Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bi hài tâm sự của người chồng 2 năm không được mặc quần đi ngủ

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 07/01/2018
Bi hài tâm sự của người chồng 2 năm không được mặc quần đi ngủ

Hai năm làm chồng em, tôi luôn tự hào mình là người đàn ông may mắn khi lấy được em, vừa xinh đẹp lại giỏi giang hoạt bát. Cưới nhau từng ấy thời gian nhưng vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt như thủa mới yêu. Đặc biệt ‘chuyện đó’ của hai vợ chồng cũng rất hòa hợp nên cuộc sống chăn gối của tôi với em rất mặn nồng.

App hoa anh đào

Vợ nói muốn kế hoạch chuyện con cái để có thể dành thời gian cho nhau, tôi nghĩ cả hai còn trẻ nên đã gật đầu đồng ý. Kể từ ngày kết hôn chúng tôi dường như đi ngủ chỉ mặc mỗi đồ lót để cho dễ hành động. Em là người có nhu cầu cao thậm chí cao hơn cả tôi nhưng vì yêu tôi luôn tận sức ‘chiều’ vợ.

Nhiều lúc bạn bè trêu: “Đúng là tốt mái hại trống”, bởi em ngày càng tươi trẻ ra còn tôi thì càng ngày càng gầy. Phần vì lo công việc phần vì đêm nào cũng không được mặc quần đi ngủ.

Nói thật có hôm công việc mệt mỏi, về nhà chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc để lấy sức mai đi làm. Thế mà mới một chân trên giường, một chân dưới đất vợ đã chạy lại nũng nịu, vậy là tôi lại đành cố hết sức cho vừa lòng em.

Có những lúc tôi tự hỏi vợ mình có bệnh lý gì mà sao nhu cầu cao quá vậy, không ít lần định bảo em đi khám nhưng sợ em tự ái nên tôi lại thôi. Nhưng rồi lại nghĩ, em yêu chồng nên mới như vậy. Phụ nữ luôn có ý muốn chiếm hữu người đàn ông của mình để họ không dám léng phéng bên ngoài mà. Rồi tôi quay sang ôm em mỉm cười hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Hôm đó quyết toán công trình, tôi nhận được một khoản kha khá, định bụng sẽ lái xe về nhà rồi rủ vợ đi ăn. Nhưng vưa về được nửa đường thì nhìn thấy em đang tay trong với một người đàn ông lạ đi ra từ nhà nghỉ bên đường. Nhìn em cười nói, ôm hôn kẻ đó mà mặt tôi nóng ran. Có người bạn ngồi nhờ xe nên tôi cố kiềm chế.

Đánh xe về nhà trước ngồi đợi em, tới khi thành phố lên đèn mới thấy em dắt xe vào sân. Vừa định lôi vợ vào để làm rõ trắng đen mọi việc thì em hớn hở:

- Anh à, em có thai rồi đó.

Câu nói của vợ khiến tôi ngây người trong giây lát:

- Là con ai?

Em sầm mặt.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi em thế? Rõ ràng mấy tháng nay anh bảo chúng mình thả để sinh em bé. Giờ em mang bầu anh lại hỏi con ai là sao?

Câu hỏi của vợ khiến tôi sôi máu:

- Còn còn định lừa dối tôi tới khi nào nữa? Lúc chiều nay cô ôm hôn thằng nào ở cửa nhà nghỉ hả? Nhìn tình cảm sướt mướt thế thì cái thai chắc gì đã là của tôi được?

Thật không ngờ cô lại là loại đàn bà lăng loàn như vậy. Tôi yêu chiều, đáp ứng cô như thế vẫn chưa đủ hay sao mà phải ra ngoài tìm đàn ông khác hả?

- Xin anh hãy nghe em giải thích.

- Cô còn gì để mà giải thích. Giữa thanh thiên bạch nhật, cô vào nhà nghỉ với đàn ông mà còn đòi giải thích gì nữa.

Ngày mai tôi với cô sẽ ly dị.

Đêm đó tôi bỏ đi uống rượu cả đêm. Thật lạ, bao nhiêu men cay cũng không đủ làm tôi say. Càng uống càng tỉnh, hình ảnh vợ cười nói hôm hôn gã đàn ông kia khiến lòng tôi thắt lại. Chưa bao giờ tôi hận em đến thế. Tôi yêu em hơn sinh mạng của mình, vậy mà sau lưng tôi em lại làm ra những chuyện như vậy.

Những ngày sau, em luôn khóc lóc cầu xin, nói nếu cần thiết tôi có thể chọc ối xét nghiệm để kiểm tra AND của đứa bé, nhưng tôi đều gạt đi. Chục ngày nay tôi chuyển ra ngoài sống vì không muốn phải nhìn thấy em.

Yêu em thì tôi còn, nhưng nỗi hận trong lòng tôi cũng quá lớn. Tôi thật sự không biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình nữa?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep