Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Có con, mẹ từ cỏ hoa thành thân gỗ chắc rễ, không sợ gì, chỉ sợ sớm về chốn xa bỏ con lại côi cút

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 10/12/2020
Có con, mẹ từ cỏ hoa thành thân gỗ chắc rễ, không sợ gì, chỉ sợ sớm về chốn xa bỏ con lại côi cút

Lúc một thân một mình thì làm gì cũng bất chấp, có con rồi thì sợ đủ đường, sợ nhất là sợ chết, để con lại bơ vơ trên cõi đời.

“Mặc dù tôi không thích suy nghĩ của mình, nhưng tôi phải nói rằng sau khi làm mẹ tôi thực sự sợ chết”. Đó là lời tâm sự từ một mẹ bỉm sữa khi đối diện với bệnh tật và nỗi sợ… chết lần đầu có trong đời, em góp nhặt vào đây, để mọi người cùng đọc.

Lời tâm sự thấm thía từ một người mẹ sợ… chết

Làm mẹ rồi…

Chẳng những không đủ tư cách chết, không đủ tư cách sinh bệnh, không đủ tư cách suy sụp, huống chi là buông xuôi. Dường như từ khi làm mẹ, tôi đã cài vào người mình một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, hàng ngày phải cố gắng đối mặt với mọi chuyện có thể xảy ra.

Đôi khi nó đặc biệt mâu thuẫn. Trước khi nhắm mắt mỗi đêm, tôi không muốn nhìn thấy bình minh, bởi vì vào lúc bình minh, tôi phải đối mặt với tất cả những công việc tầm thường hàng ngày.

Đôi khi tôi đặc biệt hy vọng rằng bầu trời sẽ nhanh chóng sáng lên vì có rất nhiều thứ mà tôi cần phải đối mặt. Để đối phó với nó, tôi không thể đợi 24 giờ một ngày, tôi thực sự không muốn ngủ lâu như vậy…

Ảnh minh họa

Sau khi làm mẹ cuộc sống không còn là lãng mạn, thơ mộng và đẹp như tranh vẽ nữa mà là cuộc sống hàng ngày chỉ có bếp, gạo, dầu, muối, phân, nước tiểu và những thiếu thốn, lo toan.

Sau khi trở thành mẹ, thể lực không còn là sức mạnh mỏng manh như trước kia kiểu trói gà không chặt, mà là kỹ năng có thể mạnh mẽ bế con một tay, tay kia làm việc nhà.

Sau khi trở thành một người mẹ, cơ thể không còn chỉ thuộc về chúng ta, mà là của đứa trẻ đang chờ được cho ăn, được thay tã, được bồng bế, được dỗ dành hàng ngày hàng đêm.

Vào lúc tôi nằm trên giường bệnh, sức khỏe thể chất mất đi đó khiến tôi tỉnh táo, và cũng khiến tôi vui mừng. Cơ thể tôi đang hồi phục và tôi vẫn còn ở bên con! Sự tỉnh táo xen lẫn hạnh phúc và sợ hãi này khiến tôi muốn thuyết phục mọi người hãy chăm sóc cơ thể của mình thật tốt, khi chúng ta đã làm mẹ.

Người làm mẹ là người mạnh mẽ nhất cũng là yếu đuối nhất

Người làm mẹ là người mạnh mẽ nhất cũng là yếu đuối nhất. Mạnh mẽ khi dám đối mặt tất cả, trải qua thai kỳ nặng nề, sinh nở đớn đau, đối diện sinh tử, tất cả đều vượt qua hết để con chào đời khỏe mạnh. Chỉ cần là làm vì con, nặng nhọc mấy, mệt mỏi mấy, đáng sợ thế nào mẹ cũng gồng gánh được.

Nhưng mẹ cũng yếu đuối lắm. Nhiều lúc tủi thân ghê gớm chỉ đơn giản vì con bệnh vặt, con gầy còm, hay đơn giản con khóc đêm ngằn ngặt không nín, mẹ cũng bật khóc theo. Nhiều lúc mẹ khóc như một đứa trẻ vì con bệnh, chỉ một câu bác sĩ nạt “sao để con nóng cỡ này”, mẹ như mất nửa linh hồn.

Rồi khi con lần đầu tiên gọi mẹ, con ôm mẹ bảo “thương mẹ”, con ăn ngon, ngủ ngoan, không hiểu sao mẹ cũng khóc cho được, rõ ràng là mừng vui. Có con rồi, yếu đuối nhất chính là lúc mẹ sợ những nỗi sợ vô hình, sợ những điều “chẳng may”. Mẹ sợ mẹ bệnh không ai chăm con, bệnh không cho con bú được, mẹ sợ lỡ mẹ gặp chuyện gì, con sẽ cút côi hờn tủi.

Nhiều đêm nằm ngắm con ngủ, nước mắt mẹ trực trào, nhưng sáng hôm sau, mẹ lại mỉm cười cùng con bước tiếp. Có con rồi mẹ mâu thuẫn nhiều thứ, nhưng gói gọn lại cũng vì yêu con. Cảm ơn con, nhờ con mẹ biết trân trọng sức khỏe mình, để mạnh mẽ ở cạnh con, chăm con thật tốt.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep