Ở Quảng Châu có một gia đình nọ, hôm đó là lần đầu tiên chàng rể tương lai từ thành phố về thăm. Chợ thì xa mà trời cũng đã sắp tối, trong nhà chẳng có đồ ăn tươi, bà mẹ cô gái bèn lấy tất cả những đồ ăn còn lại trong gia đình như lạp sườn, đùi gà và thịt treo gác bếp để nấu cơm đãi khách.

Sau đó bà cắt khúc lạp sườn cùng gà và thịt sao cho vừa miếng, thêm một chút nấm cùng gia vị. Bữa cơm như vậy đối với nhà nông mà nói chính là một đại tiệc. Ngay cả khi con gái xa nhà về chơi cũng không được mẹ nấu cho bữa ăn thịnh soạn đến thế. Bà nói con gái về chơi cũng không được bữa ăn thịnh soạn như vậy.
Sau đó bà cắt khúc lạp sườn cùng gà và thịt sao cho vừa miếng, thêm một chút nấm cùng gia vị. Bà nói con gái về chơi cũng không được bữa ăn thịnh soạn như vậy.
Việc đầu tiên là vo gạo, sau đó cho lượng nước vừa đủ vào chảo. Xếp đồ ăn lên trên mặt và nấu cùng nhau.

Vì ở nông thôn nên nhà vẫn dùng bếp củi. Bà cẩn thận nhóm bếp, canh lửa cho đến khi gạo trong chảo đã chín. Lúc này, bà lại cho thêm chút gừng để có hương vị đậm đà hơn.
Khi mùi thơm đã sực nức bay ra, là có thể rút củi ra, chỉ cần dùng sức nóng của than, nếu không cơm sẽ bị cháy.





Bà còn cho thêm chút hành lá để món ăn thêm đẹp và ngon miệng hơn.
[/I]
Chỉ với một chiếc chảo mà bữa ăn có cả miếng gà da vàng ruộm, lạp sườn và thịt treo gác bếp béo ngậy cùng bát cơm thơm mùi gạo nếp khiến ai cũng phải thán phục. Đã có bạn thanh niên thành phố nào được ăn bữa cơn nấu từ bếp củi ngon và hấp dẫn như vậy chưa?
Chàng trai không ngần ngại tự múc lấy một phần và thưởng thức ngon lành.


Bạn cũng có thể trổ tài nấu một bữa ăn đơn giản như vậy để thiết đãi người thân, bạn bè. Đây cũng là cách nấu vô cùng phù hợp với những người bận rộn, các bạn sinh viên, học sinh không có nhiều thời gian nấu nướng.