Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bài học ý nghĩa từ “giá trị quà tặng không bằng cách tặng” của người Nhật

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 19/09/2016
Bài học ý nghĩa từ “giá trị quà tặng không bằng cách tặng” của người Nhật

Đất nước Nhật Bản với biểu tượng ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ, những cánh Hoa Anh Đào nhìn mong manh tuyệt đẹp, mang đến cảm giác yên bình nhưng cũng vô cùng kiên cường trong giông bão. Hình ảnh những cánh Hoa Anh Đào từ lâu đã “chạm” đến tâm hồn của những nghệ sĩ, được diễn tả một cách tinh tế với tình yêu thiên nhiên nồng nhiệt nhưng không kém phần “nhẹ nhàng”:

 

Cái gì đang rơi ngoài kia

tuyết ư

Như bọt sóng trên trời

ồ không, chỉ hoa rơi lặng lẽ

cái gì mà trắng thế?

Con người Nhật nhỏ bé, nhưng cũng rất mạnh mẽ trước những sóng gió ập đến. Cách cảm nhận về sự vật, thiên nhiên qua những trang thơ ca cũng như cách sống ngoài đời thực của họ vậy, vô cùng tinh tế và khiêm nhường.

Người Nhật cũng vô cùng “khắt khe” trong cách tặng quà và nhận quà. “Gía trị quà tặng không bằng cách tặng” chính là những gì để nói về văn hóa tặng và nhận quà của người Nhật nhưng không kém phần tinh ý.

Có một thời gian tôi đi công tác ở Nhật, chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi may mắn, cũng đã có dịp được tiếp nhận những nét tính cách đặc trưng của con người Nhật.

Tính chất công việc hay đi công tác xa và nhiều nơi nên tôi không có nhiều thời gian đế chăm sóc cho làn da của mình, hơn nữa tác hại từ ánh nắng khiến làn da đen sạm đi rất nhiều. Tuy học được nhiều bí quyết chăm sóc da của người Nhật, nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc nên tôi cũng không áp dụng được nhiều.

Ngày từ biệt đất nước “mặt trời mọc” với những người bạn chu đáo và chân thành, tôi không quên tặng vài món quà cho họ. Đáp lại tôi, quả nhiên người Nhật rất tinh tế, họ nhìn ra được “nỗi khổ” của những người thường xuyên đi công tác xa nhà như tôi. Tuy còn khá trẻ, nhưng nói thật, làn da của tôi không được mịn màng, còn thua xa những chị U30, 40 ở đây.

Món quà được gói một cách kĩ lưỡng và cẩn thận. Nhìn sơ qua bên ngoài là có thể hiểu được người Nhật trân quý món quà và người nhận như thế nào. Cũng như văn hóa Việt Nam, người Nhật không bao giờ mở quà ra trước. Họ chỉ nói với tôi một điều, “Bạn hãy nhận chút quà mọn này, nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc da đấy” và còn không quên dặn dò tôi hãy dành chút thời gian chăm sóc da để có thế có được vẻ đẹp “vĩnh hằng” như người Nhật.

Sự trân trọng đến từ những điều nhỏ nhặt nhất

Không hiểu sao khá hào hức với món quà lần này, ngay  khi máy bay vừa cất cánh, khá phấn khởi nhưng cũng vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng mở món quà ra với một sự trân trọng. Nếu hộp quà bắt mắt với phong cách gói quà đặc biệt, thì món quà bên trong lại lộng lẫy hơn bao giờ hết với vỏ nắp bên ngoài bằng ánh vàng đồng, vô cùng sang trọng. Người Nhật rất coi trọng hình thức cũng như nghi thức trao quà vì đây là cả một nghệ thuật giao tiếp tinh tế và nhiều ý nghĩa. Cách gói quà của họ cũng rất cầu kỳ, với nhiều lớp giấy và vải bọc, cuối cùng được thắt bằng một sợi dây lụa.

Tôi tò mò mở nắp ra, lại thêm một điều bất ngờ với tuýp kem màu trắng tinh khôi được lấy ra dưới dạng xịt khá tiện lợi. Đọc sản phẩm trên vỏ, tôi biết rằng đó là kem trang điểm, vừa dưỡng da vừa chống nắng. Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời. Không phải trước giờ tôi không dùng mỹ phẩm, đi nhiều nơi, nhận được kha khá nhiều quà tặng nhưng chưa có em nào khiến tôi hài lòng như em này.

Da thuộc dạng nhờn, nhưng khi dùng sản phẩm thoa lên, chất kem thấm vào da rất nhanh, kiềm được dầu nhờn vô cùng hiệu quả, chỉ số chống nắng lên đến SPF PA 50+ ++++, đặc biệt khá thích hợp với môi trường nắng nóng như Việt Nam, đủ cho “một ngày đẹp”. Tôi rất yên tâm về sản phẩm bởi người Nhật một khi đã làm gì sẽ vô cùng kĩ tính, luôn đặt sức khỏe lên trên hàng đầu. Kem trang điểm Sakura CC Cream là một trong những sản phẩm làm đẹp như vậy, vô cùng an toàn.

Có lẽ, đây là sản phẩm cuối cùng tôi dừng lại

Bay về Việt Nam được một thời gian nhưng vẫn khôn nguôi về cái cách mà người Nhật đối xử người “ngoài” như vậy. Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi nhưng họ đã “ôm trọn” được tôi. Có lẽ, cũng chính nhờ vậy mà những quan hệ của người Nhật luôn rất tốt.

“Loay hoay” một thời gian khá dài, cuối cùng nhờ vào sự tinh tế, trân quý những gì đến từ tự nhiên của người Nhật, tôi may mắn đã tìm ra được sản phẩm phù hợp với mình. Từ lúc dùng Sakura CC Cream đến giờ, da tôi được cải thiện rất nhiều, có lẽ nhờ vào việc chăm da kĩ. Đặc biệt, mỗi lần đi ra ngoài tôi đã không còn tốn nhiều thời gian cho việc trang điểm nữa, chất kem thấm nhanh, mịn và độ sáng vô cùng “tự nhiên” như chính vẻ đẹp mà người Nhật luôn đề cao và tôn trọng vậy.

Tôi băn khoăn về Sakura CC Cream, khi dùng hết rồi thì tôi có thể được “tặng” nữa chăng, có thể hơi tham lam, nhưng giờ thì tôi chỉ muốn gắn bó với nó cả đời bởi không chỉ độ chất lượng của nó, giúp tôi đẹp lên từng ngày mà đó còn chính là cái tình, sự gắn kết quý giá mà tôi đã học được từ người Nhật.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep