Yêu và kết hôn là hai thái cực trái ngược nhau. Lúc yêu thì người đàn ông luôn hết mình vì bạn gái, làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười cho người yêu mình. Thế nhưng khi cưới mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn, không còn sự nhiệt tình, hết mình vì vợ nữa. Thay vào đó những tính xấu, bản chất của chồng lại bộc lộ ngày một rõ hơn và không thể chấp nhận được.
Và cuộc hôn nhân của tôi là một minh chứng xác thực cho chuyện đó. Trước kia tôi và anh yêu nhau sâu đậm lắm. Hồi ấy tôi thích cái gì anh cũng chiều, thậm chí mang cắm cả sổ đỏ nhà để mua xe tay ga cho tôi đi làm. Cũng vì chuyện đó mà tôi cảm động gật đầu cưới anh. Thế nhưng sau khi về làm vợ anh, tôi nhận ra hôn nhân không màu hồng như lúc yêu nhau.
Thay vì cưng nựng, tranh làm hết mọi việc nhà với tôi như hồi yêu thì anh lại gạt hết cho tôi. Đi làm về quần áo mỗi chỗ vất một chiếc, nằm ễnh ra nghịch điện thoại tới giờ gọi xuống ăn cơm, cơm không ngon là y rằng chì chiết vợ, con ốm cũng một mình tôi chăm, anh lại đổ tôi không biết nuôi con, tiêu hết nhiều tiền anh đổ cho tôi tiêu tốn, bớt xén tiền của anh… Mọi tật xấu đấy tôi có thể chấp nhận được, nhưng điều đến tận bây giờ tôi vẫn uất hận đó là việc tôi phát hiện anh ngoại tình. Không những bây giờ ngoại tình, trước kia lúc yêu tôi anh cũng cặp kè với 2 “em gái mưa” chứ chẳng đùa.

Ảnh minh họa
Sốc khi biết bản chất của chồng mình tồi đến vậy, 1 lần tôi không kìm chế được mà lớn tiếng hỏi thẳng anh.
– Anh làm chồng mà không xứng đáng làm chồng 1 chút nào cả. Vô tâm, không thương vợ, nhậu nhẹt, lô đề, gái gú anh chẳng thiếu cái gì là sao?? Biết thế này trước đây tôi đã không dại gì mà lấy anh rồi.
– Cô hôm nay ăn phải thuốc dại à mà dám mắng chồng xơi xơi như thế?? Đàn ông thằng nào chẳng thể, chẳng thử qua những điều cô nói ít nhất 1 lần. Không tệ thì không phải đàn ông đâu nhé. Muốn tìm chồng giỏi, mẫu mực thì vào phim mà tìm, ngoài đời không có thằng nào tốt cả. Chỉ là có thằng nào chịu ở với vợ cả đời không mà thôi. Đàn bà các cô lắm chuyện, lười, lô đề, gái gú là bản tính của đàn ông rồi không bao giờ bỏ được. Muốn sống yên phận thì chấp nhận đi.
– Anh thật là quá đáng mà. Đã sai không chịu sửa lại còn vênh mặt lên giảng giải đạo lý. Tôi ngu mới lấy anh, lấy chồng. Biết vậy, ở vậy cho sướng cái thân. Đàn ông là một lũ lừa đảo, đểu giả, vô trách nhiệm.
– Con điên!!
Chồng ném cho tôi lời cộc lốc, nặng nề đó rồi lên xe nổ máy đi chơi. Ngồi ôm mặt khóc nức nở tôi thấy sao đời con gái lại bạc đến thế?? Sinh ra là phụ nữ đã khổ lấy phải người chồng không ra gì còn khổ gấp trăm lần. Liệu ngoài đời thực này có người chồng nào tốt, không gái gú, rượu chè, vô trách nhiệm hay không?? Hay người như thế tuyệt chủng hết rồi và chỉ có trong phim mà thôi??
Càng nghĩ tới ngày mai tôi càng nản, chồng với con đúng là cái cục nợ. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bao giờ người phụ nữ mới được sống bình đẳng, đàn ông chịu thương vợ đây??
Theo Mẫn Mẫn