Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con trai 36 tuổi vẫn ế, sợ con gay mẹ lén cho uống say rồi đẩy cô osin vào để thử và cái kết bất ngờ sáng hôm sau...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 23/07/2017
Con trai 36 tuổi vẫn ế, sợ con gay mẹ lén cho uống say rồi đẩy cô osin vào để thử và cái kết bất ngờ sáng hôm sau...

Con trai bà Hoa đã bước sang cái tuổi 36 rồi nhưng chưa 1 lần bà thấy Đại dẫn bạn gái về nhà chơi cả. Gần đây bà còn thấy Đại đi chơi tối với 1 đám con trai lại còn ôm eo nhau nữa.

App hoa anh đào

Bà đã sinh nghi nhưng chẳng nghĩ con mình lại thế, ai ngờ ngày hôm sau bà bán trà đá đầu ngõ gọi bà lại to nhỏ:

– Này, tôi nghe người ta bảo thằng Hoàng bán quần áo ngoài kia gay đấy bà ạ. Bà bảo thằng Đại nhà bà tránh xa nó ra không thì có ngày bị thằng kia nó yêu đấy.

– Hả, có chuyện đấy thật hả bà.

– Người ta đang kháo ầm lên chứ tôi có nói điêu đâu. Thấy thằng Đại nhà bà dạo này có vẻ hay vào đó chơi buổi tối nên tôi nói cho bà biết. Nhiều khi con mình chẳng làm sao đâu nhưng mà bị lôi kéo thì cũng chẳng lường trước được.

Bà Hoa lúc này mới ngã ngửa. Đúng là bà thường xuyên thấy Đại đưa Hoàng về nhà chơi rồi đóng cửa trong phòng thậm thụt cái gì đó. Lẽ nào con bà cũng gay giống cái thằng bạn nó sao? Không thể nào thế được, không thể nào thế được.

Chồng bà mất hơn 20 năm nay, bà ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành giờ bà lại ốm yếu thế này chẳng biết sống được bao lâu nữa mà con chưa yên bề gia thất thì bà sao nhắm nổi mắt. Bà phải thử xem có đúng là con bà gay không mới được.

Ảnh minh họa

Vậy là bà quyết định dùng cô ô sin tên Loan để thử. Bà thuê Loan làm cho bà 3 năm nay rồi, vừa trông cửa hàng vừa dọn dẹp nhà. Hồi Loan mới đến bà đã từng nghĩ cô ta có ý định mồi chài con trai bà cơ nên bà đã gọi cô ta vào và đe cho 1 trận khiến cô ta sợ xanh mặt.

Quả thực là bà muốn chọn con dâu cho nó môn đăng hộ đối 1 tí chứ Loan là gái quê lại là ô sin trong nhà, sao có thể để con trai bà yêu cô ta được. Nhưng giờ tình huống cấp bách bà buộc phải dùng Loan để thử.

Hôm ấy nhân ngày sinh nhật của con trai bà Hoa có làm 1 bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng con. Tất nhiên có bà, Đại và Loan trong bữa tiệc đó. Bà quyết định cho con trai uống thả cửa, uống tới say thì thôi. Bà cũng ép cho Loan uống vài chén khiến cô cũng không còn làm chủ được bản thân nữa vì tửu lượng của Loan khá kém.

Để rồi sau đó bà cố hết sức dìu con trai vào phòng rồi cũng đẩy luôn Loan vào đó và khóa cửa lại. Suốt cả đêm ấy lòng bà Hoa như có lửa đốt. 6 giờ sáng bà chỉ muốn lao tới mở tung cửa xem liệu con trai bà có phải là gay hay không. Nhưng sợ mình mở cửa sớm quá khi con vẫn chưa tỉnh rượu nên bà cố đợi thêm.

Cuối cùng 8 giờ sáng vẫn thấy bên trong yên tĩnh không có dấu hiệu gì thì bà Hoa quyết định mở cửa. Lẽ nào cả 2 đứa vẫn chẳng động chạm gì tới nhau sao? Lúc này không thể bình tĩnh thêm được nữa bà Hoa quyết định mở cửa ra rồi vào bên trong xem thế nào.

Con trai bà và cô giúp việc lúc này đang được đắp chung 1 cái chăn phủ đầu kín mít. Bà đã nghĩ là họ vẫn ngủ say chứ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu vì nếu con trai bà làm gì thì Loan đã có phản ứng rồi. Ngay lập tức bà Hoa lật tấm chăn ra và rồi phải hét toáng lên vì những gì mình vừa nhìn thấy trước mắt.

Đại giật mình tỉnh giấc vơ vội cái chăn quấn lại cho 2 người:

– Mẹ… mẹ làm gì ở đây vậy? Sao lại vào phòng con?

– Con với cái Loan đã làm gì hả?

– Ơ… ơ sao cháu lại ở đây hả bác? Sao em lại ở đây vậy anh?

– Chính mẹ anh đêm qua đã đẩy em vào đây với anh và khóa trái cửa lại mà. Mẹ ủng hộ cho con và Loan rồi đúng không mẹ, đêm qua Loan say không biết gì nhưng con thì đã… "ấy" cô ấy rồi.

– Mày không bị say hả?

– Con mẹ uống 3 lần ấy nữa mới say được.

– Tao tưởng mày gay giống thằng Hoàng.

– Con sẽ gay nếu như mẹ cứ phản đối con với Loan, nhưng vừa rồi thì mẹ thấy con không gay rồi nhé. Con với thằng Hoàng đóng cửa bàn chuyện làm ăn thôi mà. Mẹ đồng ý cho con cưới cô ấy đi.

Hóa ra từ ngày đó tới giờ Đại vẫn yêu cô giúp việc. Vì sợ mẹ làm khó cho bạn gái nên anh giấu kín bà. Biết chẳng thể nào phản đối được nữa, bà Hoa quyết định cho đôi trẻ cưới nhau. Dù sao Loan cũng là cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ. Quan trọng là con trai bà chỉ yêu có 1 người con gái đó thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep