần tàn phai sau những đêm thác loạn đến sáng.

Mắt thâm quầng thấp thoáng vết chân chim, da mặt thì sạm lại vì dùng đồ mỹ phẩm rẻ tiền, Hà tự hỏi bao năm qua cô đã sống buông thả như thế nào.

Hà quyết định giải nghệ. Dạo này cô ít khách hơn trước, các em trẻ trung xinh đẹp làm nghề này nhiều hơn. Hơn nữa, số tiền mà cô tiết kiệm đã đủ cũng để Hà chuyển về quê sống.

Tối đó, Hà gọi Tài, anh xe ôm sống cùng khu trọ với cô, 2 người vẫn hay thường tán gẫu đôi ba câu chuyện mỗi khi gặp nhau. Tài cũng hay đứng ở gần chỗ Hà bắt khách, anh chẳng lạ gì việc cô làm cái nghề này.

Nhưng vì thấy Tài không khinh thường mình nên Hà hay nói chuyện với anh.

- Em định làm nốt hôm nay rồi sẽ giải nghệ về quê anh ạ.

- Về quê? Giải nghệ cũng được nhưng về quê làm gì, còn ai đâu.

- Em muốn về đó sống cho thanh thản, ở đây xô bồ lắm.

Hà không nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Tài. Cô leo lên xe để anh chở ra chỗ quen. Nhưng mãi đến 12 giờ chẳng được mống khách nào, Hà cười buồn, cô cũng chẳng dám mong đợi nhiều.

Bỗng, Hà nghe tiếng nói từ trong bóng tối vang lên:

- Anh không mua 1 đêm mà muốn mua 1 đời của em, có được không?

Cô nhận ra giọng nói đó là của Tài, Hà ngơ ngác hỏi:

- Anh trêu em à, nói gì đấy. Thôi về đi, chắc hôm nay em chẳng có khách đâu.

- Em có mà. Là anh đây… Anh muốn mua 1 đời của em còn gì.

- Anh… anh nói cái gì vậy? Em chỉ bán 1 đêm, anh mua thì mua, đừng có nói linh tinh…

- Anh không nói linh tinh. Nếu lời anh nói là thật lòng, em có tin không?

- Sao có thể? Anh không khinh em à? Chịu lấy đĩ về làm vợ sao?

- Anh có tình cảm với em từ lâu rồi, anh nhận ra tâm hồn em thiện lương chứ chẳng liên quan đến cái nghề của em. Anh chỉ là thằng xe ôm, nhà cũng chẳng giàu có gì. Nhưng anh nhất định sẽ bù đắp những nỗi đau mà em phải chịu, sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em suốt cả đời này.

Nghe Tài nói những lời đó với mình mà Hà nghẹn ngào, cô không ngờ đêm cuối cùng hành nghề lại có thể nhận được lời đề nghị quá đỗi bất ngờ, quá đỗi khó tin như thế này. Hà cảm giác mọi gánh nặng, mọi nỗi đau trên vai cô được trút bỏ, cuối cùng cô có thể hoàn lương rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep