Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ mày chịu về làm ô sin cho cái nhà này như vợ mày thì tao sẽ cho mày bỏ vợ và thêm 3 tỷ tiền quà cưới nữa!” con trai liền nhận lời thách thức của mẹ và cái kết sốc óc”

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 10/04/2018
Bồ mày chịu về làm ô sin cho cái nhà này như vợ mày thì tao sẽ cho mày bỏ vợ và thêm 3 tỷ tiền quà cưới nữa!” con trai liền nhận lời thách thức của mẹ và cái kết sốc óc”

“Hóa ra là mày chê vợ mày sồ xề, xấu xí nên cặp bồ à? Thôi được, nếu cô bồ của mày chịu làm ô sin cho cái nhà này 1 tuần như vợ mày thì tao sẽ đồng ý cho mày bỏ vợ và tặng thêm 3 tỷ làm quà cưới nữa. Sao, có dám nhận lời thách thức của bà già này không?

App hoa anh đào

Từ ngày vợ sinh xong đứa thứ 3 Tấn bắt đầu chán vợ và có ý định đi tìm của lạ. Anh ghê sợ cái hình ảnh vợ đầu tóc rối bù xù như con quạ, người thì hôi rình, dơ bẩn chưa nói tới thân hình sồ xề, béo như lợn… khiến anh khiếp đản…

Thế rồi Tấn cặp bồ với Hân – cô nhân viên mới vào công ty anh làm việc. Hân trẻ đẹp, nóng bỏng, quyến rũ khiến tất cả cánh đàn ông ở công ty say đắm và Tấn cũng vậy. Anh ra sức tán tỉnh Hân và cuối cùng cũng thành công. Cặp với Hân, Tấn suốt ngày đèo cô ta đi shopping rồi tới nhà nghỉ thỏa mãn. Tấn bảo Hân đẹp nên anh sẽ nuôi Hân, làm bất kỳ điều gì bồ muốn. Nghe Tấn nói với Hân liền bảo.

– Em muốn là vợ của anh có được không?? Em không muốn làm người tình nữa.

– Muốn là vợ anh à, nhưng anh đã có vợ rồi.

– Bỏ đi đơn giản vậy thôi anh không làm được sao?? Hay anh yêu cô ta??

ảnh minh họa

– Không, anh chán cô ta đến tận cổ rồi. Nhưng anh không biết bỏ cô ta thế nào cho đỡ mang tiếng ác.

– Anh cứ về nhà đánh đuổi cô ta đi là được. Không thì để em cùng về nhà với anh.

– Thế cũng được.

Mấy ngày sau Tấn chở bồ về nhà đòi thế chỗ. Lúc đó thì Linh (vợ Tấn) đi chợ không có nhà, chỉ có mình mẹ anh ở nhà trông 3 đứa cháu nhỏ. Thấy con trai chở gái lạ về, bà tỏ vẻ khó chịu hỏi Tấn ngay.

– Mày đưa cái thư gì về thế kia?? Không được kết bạn với loại gái làng chơi thế kia nhé. Tao cấm!!

– Mẹ, đây là Hân – bồ của con. Hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt mẹ, con sẽ bỏ vợ để cưới Hân. Con yêu cô ấy.

Bốp – mẹ tát Tấn 1 cái thật đau trước mặt nhân tình rồi quát ầm lên.

– Mày bị con kia bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà ngu vậy hả con?? Vợ đẹp con khôn lại đi bỏ để rước của nợ kia về à?? Mày có ăn có học sao mà ngu thế hả con?? Bỏ, bỏ nó ngay đi trước khi con Linh về.

– Mẹ, con yêu Hân. Con sẽ cưới Hân bằng được. Con chán ghét con vợ cũ của con lắm rồi, cô ta giờ già xấu không xứng với con nữa. Con xấu hổ khi có người vợ sề như thế.

– Hóa ra là mày chê vợ mày sồ xề, xấu xí nên cặp bồ à?? Thôi được, nếu cô bồ của mày chịu làm ô sin cho cái nhà này 1 tuần như vợ mày thì tao sẽ đồng ý cho mày bỏ vợ và tặng thêm 3 tỷ làm quà cưới nữa. Sao, có dám nhận lời thách thức của bà già này không??

– Mẹ nhớ giữ lời hứa đấy. Gì chứ mấy cái việc vặt này Hân thừa làm được đúng không em.

– Anh… em không thích làm ô sin cho nhà anh đâu, em sợ bẩn, sợ khổ lắm.

– Nhẫn nhịn đi em vì hạnh phúc của 2 đứa mình, 1 tuần thôi mà.

– Sao, cô có dám không?? Nếu thấy sợ thì có thể ra về nhưng không bao giờ được cặp kè với con trai tôi nữa.

Cô ả kia suy nghĩ 1 hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Sợ con dâu biết chuyện này mẹ Tấn đã bắt Linh mang thằng út về ngoại chơi 1 tuần với lý do sửa nhà. Tưởng mẹ nói thật Linh bắt xe về ngoại luôn mà không hay nhà mình đang xảy ra biến lớn.

Ngày hôm sau Tấn đưa Hân về nhà làm việc như đã hứa với mẹ. Hân trút bỏ bộ váy bó sát người mặc bộ đồ ngủ ở nhà đi lau nhà, dọn dẹp rồi cơm nước, tắm rửa cho 2 thằng con của Tấn mà chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cô ta đã phát cáu và vứt hết tất cả ra sân tuyên bố chuyện này khiến Tấn sốc.

– Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không thể làm ô sin, không thể sống cuộc sống cơ cực như thế này được. Chúng ta chia tay, tôi chả dại gì mà biến mình thành thị nở chỉ vì làm vợ anh. Tôi thà ở vậy chăm chút nhan sắc con hơn bị hủy hoại xấu tệ khi lấy anh, rồi lại bị anh ruồng bỏ như vợ anh bây giờ.

– Hân, em không thể hi sinh làm ô sin cho nhà anh được nổi 1 ngày sao??

– Không, tôi không điên!!

– Ơ, thế cô không muốn cưới con trai tôi không muốn có 3 tỷ à?? – Me Tấn kích đểu Hân.

– Không, cháu trả con trai lại cho bác ấy. Được 3 tỷ mà nhan sắc bị hủy hoại thì cháu cũng chả thèm. Thôi bác giữ lấy mà dưỡng già.

Cô bồ tức tối bỏ đi còn Tấn thì mặt ngệt ra vì bồ phản ứng dữ dội thế này. Giờ thì anh đã hiểu vì sao trước vợ anh đẹp như hot girl nhưng sau 10 năm lấy anh lại xấu tệ và thảm hại như thế này. Là vì cô ấy đã hy sinh, can tâm làm ô sin cho gia đình anh nên mới vậy. Thế mà anh không biết trân trọng lại còn bồ bịch này nọ. Nhận ra được sai lầm của mình Tấn quỳ xuống sụt sùi với mẹ.

– Mẹ à, con xin lỗi và cũng cảm ơn mẹ. Không có mẹ thì con đã rước cái của nợ ấy về nhà mà đánh mất người vợ tốt của mình rồi. Cảm ơn mẹ đã cứu vớt hạnh phúc của gia đình con. Con sai thật rồi.

– Tao nói rồi. Chỉ có đàn ông ngu mới đi cặp bồ rồi bỏ vợ. Tao vẫn giữ bí mật chuyện này với con Linh, giờ mày biết phải làm gì rồi đấy. Con dâu nó khổ vì mày vì gia đình này nhiều rồi. Đừng làm nó khổ thêm nữa, làm đàn bà, làm vợ không sung sướng gì đâu.

– Vâng con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ con mới giữ được vợ và thức tỉnh ạ.

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep