Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng đánh vợ đến thâm tím mặt mày, mẹ chồng nhiếc móc không tiếc lời và âm mưu thâm hiểm phía sau

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 01/12/2017
Chồng đánh vợ đến thâm tím mặt mày, mẹ chồng nhiếc móc không tiếc lời và âm mưu thâm hiểm phía sau

Để em kể cho các mẹ nghe chuyện đứa em họ con cô nhà em nhé. Em vừa mới nghe xong chuyện mà tức quá các mẹ ơi. Không hiểu sao trên đời lại có những con người tồi tệ, bạc bẽo đến thế.

Em họ em là Nguyên. Nguyên lấy chồng cùng quê khi mới 20 và còn đi học. Thời gian đầu Nguyên cũng được mẹ chồng, chồng yêu thương chiều chuộng lắm. Khi lấy chồng rồi Nguyên vẫn được nhà chồng cho đi học cho đến ngày tốt nghiệp, ra trường thì Nguyên đi dạy học ở một trường tiểu học gần nhà.

Rồi Nguyên sinh con, một trai một gái, xinh xắn đáng yêu. Cuộc sống vợ chồng không có gì phải phàn nàn. Cho đến một ngày, làng trên xóm dưới đồn ầm lên là cô ngoại tình trong khi bản thân Nguyên không hề ngoại tình, cũng không biết tin đồn ấy từ đâu ra.

Em có gọi cho Nguyên để hỏi sự tình, vì lúc còn ở quê em cũng chơi thân với cô ấy, và dù em vào Sài Gòn sinh sống nhưng chị em vẫn giữ liên lạc với nhau. Nguyên ấm ức:
- Em ngày nào cũng đi dạy, về nhà lại lo chăm con, đến bản thân còn chả chăm sóc được thì làm sao có thời gian đi ngoại tình hả chị?
- Mình không có thì sợ gì. Kệ chúng nó.
- Em biết thế nhưng chồng em lại không để yên. Ngày nào anh ta cũng chì chiết mắng mỏ em, em mệt mỏi lắm.

Rồi chồng Nguyên gọi cho tôi. Anh ta kể với tôi chuyện vợ anh ta ngoại tình này kia các kiểu. Lại còn kết luận: "Nó đúng là đứa hư hỏng, em nhìn nhầm người". Em tức lắm nhưng nghĩ đến em họ mình nên cố gắng xoa dịu: "Thôi, chuyện đâu còn có đó, coi chừng vợ chú bị hãm hại, chú phải tin vợ mình chứ". Anh ta gọi điện cho tất cả họ hàng bên vợ để tố cáo, nói xấu vợ.

Ảnh minh họa

Cứ dăm bữa nữa tháng Nguyên lại bị chồng đánh tới thâm tím mặt mày. Đánh đến nỗi Nguyên nhiều lần phải nhập viện mấy ngày. Anh ta vừa đánh vừa chửi:
- Đồ đĩ thõa, mày là cái hạng gì mà lăng loàn thế, mày có chết thì chết đi, đừng mang ô nhục về nhà này, cái đầu tao không còn chỗ mọc sừng rồi đây.
- Em xin anh, anh đừng hiểu lầm. Chắc có ai đó gieo tiếng ác cho em. Anh biết em như thế nào mà sao nỡ nói em như thế?
- Không nói nhiều, đã hư hỏng còn bày đặt, oan lắm à? Tao đánh cho vỡ hàm bây giờ.

Không chỉ đánh Nguyên, anh ta còn sỉ vả cô và nói với hai con (một bé 5 tuổi, một bé 8 tuổi) rằng mẹ là người mẹ không thương con, hư hỏng, mẹ yêu người khác rồi, mẹ phản bội bố... khiến các con mỗi lần thấy Nguyên là khóc thét lên, chẳng cho mẹ lại gần, khi bố đánh mẹ, các con còn reo hò sung sướng nữa. Cứ như Nguyên là kẻ thù của các con vậy. Không những chồng mà mẹ chồng Nguyên cũng ngày đêm mắng nhiếc sỉ vả cô không tiếc lời các mẹ ạ. Bà ta cho rằng con dâu là đàn bà trắc nết lăng loàn, làm vợ khắp người ta, không xứng đáng với con bà.
- Này, đi mà chết đi. Nhà này không bao giờ chấp nhận đứa con dâu hư hỏng như cô. Cô tưởng dễ qua mặt bà già này à? Cô biến khỏi nhà tôi và mang hai đứa con của cô đi.
- Ơ kìa mẹ. Con xin mẹ, con làm gì nên tội. Xin mẹ thương con. Con thề với mẹ con không làm gì nên tội. Con chưa từng phản bội chồng con.
- Im đi, đến lượt cô nói à. Đã đi ngoại tình còn bày đặt. Cô xem cả làng cả tổng này có người đàn bà nào hư như cô không?

Chưa dừng lại ở đó đâu nhé các mẹ. Mẹ chồng và chồng còn kéo đến trường nơi Nguyên dạy để đánh đập cô ấy nữa. Chồng thì đánh, còn mẹ chồng xông vào lột hết quần áo của Nguyên. Đến lúc này thì Nguyên chịu hết nổi. Cô ly hôn vì không muốn sống trong cảnh địa ngục nữa.

Các mẹ biết không, vừa có quyết định ly hôn cái là chồng Nguyên cưới vợ mới luôn. Mãi sau này em mới biết, thì ra chồng Nguyên có bồ. Nguyên thì lại quá ngoan, quá hoàn hảo, và không biết làm thế nào để ly hôn với vợ để cưới bồ, chồng Nguyên và mẹ anh ta bàn nhau sẽ dựng lên vở kịch hoàn hảo là Nguyên ngoại tình, sau đó sẽ đánh đập, làm nhục Nguyên để Nguyên đứng đơn ly hôn.

Thật đúng là không tưởng tượng nổi các mẹ ạ. Chồng vợ bao năm tình nghĩa, ở với nhau vài mặt con mà khi cần người ta lại có thể tàn nhẫn đến thế. Vậy nên các mẹ có chồng, nếu một ngày nào đó chồng bỗng hô hoán lên là vợ có bồ rồi thì đánh đập thì coi chừng anh ta đang muốn ruồng rẫy vợ để cưới bồ đấy nhé. Nếu bị đánh thì nhờ hội phụ nữ, chính quyền can thiệp chứ đừng im lặng chịu đựng như cô em họ của em nhé. Vậy là dại lắm. Cuối cùng vừa mất chồng, mang tiếng ngoại tình nữa chứ.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep