Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cho em được ’hư’ một đêm cùng anh... thầy nhé!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 01/06/2018
Cho em được ’hư’ một đêm cùng anh... thầy nhé!

Đi đến cái ngưỡng đàn bà, hẳn ai cũng có những giây phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ. Chả có gì đáng xấu hổ, vì đó là chuyện của trái tim, mà tim thì vốn được trao đặc quyền, không bao giờ có lỗi!

Phương lập luận như thế để bào chữa cho mình và những “con giáp thứ 13” chân chính!

29 tuổi, Phương đẹp mặn mà, cái vẻ đẹp từng trải, gai góc khiến đàn ông chỉ dám đứng xa trầm trồ tán tụng. Cứ như vậy, Phương cô độc nhưng chưa bao giờ cô đơn! Ngày còn du học bên Canada, Phương cũng từng hẹn hò kiểu non nhân tình già nhân ngãi với 1 vài anh da trắng. Nhưng chính xác thì họ lao vào nhau vì hiếu kì nhiều hơn là yêu.

Phương lấy từ phương Tây một tấm bằng Thạc sĩ và tư tưởng phóng khoáng về nước. Sốc văn hóa mất vài tháng Phương mới lại nhập cuộc lại được với cái xô bồ của Hà Nội. Nhưng Phương không thể loại khỏi đầu những định kiến về đàn ông Việt sau khi sống ở nước ngoài 3 năm.

Cứ như vậy, Phương tập trung hoàn toàn cho việc nghiên cứu. Ít lâu sâu, cô được mời làm giảng viên cho một trường đại học hàng đầu về Khoa Học Xã Hội. Phương hào hứng nhận lời bởi cô vốn say mê nghiên cứu, hơn nữa đây cũng là nơi giáo sư Hoàng giảng dạy, người mà cô ngưỡng mộ từ lâu.

Hoàng nhận lời hướng dẫn Phương làm luận án Tiến Sỹ, cũng bởi Phương có đề tài mới, nhạy cảm nghe đâu liên quan đến biển Đông và chủ quyền lãnh thổ. Tiếp xúc với Hoàng lâu, Phương càng ngưỡng mộ thầy bởi vẻ đạo mạo, kiến thức uyên thâm mà lại rất dịu dàng.

Ảnh minh họa

Dần dà, Phương chuyển từ ngưỡng mộ, sang thứ tình cảm Phương chẳng thể định tên. Phương chỉ biết mỗi lần bên thầy giáo cô thấy xốn xang, rạo rực. Cô chỉ muốn kiếm cớ để được gặp Hoàng nhiều hơn, lâu hơn, và lâu mãi.

Mặc cho Hoàng là Giáo sư, mặc cho Hoàng đã có vợ con, mặc luôn Phương là một giảng viên. Cô đã đơn phương yêu Hoàng như thế! Tưởng chừng đã chai sạn, trái tim Phương ở cái tuổi 30 lại biết đập loạn nhịp bên một người đàn ông hơn mình 11 tuổi.

Phương tự thấy thầy Hoàng cũng quý mến mình. Tình cảm đặc biệt với Hoàng không làm Phương xao nhãng bài vở, trái lại, cô lao vào nghiên cứu. Phương đẩy nhanh tiến độ và là nghiên cứu sinh bảo vệ sớm nhất trong nhóm của Giáo sư Hoàng.

Luận Án của Phương được điểm tuyệt đối. Ngay hôm bảo vệ, có thầy trong hội đồng còn nhận xét luận án này xứng đáng in sách. Phương hãnh diện vô cùng.

Em cảm ơn thầy!

- Chúc mừng em…

- Thầy… Em có thể mời thầy đến nhà em ăn tối để cảm ơn một lần được không.

- Không cần , thế là vui quá rồi

- Không, Thầy cứ coi như một bữa tối ăn mừng thành quả lâu nay của 2 thầy trò. Với lại em đến nhà thầy đã nhiều lần mà chưa mời được thầy đến nhà bao giờ.

- Để tôi xem…

- Em sẽ đặt xe đến đón thầy vào 7h30p tối, giờ em về chuẩn bị nhé!

Phương không để cho thầy có cơ hội từ chối. Cô tin Hoàng của cô trong công việc cực kỳ nguyên tắc, nhưng trong cuộc sống lại dễ mềm lòng vô cùng! Cô sẽ kéo được Hoàng từ công việc sang cuộc sống, từ một giáo sư đạo mạo về làm một người đàn ông đêm nay!

- Thầy ơi xe đến cửa nhà thầy rồi, thầy xuống đi ạ.

- Ơ… ừ… đợi tôi chút.

20 phút sau, taxi đến, Phương đứng sẵn ở dưới đón Hoàng. Hoàng vẫn thế, luôn luôn là sơ mi với quần Tây lịch lãm. Còn Phương diện set áo thun trễ vai và chân váy xòe mềm mại.

- Em bày vẽ làm gì. Tranh thủ nghỉ đi, con gái dấn thân vào nghiên cứu là vất lắm.

- Phải ăn mừng chứ ạ.

Phương thẹn đến đỏ mặt khi thầy nói đến 2 chữ “con gái”. Ít nhất, với thầy Phương cũng là “con gái”.

Phương chuẩn bị mấy món đơn giản và một chai rượu Tây. Hoàng không uống được rượu, nhưng lại rất mê rượu Tây. Phương chắc chắn Hoàng sẽ thích chai Cardhu tối nay.

Chuyện trò rôm rả, hết về đề tài lại về so sánh văn hóa Đông Tây. Hai thầy trò uống hết chai rượu cũng khoảng 9h30p.

- Thôi thầy về đây!

- Thầy ngồi thế em mời thầy tráng miệng hoa quả. Em mua được kiwi vàng ngon lắm.

- Muộn rồi...

- Mới 9h30p, thầy ngồi thêm chút nữa em xong ngay đây.

Phương cố giữ chân thầy, cớ thì cho giã rượu nhưng cô thừa biết món rượu Tây Hoàng uống sẽ ngấm từ từ, lát nữa thôi chắc Hoàng sẽ thấy buồn ngủ. Phương bê đĩa kiwi cắt tỉa đẹp mắt ra thì Hoàng đã có dấu hiệu say:

- Em mời thầy

- Ừ…

Phương nhìn cách Hoàng lấy miếng kiwi thì biết Hoàng đã ngấm rượu:

- Thầy… Thầy thấy em thế nào?

- Em tốt… ngoan… giỏi.

- Thầy có thích em không?

Không kịp trả lời câu hỏi này thì Hoàng đổ ngục xuống bàn. Phương biết ngay tửu lượng của Hoàng không thể bằng mình.

- Em không muốn là học trò ngoan của anh. Một đêm thôi, cho em được hư một đêm thôi.

Rượu ngấm, Hoàng say mềm, anh chẳng biết có nghe được những lời hư hỏng đó của Phương không. Nhưng những vuốt ve sau đó thì Hoàng hình như cảm nhận được.

Phương tự mãn phá vỡ được cái vỏ giáo sư cứng nhắc, cô ôm chặt Hoàng. Men rượu và những khiêu khích của Phương đánh thức bản năng của người đàn ông trỗi dậy! Hoàng dần cảm nhận được và đáp trả lại mọi chuyển động của Phương.

Hoàng nhẹ nhàng ngả cô xuống. Quên hết mọi thứ, họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau... Chưa bao giờ nói một lời yêu, chỉ mình Phương ru mình trong mối tình đơn phương thầm lặng. Thế nhưng đêm đó, họ hoàn toàn thuộc về nhau, cháy bỏng như một cặp tình nhân khát tình.

Phương đêm đó chủ động đeo bao cho Hoàng. Nhưng chỉ mình cô biết, cái bao đó đã bị chọc thủng, nó chỉ để Hoàng không thấy áy náy, bận tâm gì. Phương xin được một đêm hư hỏng, nhất định chỉ một đêm chứ không muốn xáo trộn cuộc sống của Hoàng.

Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy nhìn nhau ái ngại.

- Em xin lỗi.

- Tôi…

Em chỉ xin thầy 1 đêm được hư … qua rồi, giờ em lại là học trò ngoan của thầy.

2 tháng sau, Phương nhận được kết quả trúng tuyển xuất học bổng đi du học ở Mỹ. Ai cũng nói Phương may mắn. Phải, Phương quá may mắn, cô mang theo giọt máu của Hoàng và hạ sinh trên đất Mỹ.

Hơn 1 năm sau, Phương dắt tay cậu con trai kháu khỉnh trở về. Phương chôn chặt bí mật về người cha thực sự của con. Cô định sẽ chỉ kể với con trai nếu nó lớn lên là một người tử tế… như cha nó!

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep