Lập gia đình cho các con chính là một trong những nỗi lo hàng đầu của các bậc làm cha, làm mẹ. Con cái có hạnh phúc thì cha mẹ mới có thể trút được một phần gánh nặng trên vai để cuộc sống thư thái hơn. Lời người mẹ nhắn nhủ đến con gái dưới đây cũng chính là điều mà bao bậc làm cha, làm mẹ muốn nói.
"Con gái! Hôm nay mẹ đã đi họp lớp, các bạn mẹ đều đã có cháu bế cả rồi. Mọi người hỏi mẹ rằng: "Thế con gái đã lấy chồng chưa?", "Cũng gần 30 rồi, không lấy chồng thì chờ đến bao giờ?" Nghe xong mẹ cũng chỉ cười và đáp rằng: "Khi nào muốn thì lấy! Sao lại phải giục?"
Con gái à! Tuổi tác không phải vấn đề quá lớn đâu! Mẹ cho rằng không phải cứ đến tuổi là cần phải lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của con, con có quyền lựa chọn để hạnh phúc. Bố mẹ không sống thay con được, nên con không cần phải làm bố mẹ vui bằng một cuộc hôn nhân miễn cưỡng với một người đàn ông con chưa hoàn toàn hiểu và cũng chưa yêu.
Đàn bà vất vả lắm con ạ! Đàn ông lấy vợ thì vẫn được ở nhà mình, bên cạnh có bố mẹ mình. Thế nhưng con gái lấy chồng thì phải xa nhà, xa bố mẹ đến một vùng đất hoàn toàn mới. Vậy nên, con nhất định phải lựa chọn cho kỹ càng, chọn một người đàn ông con hoàn toàn tin tưởng để gửi gắm cả đời mình. Tuyệt đối đừng vì tuổi tác mà vội lấy chồng con nhé! Bởi mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc của con những ngày sau đấy!
Chỉ đến khi nào con sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, con gặp đúng người thì hãy về nói với bố mẹ. Lúc đó, bố mẹ sẽ vui vẻ gả con đi. Nhưng nếu chưa sẵn sàng, hay chỉ vì sợ mang danh gái ế thì đừng vội vàng, mẹ sẽ không đồng ý. Con gái sinh ra quý giá như vậy, sao có thể gả đi qua quýt được?
Nhiều ông bố, bà mẹ cứ nhăm nhăm giục con lấy chồng vì cho rằng chỉ như vậy con mới hạnh phúc, nhưng mẹ không nghĩ giống họ. Mẹ từng thấy rất nhiều cô gái tầm tuổi con vội vàng lấy chồng rồi cũng lại gấp rút ly hôn. Vậy nên, chẳng có gì đảm bảo rằng cứ lấy chồng là hạnh phúc cả.
Vội vàng lấy chồng để làm gì? Để không mang tiếng "gái ế" sao con? Nực cười, là con gái, có ế thì đã sao nào? Ai bảo ế thì không tốt? Nếu có người dám nói "không tốt", mẹ sẽ hỏi rằng liệu con gái của họ có hạnh phúc như gái ế của mẹ hay không? Mẹ không sợ có con gái ế trong nhà, mẹ chỉ sợ hủy đi cả một đời hạnh phúc của con mà thôi.
Ngay cả khi con không muốn kết hôn hay con muốn làm một bà mẹ đơn thân thì cũng hãy nói với mẹ. Mẹ sẽ tôn trọng con. Nhưng khó khăn hay vất vả sau này con đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Đừng oán trách bất kỳ ai cả vì đó là do con lựa chọn.
Điều cuối cùng mẹ muốn gửi gắm đến con đó là: Cứ làm "gái ế" đi, mẹ cho phép. Ế suốt đời cũng được! Ở nhà với mẹ, muốn làm gì thì làm miễn là con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Mẹ luôn yêu thương con!"
Theo ST