Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng nhắn cho bồ nhưng tất cả tin nhắn đều chuyển đến... mẹ chồng, vì vợ đã làm một việc này...

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 21/02/2018
Chồng nhắn cho bồ nhưng tất cả tin nhắn đều chuyển đến... mẹ chồng, vì vợ đã làm một việc này...

Số tôi may mắn thế nào mà lại được về làm dâu mẹ - người mẹ chồng “của năm”. Qua tình cảm và cách bà đối xử khiến tôi khó có thể phân biệt mẹ chồng và mẹ đẻ. Mẹ chồng quan tâm tôi từ miếng ăn, giấc ngủ.

App hoa anh đào

Ngày nghỉ thì tôi đưa mẹ ra ngoài đi dạo, mua sắm rồi cả làm đẹp. Người ngoài nhìn cách cưng chiều con dâu của bà mà không khỏi ghen tỵ.

Tôi đối xử với bà như mẹ đẻ của mình và bà cũng thương tôi như con gái ruột. Cả hai mẹ con thường tâm sự với nhau, nhiều lần bà nói rằng đẻ gái hay trai không quan trọng miễn là có cháu cho bà ẵm bồng là vui rồi. Chính vì câu nói của mẹ mà tôi cũng đỡ bớt một phần áp lực.

Kết hôn được 5 tháng thì tôi có thai, chồng và mẹ chồng vui mừng mở tiệc linh đình để thông báo với dòng họ hai bên, tôi vô cùng hạnh phúc trong tình thương của mẹ chồng. Thế nhưng, khi có bầu thì ngoại hình của tôi như thay đổi thành một người khác vậy. Trước là cô gái xinh đẹp rạng ngời, vòng eo con kiến thì nay bụng to vượt mặt, da thịt nứt nẻ, mũi to, mặt mụn, trông kém sắc hẳn đi. Chính bản thân tôi còn không dám nhìn mình trong gương, đó cũng là lí do khiến chồng lại lạnh nhạt với tôi.

Khoảng nửa tháng trước, có một cô gái trẻ dọn đồ đến ở cạnh nhà tôi. Lão chồng tôi tỏ vẻ vui mà nhiệt tình ra mặt, còn sẵn sàng giúp cô hàng xóm nóng bỏng bê đồ vào nhà. Thậm chí, cô ta còn nhiều lần cố tình nhờ chồng tôi sang sửa điện nước bên ấy với lí do nhà không có đàn ông.

mẹ chồng con trai

Ảnh minh họa

- Anh bảo với cô ấy, điện hỏng thì gọi thợ đến, anh có phải thợ đâu mà nay nhờ, mai nhờ.

- Em đừng nhỏ nhen thế, việc gì mình giúp được thì giúp, coi như tạo phúc cho con cái sau này.

- Ok, nếu anh léng phéng gì với cô ta thì em sẽ đánh ghen bằng cách tàn độc nhất đấy, đừng trách em không cảnh báo trước.

Nghe tôi đe dọa như vậy mà chồng chỉ cười rồi nói là sẽ không bao giờ phản bội và tôi tạm tin lời của anh.

Tối đó, điện thoại rung chuông mà khiến chồng “giật thót”, anh vơ vội cái máy rồi chạy ra ban công nói chuyện. Khi quay trở vào, để tránh tôi nghi ngờ, anh đã tự động bảo công ty có việc gấp nên mới gọi vào giờ này. Nhìn thái độ lấm lét của anh, tôi tin chắc sự thật không phải như anh nói. Tôi chờ đến muộn, khi chồng đã ngủ say thì nhẹ cầm điện thoại của chồng lên để kiểm tra (vợ chồng tôi trước nay đều không cài mật khẩu điện thoại, cả hai có thể tự do dùng máy của nhau) thì phát hiện trong nhật kí điện thoại có khá nhiều cuộc gọi dưới cái tên “em Thu hàng xóm”. Tôi lần vào tin nhắn thì giận tím người, chồng cũng cẩn thận đề phòng tôi nên xóa hết tin nhắn cũ, chỉ có một tin nhắn mới gửi tới trong lúc anh ngủ: “Lỡ hẹn với em rồi, trưa mai bắt đền anh đấy nhé” là còn ở đây.

Tôi cũng đã đoán được mối quan hệ mờ ám này rồi nhưng sao khi tận mắt tìm ra sự thật lại khiến tôi đau đến vậy. Nước mắt đua nhau chảy dài xuống hai bên gò má, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài ban công khóc như một đứa trẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, có đau khổ thì cho ai xem cơ chứ, mà buồn lại ảnh hưởng đến con nên tôi quyết định dạy cho chồng và con hàng xóm một bài học nhớ đời.

Một lát sau, tôi vào phòng “mượn” điện thoại của chồng lần nữa rồi lén đổi tên số điện thoại nhân tình của chồng kia thành tên mẹ chồng. Đổi xong, tôi còn không quên nhắn một tin nhắn hết sức tình cảm vào số của mẹ rồi hả hê lên giường đắp chăn và nằm chờ sáng mai có màn kịch hay để xem.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi, sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang ngon giấc thì thấy mẹ chồng xông vào phòng, liên tục mắng nhiếc chồng.

– Thằng con hư đốn này. Mày có nhân tình ở ngoài phải không? Lại còn nhắn tin yêu đương mùi mẫn này nữa.

Chồng tá hỏa, chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị bà đánh tới tấp. Còn tôi cũng giả vờ vục nhanh dậy mà than khóc nức nở:

– Mẹ! Làm sao mà con sống với người chồng bội bạc này đây, thà ly hôn cho xong. Mẹ thấy đó, con đang bụng mang dạ chửa mà anh ấy lại đi mèo mả gà đồng ở ngoài. Thà con chết quách đi cho xong.

Mẹ chồng sốt ruột liền chạy đến động viên tôi với giọng nhẹ nhàng:

– Nó hư để mẹ dạy nó, gì chứ tội ngoại tình là không thể tha thứ được. Con bình tĩnh đi kẻo động đến cái thai thì không hay. Còn cái thằng trời đánh kia, vợ với con mày có chuyện gì thì tao tống cổ mày ra ngoài đường luôn.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng còn vạch mặt cô hàng xóm bằng cách mượn cái loa của bác bảo vệ rồi oang oang khắp chung cư:

- Mọi người chú ý, chung cư của chúng ta có một đôi gian phu dâm phụ. Cô gái trẻ tên Thu mới chuyển về mà không biết điều đi cướp chồng người khác, đề nghị chị em phụ nữ trong khu có chồng nên giữ thật kỹ, đừng để bị ả hồ ly giật mất. Tôi suýt bị cướp mất thằng con trai rồi, mọi người nên phòng tránh cẩn thận.

Chồng tôi nghe vậy đâm ra hoảng sợ, mặt cắt không ra giọt máu, liền lôi vội mẹ vào nhà, quỳ xuống năn nỉ xin tha thứ, hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô hàng xóm kia. Sau sự việc đó, mọi người đều biết ả hồ ly kia là ai, cô ta vô cùng xấu hổ nên nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi mất tích. Tôi thầm cảm ơn mẹ chồng giúp cô trị triệt để tính trăng hoa của chồng.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep