Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cách báo hiếu tốt nhất của người con gái là cưới về 1 chàng rể tử tế

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 02/09/2018
Cách báo hiếu tốt nhất của người con gái là cưới về 1 chàng rể tử tế

Tôi cúi mặt rồi nói:"Thế…tối nay…bố hẹn con trai cái nhà bác Hùng đó tới gặp mặt nhé." Nói rồi tôi chạy ù đi làm để lại bố mẹ tôi với sự ngơ ngác tột độ.

Bố mẹ tôi cưới nhau muộn, mãi 5 năm sau mới sinh được tôi. Vậy nên, họ phải chịu cảnh “cha già con mọn” khiến tôi rất đau lòng.

Khi tôi lên đại học, bố mẹ đã 60 tuổi, giờ đây tôi 25 thì bố mẹ cũng đã gần 70. Ở cái tuổi đó, đáng ra họ phải được quây quần bên con đàn cháu đống, nhưng bố mẹ tôi vẫn cô đơn 1 mình.

Mỗi ngày, tôi đi làm từ sáng tới tối, có khi tăng ca nửa đêm mới về, nhưng nhiều hôm vẫn thấy mẹ ngồi chờ ngoài phòng khách. Vừa thấy con gái, bà đã bảo:

-Có đói chưa?? Mẹ đi hâm đồ ăn cho con nhé.

Tôi tuy không hề đói, nhưng vẫn gật đầu. Mẹ tôi là thế, chỉ cần thấy con gái ăn đồ ăn mình nấu 1 cách ngon lành là mẹ vui vẻ cả ngày.

Lại có đêm, về đến nhà không thấy mẹ chờ, tôi ngó vào phòng ba mẹ thì thấy tiếng họ đang nói chuyện, ba đang bóp chỗ chân đau của mẹ:

-Mai tôi đưa bà đi lấy thuốc.

-Ôi dào, bệp thấp khớp mấy chục năm rồi chứ có phải bây giờ đâu ông, tôi vẫn cứ nhờ ông xoa bóp là được rồi.

Ảnh minh họa

Bố tôi thở dài:

-Sao giờ con bé Yến vẫn chưa yêu ai nhỉ?? Mấy lần tôi định giới thiệu cho nó thằng con bác Hùng nhưng nó cứ gạt đi, không biết nó định bao giờ lấy chồng.

Mẹ tôi chép miệng:

-Tôi cũng mong có cháu lắm rồi, không biết còn bao lâu nữa..

Tôi đứng bên ngoài, nghe những lời đó mà ứa nước mắt. Sáng hôm sau, thấy mẹ dậy sớm nấu đồ ăn, tôi bảo:

-Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con tự làm  được mà, không thì con ra ngoài ăn cũng được.

Mẹ tôi cười:

-Cha bố chị, chị thì biết làm gì, ra ngoài ăn lại không đảm bảo sức khỏe.

-Con lớn rồi mà mẹ, con học là làm được hết.

Mẹ tôi bỗng nửa đùa nửa thật:

-Lớn rồi sao còn chưa chịu lấy chồng??

Tôi đứng dậy ôm chầm lấy mẹ:

-Kìa mẹ, con còn chưa báo hiếu được cha mẹ mà, con phải cố gắng cày cuốc kiếm ít tiền dẫn bố mẹ đi chơi, ăn những món ngon và…

Bố tôi trong phòng bước ra:

-Thôi thôi, bố mẹ già cả rồi, đi đâu được nữa, ăn uống cũng có được bao nhiêu. Chị cứ lấy chồng đi cho bố mẹ nhờ.

-Thế bố không cần con báo hiếu sao??

-Cần chứ, nhưng cách báo hiếu tốt nhất của người con gái là cưới về 1 chàng rể biết chăm lo cho bố mẹ vợ. Con chỉ cần lấy chồng , 2 đứa cùng chăm lo cho bố mẹ có phải tốt hơn không??

Tôi cúi mặt rồi nói:

-Thế…tối nay…bố hẹn con trai cái nhà bác Hùng đó tới gặp mặt nhé.

Nói rồi tôi chạy ù đi làm để lại bố mẹ tôi với sự ngơ ngác tột độ. Họ vừa ngạc nhiên lại vừa sung sướng vì từ trước đến nay hễ cứ nói tới chuyện yêu đương chồng con là tôi lại gạt phăng đi, nhưng giờ thì bỗng dưng thay đổi 180 độ.

Không ngờ, lần mở lòng đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng của tôi. Tôi vốn không nghĩ mình sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với người mà bố giới thiệu. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ mai mối chỉ là trò vớ vẩn.

Vài tháng sau, chúng tôi cưới nhau trong sự vui mừng khôn xiết của bố mẹ 2 bên, đặc biệt là bố mẹ tôi.

Ngày tôi cưới, bố dắt tay con gái lên sân khẩu trao cho con rể và nói:

-Vợ chồng phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Bố ngày nào cũng giục con gái lấy chồng, nhưng trong thâm tâm bố mẹ, ngày đưa con gái về nhà chồng là ngày buồn nhất. Từ giờ con bé sẽ ở bên nhà con nhiều hơn ở bên bố mẹ, con hãy chỉ bảo vợ những điều nó chưa biết, đừng nóng giận vì con bé rất dễ khóc. Nếu có thời gian, hãy đưa con bé về thăm bố mẹ nhé.

Nói xong câu đó, bố mẹ tôi đều khóc còn tôi thì ôm chầm lấy họ, nước mắt giàn giụa.

May mắn thay, chồng tôi là 1 chàng trai có ý chí lại có lòng hiếu thảo với cả gia đình 2 bên. Chỉ cần rảnh rỗi anh lại lái xe đưa vợ về nhà ngoại, mỗi lần như thế, tôi còn chưa kịp chuẩn bị đồ thì anh đã mua đủ loại sâm , thuốc bổ tặng bố mẹ.

Mỗi lần đi công tác nước ngoài, chồng lại tìm loại thuốc thấp khớp tốt nhất mang về cho mẹ vợ, lắm khi anh mua quà biếu bố mẹ vợ, có khi còn quên cả quà của vợ. Anh từng nói với tôi:

-Anh không hứa những lời hoa mỹ trong ngày hôn lễ của chúng ta, anh chỉ chứng minh bằng hành động, thời gian sẽ cho em thấy anh là con người thế nào.

Đến giờ phút này, chúng tôi đã bên nhau 5 năm, tôi chưa 1 giây phút ân hận vì cưới anh. Cảm ơn chồng vì đã cho tôi cuộc sống hạnh phúc và đã sẵn sàng cùng tôi báo hiếu cha mẹ.

Nguồn BTS

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep