Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng 30 tuổi vẫn được mẹ âu yếm đút cơm, vợ cười khẩy: "Anh ngậm cái ti giả nữa thì đủ bộ"

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 26/07/2018
Chồng 30 tuổi vẫn được mẹ âu yếm đút cơm, vợ cười khẩy: "Anh ngậm cái ti giả nữa thì đủ bộ"

Con cái thân với mẹ là điều dễ hiểu nhưng thân một cách thái quá như chồng tôi thì đúng là có vấn đề. Chồng tôi năm nay 30 tuổi, gương mặt bụi bặm, nam tính cùng chiều cao hơn 1m8. Nhìn bề ngoài, anh đích thực là một người đàn ông trưởng thành nhưng không, chỉ có tôi mới biết rõ chồng bám váy mẹ thế nào!

Chồng tôi nghe lời mẹ từ A- Z, tất tật mọi thứ trong nhà đều do bà quyết định hết. Dù bà có nói sai, anh cũng gật gù cho rằng bà có lý lẽ, cái đúng riêng. Nếu tôi mà phản đối, nêu lên quan điểm của mình, y như rằng sẽ bị chồng mắng té tát.

Anh nói tôi trẻ ranh thì đừng có cãi người lớn. Mẹ đã lớn tuổi, có không biết bao nhiêu kinh nghiệm sống nên chắc chắn mọi lời nói ra đều là đúng cả.

- Được mẹ dạy bảo là tốt lắm rồi, em đừng có học thói láo hỗn. - Chồng tôi cảnh cáo vợ.

Nếu chỉ có thế thì tôi còn có thể giả câm, giả điếc cho qua. Nhưng đằng này sự thân thiết giữa mẹ con chồng có chút hơi lố. Đêm nào cũng vậy, mẹ chồng đều lén lút mở cửa phòng tôi, vào ngó xem con trai yêu quý đêm nằm ngủ có đạp tung chăn không để kéo lại.

Lúc đầu, tôi mơ ngủ còn tưởng là trộm nên hét toáng lên rồi sau đó mới phát hiện ra là bà. Quả thực tôi rất bực về chuyện này. Hai vợ chồng tôi nhiều hôm ân ái xong không hề mặc quần áo mà cứ để thế đi ngủ cho thoải mái.

Ảnh minh họa

Nghĩ đến việc mẹ chồng trông thấy hết cảnh đó mà tôi giận điên lên, mặt đỏ bừng bừng. Bảo chồng khuyên mẹ đừng lén vào như vậy nữa thì anh cười, rồi gạt đi:

- Gớm, có gì mà ngại chứ. Mẹ cũng chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Không thì lần sau, vợ chồng mình nhớ mặc quần áo chỉnh tề lại là được.

- Vấn đề không phải ở chuyện quần áo chỉnh tề hay không, em chỉ khó chịu khi mẹ anh cứ xâm phạm không gian riêng tư của chúng mình thôi!

Hôm đó, chúng tôi cãi nhau không biết trong bao lâu nhưng kết thúc bằng việc chồng tôi giận sưng sỉa mặt rồi vác chăn gối sang phòng mẹ ngủ, bỏ mặc vợ một mình. Mẹ chồng thấy các con xích mích chẳng những không đứng ra giảng hòa thì thôi còn “thêm dầu vào lửa” :

- Sang đây với mẹ. Vợ con láo quá, không dậy không được. Ở đâu ra cái thói cãi chồng như thế chứ!

Hơn 1 tuần anh mới vác chăn gối về lại phòng, cười hì hì xin lỗi vợ. Trông cái mặt ông chồng bám váy mẹ, tôi biết thừa là thèm “chuyện ấy” chứ chẳng phải thật tâm biết lỗi gì…

1 tháng gần đây, tôi thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, ăn gì cũng không ngon miệng. Nghĩ mình thời gian này bận rộn công việc, nghỉ ngơi không được như trước nên mới có những dấu hiệu như vậy, tôi bớt lo và không nghĩ nhiều đến nữa.

Thế nhưng chị đồng nghiệp sau khi thấy tôi nôn ọe đến lần thứ 5 trong một buổi sáng thì quay sang gật gù bảo:

- Khéo mày có bầu rồi em ạ!

- Không thể nào, vợ chồng vẫn em vẫn dùng biện pháp mà.

Nói thế nhưng tối đó về nhà, tôi vẫn mua que thử thai xem sao. Kết quả đúng là tôi có bầu thật. Quái lạ, lần nào gần gũi cả hai cũng dùng bao, sao có thể? Nhớ đến mấy cái bao trong hộc bàn, tôi vội vàng lôi ra xem.

Soi dưới ánh đèn, tôi chết điếng thấy những lỗ bé li ti như kim châm! Ngay trước khi cưới, cả hai vợ chồng tôi đã thống nhất năm sau mới có bầu, vì năm nay tôi phải dồn toàn lực vào công việc để được đề bạt lên chức trưởng phòng nhân sự.

Thảo nào cứ mỗi lần tôi định với tay lấy bao cao su thì chồng lại chủ động: Để anh.

Cầm mấy bao thủng xuống nhà, tôi thấy mẹ chồng và chồng đã ngồi sẵn vào mâm cơm. Thấy đôi mắt ầng ậc nước của tôi, chồng định hỏi thì tôi gắt luôn:

- Tại sao anh lại làm chuyện này trong khi 2 vợ chồng đã thống nhất về con cái ngay từ đầu?

- Thôi chị đừng có mà trách nó, chính tôi bảo nó làm vậy đấy. Hai anh chị đã lớn tuổi rồi, không đẻ đi nữa thì đợi đến bao giờ.

- Nhưng đây là chuyện riêng của 2 vợ chồng con, sao mẹ lại tự tiện can thiệp vào như vậy? Có như nào thì mẹ cũng phải hỏi qua ý kiến của con chứ? – Tôi uất ức hỏi.

- Thôi em đừng có làm quá lên, đẻ trước hay đẻ sau thì khác gì nhau? Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.

Nói rồi chồng tôi quay sang cười đùa thản nhiên với mẹ. Còn bà thì âu yếm gắp một miếng thịt bò đút cho con trai cưng, vừa đút vừa hỏi có ngon không. Trông cảnh đấy, tôi bỗng dưng bật cười bảo:

- Nhìn kìa, bây giờ anh chỉ cần ngậm một cái ti giả nữa thì chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh, được mẹ chăm bẵm tận răng nhỉ.

- Em nói linh tinh cái gì đấy?

- Anh nhìn xem mình có khác gì đứa trẻ không? Đã 30 tuổi nhưng lúc nào cũng mẹ. Tạm thời em sẽ dọn về nhà ngoại ở. Em không thể tiếp tục sống với người chưa trưởng thành được!

Tối đó, tôi dứt khoát dọn đi trước sự kinh ngạc, sững sờ của hai mẹ con họ. Ông chồng bám váy mẹ nghĩ tôi chỉ giận dỗi 1, 2 hôm rồi về nhưng đến tuần thứ 3 thì lo sốt vó vội vã sang nhà, gọi điện thoại các kiểu. Thế nhưng tôi ra điều kiện với anh phải chuyển ra ở riêng thì mới về.

Chồng tôi bối rối lắm nhưng tôi mặc kệ. Nếu còn ở với mẹ, anh ấy muôn đời không lớn được…

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep