Không ngờ, vừa đặt mâm cơm xuống chiếu, anh liếc nhìn rồi mắng té tát: "Cơm thế này ai mà nuốt nổi? Bao nhiêu tiền lương tôi đưa cô tiêu gì hết rồi?
Em thấy phản ứng của chồng mà "chết sững" không nói được câu nào luôn các mẹ ạ! Các mẹ cứ góp ý thật với em xem, mâm cơm này có tệ lắm không? Em cứ ngồi bần thần mãi nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Ngày nào đi làm về cũng hùng hục vào bếp đun đun, nấu nấu, lại vừa phải tắm rửa, trông con, dọn dẹp cho đến khi chồng về thì ăn tối. Hôm nay về muộn quá, chợ chẳng còn gì nên em mua con cá trôi về kho. Cũng lâu rồi cả nhà chưa ăn cá mà không ngờ lại nhận được câu nói như vậy...
.jpg)
Mâm cơm vợ nấu bị chồng lương 5 triệu hạch sách
Anh chê cơm em đã đành, anh lại còn nói là "bao nhiêu tiền lương đều đưa hết mà em không biết đường mà nấu nướng cho đàng hoàng". Vâng, xin thưa với các mẹ là chồng em đưa lương cho em thật, tháng nào cũng vỏn vẹn 5 triệu đồng (chồng em làm thợ sửa điện thoại).
5 triệu là ít hay nhiều hả các chị? Hay tại em không biết chi tiêu mà tháng nào cũng phải cố gắng tiết kiệm mới đủ. Đầu tháng đã mất 2 triệu tiền phòng trọ (cả điện, nước, mạng) và 2,5 triệu cho gái con đi gửi trẻ là gần như đã hết lương chồng rồi. Em làm văn phòng, 1 tháng được 4 triệu là để tiền ăn uống, mua sắm đồ dùng gia đình, sữa cho con... Còn đâu tiền mà ăn sang chảnh nữa hả các mẹ?".
.................
Dòng tâm sự dừng lại ở đó... Mình đọc được của 1 chị chia sẻ trên mạng mà cứ suy nghĩ mãi. Ở đây, các mẹ chắc cũng đều có chồng, có con cả rồi, chẳng còn lạ gì mấy chuyện này nữa. Mình chưa nói đến việc mâm cơm này có ngon hay không mà vấn đề nằm ở con số "5 triệu" kia! Câu hỏi đặt ra là: Chồng đưa lương cho vợ bao nhiêu là đủ? 5 triệu là vừa hay quá ít?
Một số người bảo: "5 triệu thì sống sao được ở cái đất Hà Nội này". Nói thế không sai nhưng cũng chỉ đúng một phần. Vấn đề của người chồng trong câu chuyện là "nghèo tiền" và cũng... nghèo tình. Giá như người đàn ông ấy hiểu được vợ mình đã phải tính toán, chi tiêu biết bao nhiêu công việc khác để lo gia đình thì chắc chắn sẽ không cư xử như vậy! Chỉ 5 triệu thôi nhưng có khi đã là "đủ đầy" đối với những người biết sẻ chia, sẵn sàng chịu đựng khó khăn hiện tại để tiết kiệm cho tương lai...
Ngược trở lại, các chị đang làm vợ cũng đừng vì "1 con số" lương hàng tháng mà tỏ vẻ coi thường người đàn ông của mình. Bởi vì, nếu các chị nghĩ, ông chồng 5 triệu không có quyền "chê bai" cơm vợ nấu thì không lẽ những người đàn ông thu nhập cao lại có quyền làm điều đó sao?
Đã là vợ chồng xin hãy nhớ rằng, đồng tiền dù có lớn đến bao nhiêu, mâm cơm dù có thịnh soạn đến đâu mà chúng ta vẫn sống với nhau bằng thói ích kỷ, đòi hỏi không thực tế thì chẳng bao giờ hạnh phúc được!
St
St