Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bạn gái con trai lần đầu đến mà đi tay không, bà mẹ không tiếp nhưng cô: "Biết thế cháu mua thứ bé hơn chứ khu mình bé quá không chuyển lên được"

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 22/07/2017
Bạn gái con trai lần đầu đến mà đi tay không, bà mẹ không tiếp nhưng cô: "Biết thế cháu mua thứ bé hơn chứ khu mình bé quá không chuyển lên được"

Yêu nhau đã lâu nên Huy quyết định dẫn em về ra mắt gia đình mình để làm quen với bố mẹ. Đã hẹn với Ly từ sớm là sẽ đi mua ít quà để cô mang đến ra mắt, tiện thể “nịnh bợ” mẹ chồng tương lai luôn:

App hoa anh đào

- Anh, anh xem thứ này có được không?? Mẹ anh sẽ thích chứ??

- Nếu là em chọn thì cái gì mẹ anh chẳng thích. Yên tâm đi, bà dễ tính lắm.

- Anh cứ nói thế, đã mua thì phải mua cái bác thích chứ. Nhà anh có thiếu thứ gì không?? Em muốn mua cái gì có tính ứng dụng cao, chứ mua về làm cảnh rồi chẳng xài được thì phí tiền lắm.

- Haha, anh đến chịu em. Nói như em thì mẹ anh hôm qua đang kêu ca cái tivi phòng khách bé quá bà không xem được rõ nữa đấy. Chả nhẽ em cũng định mua luôn nó làm quà đấy hả.

- Tivi hả. Tivi phòng khách nhà anh loại bao nhiêu inch?? Đi thôi, đến chỗ bán đồ điện máy xem xem có loại nào to không??

- Đùa, em định mua thật đấy hả. Thế có khác người quá không??

- Khác người gì, đằng nào sau này về làm dâu em chẳng phải thay mới đồ dùng. Bây giờ mua luôn cũng được, anh yên tâm, em có tiền mà. Chọn cái này đi.

Ảnh minh họa

Trong lúc Huy còn ngơ ngác chưa kịp ngăn cản thì Ly đã cà thẻ thanh toán cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn ấy rồi. Anh sốc ngất không nói nổi lời nào, dù biết gia đình Ly cũng khá giả nhưng anh không ngờ em lại chịu chi đến vậy. Thế nhưng, có 1 điều Huy không kịp nghĩ tới, cái tivi này chuyển lên nhà anh kiểu gì được bây giờ.

Nhìn cái thang máy bé tí, trong khi cái tivi thì to gần bằng 3 người gộp lại, Huy loay hoay đứng dưới nhà nhìn mấy anh giao hàng mà dở khóc dở cười. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn với mẹ mà điện thoại anh lại hết pin đúng lúc ấy, biết bà là người đúng giờ, Huy bảo Ly cứ lên nhà trước rồi thu xếp xong dưới này sẽ lên sau.

Đứng trước cửa nhà bạn trai, Ly hít 1 hơi rồi đưa tay ấn chuông, phải mấy phút sau mẹ anh mới ra:

- Huy về rồi đấy hả con??

- Cháu chào bác, cháu là Ly bạn anh Huy ạ. Anh Huy đang dở chút việc dưới kia nên bảo cháu lên trước.

- À… cháu vào đi.

Nhìn thấy bạn gái của con trai lần đầu đến nhà ra mắt mà đi tay không nên mẹ Huy đã cảm thấy khó chịu, bà chẳng thèm tiếp cô mà bỏ vào trong bếp nấu tiếp nồi cơm. Một lúc sau, bà mới ra ghế sô pha ngồi rồi nhìn Ly chằm chằm một lúc lâu:

- Thằng Huy làm gì mà lâu thế cháu??

- Dạ, anh ấy đang dở chút việc dưới kia, chắc sắp lên rồi đấy ạ.

- Bố mẹ cháu làm nghề gì???? Chắc cũng bận rộn lắm nhỉ??

- Dạ bố mẹ cháu làm kinh doanh, cũng không bận lắm. Nhưng sao bác lại hỏi thế ạ.

- Bác tưởng họ bận quá không dạy được con gái mình cái phép lịch sự tối thiểu nên mới hỏi vậy thôi.

Dù Huy đã nhắc trước nhưng tự dưng bác ấy lôi bố mẹ cô ra để nói khiến máu điên trong người Ly sôi lên, cô liền nhìn mẹ người yêu và nói:

- Sao bác lại lôi bố mẹ cháu vào đây. Có chuyện gì bác có thể nói thẳng với cháu. Xin bác tôn trọng dùm ạ

- Lần đầu tiên cháu đến nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai mà đi tay không đến đây thế này thì có được coi là lịch sự hay không?? Thằng Huy nó đàn ông con trai vô tâm thì không nói. Cháu là con gái mà đến cái phép lịch sự tối thiểu thế này cũng không được dạy dỗ thì chẳng trách bố mẹ thì trách ai bây giờ.

- Ý bác là bố mẹ cháu không dạy dỗ cháu đàng hoàng ạ????

- Bác không có ý đó nhưng riêng cái chuyện cơ bản thế cũng không biết thì không đạt tiêu chuẩn làm dâu nhà bác đâu.

- Bác ạ, cháu không phải đến tay không mà là quà của cháu mua tặng gia đình bác đang kẹt dưới tầng hầm kia kìa. Biết thế cháu đã chọn mua thứ bé hơn chứ thang máy khu chung cư mình ở chật quá, người ta còn không chuyển lên được. Chứ chẳng phải cháu không được dạy dỗ phép lịch sự tối thiểu như lời bác nói, đã vậy bác còn lôi cả bố mẹ cháu vào như thế này thì cháu nghĩ người bất lịch sự mới là bác đấy ạ.

- Cô dám…

Tiếng Huy mở cửa vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đó, “Nào, bê vào đây, mẹ ra xem Ly mua cái gì đến này. Cô ấy nghe con bảo mẹ chê tivi phòng khách bé quá nên mua tặng cái màn hình cong 55inch đấy. Nhất mẹ chưa, có cô con dâu hết ý nhé!!”

Thế nhưng khi anh vừa bước vào thì đã thấy Ly quyệt nước mắt đứng lên nói “Xin phép bác, cháu về ạ!!” khiến Huy sững người không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

- Mẹ, có chuyện gì thế. Con nhờ người ta đi thang bộ mới vác được lên đây. Mẹ nói cái gì khiến cô ấy bỏ về thế.

- Mẹ… mẹ tưởng nó đến tay không nên mới dạy dỗ vài câu. Ai biết đâu con bé lại…

- Trời ơi, mẹ giết con rồi…

Huy chạy theo để níu Ly lại giải thích nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng taxi từ đằng xa. Anh thẫn thờ quay lên nhà chẳng buồn ngó mẹ lấy một cái, thở dài đóng cửa phòng cái sầm. Nhìn cái tivi to bự chảng nằm chỏng chơ giữa nhà rồi lại quay sang cánh cửa phòng đóng im lìm của con trai mà hối hận vô cùng. Sống ở đời quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, còn vật chất lễ nghi chỉ là hình thức, nó không nói lên được tính chất tốt xấu ở một con người.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep