Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con gái - chính là mối làm ăn lỗ vốn lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ, các cô gái sẽ gật gù khi đọc bài viết này

KENHPHUNU.COM  | 14:00 , 12/03/2018
Con gái - chính là mối làm ăn lỗ vốn lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ, các cô gái sẽ gật gù khi đọc bài viết này

Con gái à, hãy luôn làm chủ cuộc đời mình và bù đắp cho bố mẹ mình, vì sinh con gái, bố mẹ mình đã lỗ vốn cả cuộc đời rồi!

Khi con trai đi lấy vợ, bố mẹ chồng sẽ có thêm một người con dâu, được mắng, được chửi, được toàn quyền dạy dỗ, và phần lớn các mẹ chồng đều có mong muốn và tham vọng “đập đi xây lại” tính cách và thói quen, sở thích của con dâu.

Còn khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ vợ lại có thêm một vị khách để đội lên đầu, mỗi khi không vừa ý, hay con rể làm sai cái gì, thì bố mẹ cũng không dám nói nửa lời. Bố mẹ sợ rằng, khi mình làm gì phật ý con rể thì con rể lại đổ lên đầu, làm khổ con gái mình. Nên khi làm bố mẹ vợ, dù nóng tính, hay ghê gớm đến mấy, bậc cha bậc mẹ nào cũng phải nhẫn nhịn.

Khi con trai có con, bố mẹ chồng sẽ có thêm một đứa cháu mang họ mình, được chăm sóc, được dạy dỗ, được tự hào khoe giọt máu của dòng họ mình, an tâm khi về già có người lo hương khói tổ tiên, ông bà.

con gái

Ảnh minh họa

Khi con gái có con, bố mẹ vợ lại tất tẩy chăm sóc thời gian con ở cữ, hay bồng bế cháu lúc bé, để rồi lớn hơn một chút, cứng cáp rồi thì cả con cả cháu lại lũ lượt về nhà nội, có lớn lên thì cũng là nhờ ông bà nội chăm sóc dạy dỗ, sẽ chẳng ai nhớ đến giai đoạn cực khổ, khó khăn nhất khi con cháu mới sinh, ở cữ đều do một tay ông bà chăm lo cả. Nếu lỡ cháu có xây xước ở đâu, hay ốm đau gì, thì người ta cũng nói rằng do ở với ông bà ngoại mà ra.

Con trai đi lấy vợ, mỗi dịp lễ Tết, cỗ bàn mẹ chồng lại có người để san sẻ công việc nhà cửa, bếp núc, nếu không biết làm thì mẹ cũng sẽ dạy cho đến nơi đến chốn để mà biết cách làm vì người phụ nữ gia đình là phải biết làm thế.

Con gái đi lấy chồng, cơ hội về ăn Tết với mẹ hầu như không có. Nếu ở gần thì được về chơi 1 buổi rồi lại phải về nội, ở xa thì năm về được năm không, có thì cũng trước hoặc sau Tết, có khi là mất hút cả Tết luôn.

Con trai Tết nhất không phải động tay động chân một việc gì, đã có mẹ và vợ lo hết các việc cỗ bàn, cúng bái. Tết là dịp để con trai nghỉ ngơi toàn tập, vùi đầu vào ăn uống, nhậu nhẹt hay cờ bạc đỏ đen. Cho nên Tết là ngày mà con trai ai cũng mong đợi để có thể xả láng chơi bời, nghỉ ngơi mà không sợ bị ai rầy la vì Tết mà!

Con gái Tết nhất vùi đầu vào bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, cỗ bàn, cúng bái, chẳng được một giây phút nghỉ ngơi thực sự. Lúc nào cũng lo nơm nớp sợ không chu tất được việc nhà cửa, cỗ bàn, cơm cúng, sợ làm gì không phải phép để bố mẹ chồng phật ý, Tết nhất lại rầy la. Tết là một nỗi ác mộng lớn đối với con gái khi đã lấy chồng, từ một dịp lễ Tết để được nghỉ ngơi, du xuân thì Tết lại trở thành nỗi ám ảnh, bận rộn mệt không kịp thở của con gái.

Là con trai, bố mẹ nuôi mình hơn 20 năm, mình lại mang thêm về cho bố mẹ thêm được 1 người con gái, để phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ tuổi già, lại có thêm cho ông bà một người cháu kháu khỉnh mang lại tiếng cười cho gia đình thêm ấm áp, gắn kết

Là con gái, bố mẹ nuôi mình hơn 20 năm, nhưng mình chẳng thể nuôi nổi bố mẹ được 1 ngày, khi vừa chớm đủ lông đủ cánh, đã phải đi lấy chồng không thì “lỡ mất xuân thì” lại trở thành gái ế. Tết nhất nhà cửa lại lạnh ngắt vắng tanh vì vắng bóng con gái, chỉ còn 2 ông bà già đón giao thừa làm cơm cúng cùng nhau, cô đơn buồn tủi nhưng cũng đành nuốt nỗi buồn vào trong vì con gái mà, ai chẳng phải đi lấy chồng!

Là con gái, chính là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời của bố mẹ!

Con gái à! Hãy có một công việc thật tốt, và tranh thủ bù đắp, báo đáp công ơn cho bố mẹ mình trước khi đi lấy chồng! Hãy lấy chồng khi cảm thấy mình đã sẵn sàng và hoàn toàn trưởng thành, và có khả năng lo được cho chính bố mẹ mình trước khi đi lo cho bố mẹ người khác. Còn nếu đã lấy chồng rồi, thì đừng ở nhà nội trợ, hãy đi làm và độc lập tài chính, tự chủ cuộc đời mình, đừng phụ thuộc vào ai, để lỡ có ngày có chuyện gì xảy ra với hôn nhân, thì mình vẫn có thể ngẩng cao đầu và trở về với căn nhà thực sự của chính mình, được làm con của bố mẹ mình như từ bé vẫn vậy, mà không phải lo sợ, suy nghĩ rằng sẽ làm phật ý ai!

Con gái à, hãy luôn làm chủ cuộc đời mình và bù đắp cho bố mẹ mình, vì sinh con gái, bố mẹ mình đã lỗ vốn cả cuộc đời rồi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep