Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị chồng khoe của nhưng chầy bửa không trả nợ, em dâu đăng facebook: Lắm tiền mà dai như đỉa đói

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 23/07/2018
Chị chồng khoe của nhưng chầy bửa không trả nợ, em dâu đăng facebook: Lắm tiền mà dai như đỉa đói

Trước khi lấy chồng, Minh và chị chồng từng là đồng nghiệp thân thiết trong công ty cũ. Chính chị ấy đã giới thiệu cô quen Lâm, chồng bây giờ nên khi về sống chung ngỡ sẽ vẫn như xưa nào ngờ chị em tốt chỉ có lúc chưa gần nhau thôi.

Chị chồng không chịu trả tiền nợ chính là nguyên nhân của việc cơm không lành, canh không ngọt giữa Minh và mẹ chồng. Chị ấy cưới chồng trước được 5 năm, do ở gần nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ lục lọi đồ ăn mang về bỏ tủ.

Lúc đầu Minh cũng rất xởi lởi, còn gói thêm cho chị ấy mang về vì nghĩ công việc ở cơ quan bận rộn. Nhưng về sau những món đồ ăn vặt rồi nước uống cô mới mua để trong tủ chưa dùng đã không cánh mà bay thì Minh càng ngày càng ức chế.

Cô thấy chị chồng quá tự tiện, hễ thấy thứ gì ngon bổ hay đáng giá là tự ý xách về nhà mà không hỏi ý người khác gì cả. Có lần chị ấy thấy Minh mua cho con hộp sữa ngoại mới cũng lấy về cho con mình uống.

Ảnh minh họa

Minh gọi điện hỏi thì chị ấy cười nhạt bảo:

- Ui dào chị thấy hộp sữa sắp hết hạn mà thằng nhỏ ở nhà đòi uống qua nên giải quyết luôn hộ cậu mợ ấy mà.

Đùa chứ hộp sữa đó cô mới mua được vài ngày thì hết hạn ở đâu vậy. Chẳng nhẽ lại đôi co qua lại nên Minh đành nhắm mắt cho qua.

Sau lần ấy cô cẩn thận hơn, Minh thậm chí còn mua thêm cả cái tủ lạnh mini để riêng trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Ai ngờ, chị chồng lại đi nói xấu Minh với hàng xóm, cô ấy kể em dâu keo kiệt, đến hộp sữa cho con cũng phải bỏ tủ khóa lại.

Minh nghe mọi người truyền lại mà chán nản, cô làm thế chẳng phải vì chị ấy quá tự tiện hay sao. Nếu không, Minh cũng chẳng bao giờ làm thế để phải cảm thấy bất tiện ngay trong chính nhà mình cả.

Bịa đặt với hàng xóm chưa xong, chị chồng còn suốt ngày nói xấu cô với mẹ chồng. Bình thường khi chỉ có Minh ở nhà với mẹ chồng thì bà rất hiền, chẳng hiểu sao mỗi lần con gái đến chơi rồi ra về là lại tỏ thái độ không ưng ý với cô.

Minh biết là chị ấy đã nói gì đó không hay với mẹ về cô nhưng coi như không biết đi cho nhẹ lòng. Duy chỉ có chuyện tiền bạc là không thể cho xong chuyện được.

Chuyện là, cách đây 3 năm trước. Lúc đó, chị chồng có vay vợ chồng cô 100 triệu để làm nhà. Lúc đó chị ấy ngọt nhạt nịnh bợ:

- Chị biết là vợ chồng cậu mợ mới cưới, tiền vàng hồi môn chắc chưa có việc cần dùng. Thôi thì chỗ người nhà cho chị mượn tạm được không?

- Thú thật là bọn em vừa mới gửi tiết kiệm tháng trước xong. Giờ rút ra chắc không có lãi mất.

- Cứ rút đi, đợi xong nhà chị sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho vợ chồng em. Yên tâm.

- Thôi, chị em trong nhà với nhau nói thế mất tình cảm ra. Để mai em ra ngân hàng rút tiền.

Cứ nghĩ nhà đằng ấy giàu thế không lí nào chị chồng lại không trả tiền nợ được. Vậy mà bẵng đi 2 năm, chị trả được vài triệu rồi các tháng sau mất hút. Lúc nào chị chồng về nhà mẹ đẻ cũng than khổ và không có tiền trả nợ. Minh là em dâu, thấy chị chồng nói vậy nên càng không nỡ mở lời hỏi tiền.

Đợt vừa rồi, Lâm tính kinh doanh riêng và cần tiền để bỏ vốn cho người ta thì nhắc đến số tiền mà chị chồng còn nợ chưa trả. Tối đó, Minh gọi chị ấy sang để hỏi thì chị bảo:

- Em ơi, chị nói thật là giờ nhà cửa chẳng có lấy 1 đồng. Thôi vợ chồng em cần thì để chị vay nặng lãi trả cho.

- Thôi thôi, vay nặng lãi bán nhà như chơi. Để vợ chồng em tính vậy nhưng nếu có dư thì chị gửi vợ chồng em vài chục triệu trước cũng được. Anh Lâm đang cần tiền gấp quá.

- Ừ ừ, chị biết mà.

Thấy chị chồng khóc lóc khi không trả được tiền nợ, Minh cũng thương. Vậy mà, hôm qua khi đang ngồi lướt facebook, Minh thấy chị chồng đăng ảnh lên hội kín khoe mỗi ngày bỏ lợn đất 1 triệu. Đã vậy chị ấy còn hỏi nên tiêu số tiền ấy ra sao?

Minh điên quá bèn điện ngay sang đòi tiền thì chị chồng chối bay biến nói cô bịa đặt. Cũng may là Minh đã nhanh tay chụp lại bức ảnh bài đăng khoe của đó lên cho Lâm xem.

Anh tức nhưng không làm gì được vì cùng là chị em nhưng đó là tiền hồi môn của bố mẹ Minh cho. Cô nhất định phải đòi bằng được mới thôi.

Minh up ảnh chụp màn hình bài viết khoe tiền đó lên cùng giấy ghi nợ mà chị chồng đã viết tag thẳng nick face của chị ấy vào rồi mỉa mai: Gái xinh mà nhân cách như đỉa đói.

Chị chồng Minh trước giờ vốn trọng mặt mũi lại có thói khoe của, phen này bị cô làm cho muối mặt. Nhưng cũng đừng trách cô ác, chị ấy không sống tồi thì chẳng ai rảnh mà tế sống vậy đâu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep