Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con gái tới nhà người yêu NGẬP ĐẦU trong đống bát đĩa nên rửa hay nhắm mắt làm ngơ đây?

KENHPHUNU.COM  | 15:00 , 07/02/2018
Con gái tới nhà người yêu NGẬP ĐẦU trong đống bát đĩa nên rửa hay nhắm mắt làm ngơ đây?

Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, cô gái phát hờn vì ngập đầu trong đống đổ nát. Rửa thì bị nói là không yêu bản thân mà nhắm mắt làm ngơ thì bị nói là lười "chảy thây". Nên làm sao cho phải đây?

Lần đầu về ra mắt nhà người yêu của các bạn thế nào, phải chăng là được coi như khách hay lại trở thành “nạn nhân” tiếp theo của “kiếp” làm dâu? Dù sao thì việc về nhà người yêu ra mắt cũng khiến nhiều cô gái phát hoảng. Bởi, chẳng phải có nhiều vụ các cô sợ hãi chia tay gấp vì ngày đầu về ra mắt cũng gặp phải quả “ngập đầu trong đống bát” đấy sao.

Một bạn nữ có tên Thuận Nguyễn cũng là “nạn nhân” trong câu chuyện “không có hồi kết” này. Theo những gì bạn này kể thì ngay lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu, cô nàng đã phải “ngập mặt” giữa một đống bát đũa chờ cô nàng... rửa.

Thiết nghĩ, nếu tôi mà rơi vào trường hợp này chắc chạy mất dép quá. Bởi vì, con gái về ra mắt chứ có phải về để làm osin đâu. Hơn nữa, ra mắt nhưng chắc gì đã cưới, thế thì tại sao lại phải “cắm đầu cắm cổ” vào chồng bát đĩa vô nghĩa ấy.

Con gái về ra mắt là để nâng cấp thêm sự quan trọng của cô ấy trong cuộc sống người con trai chứ không phải về để rửa bát hay nấu ăn. Bởi vì, cô ấy thực sự vẫn chưa phải là một phần trong gia đình bạn. Thế thì tại sao mọi người lại có suy nghĩ, người yêu về ra mắt phải rửa bát, quét nhà, nấu cơm vân vân và mây mây.

Nếu cô nào chẳng làm thì lại bị xỉa xói này nọ là vụng, là vô duyên, không biết giữ ý. Trong khi đó, cùng về ra mắt nhưng tại sao các chàng lại chỉ việc trò chuyện với nhà vợ rồi ăn cơm. Thậm chí, mấy đứa em vợ còn phải “hầu” đủ thứ từ cái bát cho tới đôi đũa. Còn các anh thì chẳng phải động tay động chân gì?

Không biết các cô nghĩ sao chứ tôi mà nhìn thấy cảnh này thì... cứ lên nhà ngồi chơi rồi về. Sau đó, hợp thì tới không thì nghỉ, chẳng việc gì phải khiến bản thân khổ cực. Trong khi đó, con gái ở nhà “lười như rệp” tay chân cũng chẳng muốn động, tới nhà người yêu lại phải “lao vào” mà làm? Thế thì, thôi, nghỉ đi cho khỏe.

Đây không phải vấn đề có ngại khó, ngại khổ đâu mà là vấn đề tôn trọng. Con gái có lấy về cũng là để làm vợ chứ không phải làm osin. Chẳng phải ngày ngày vẫn luôn có câu con gái phải biết tự yêu thương bản thân mình thì mới được người khác tôn trọng đấy sao.

Vì thế, con gái à, nếu tới nhà người yêu mà gặp cảnh này thì cứ “nhắm mắt làm ngơ” rồi nghỉ cho khỏe.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep