Nói đến chuyện sống với mẹ chồng, chắc nhiều cô con dâu sợ co vòi, nổi hết da gà nhưng riêng Lan thì khác. Mẹ chồng đối với cô tốt như con đẻ vậy!
Con trai đi suốt, bà thương Lan ở nhà cô đơn nên thường xuyên rủ đi mua sắm, đi uống cafe,...
Tuy nhiên, được cái này thì thường mất cái kia. Mẹ chồng tốt bao nhiêu thì chồng Lan lại tồi tệ bấy nhiêu. Nói thật thì cô cũng có chút nhan sắc, chính vì vậy chồng ghen tuông lắm, nhất là khi anh thường phải đi xa nhà.
Ngày nào cũng vậy, Lan phải gọi điện báo cáo cho chồng đã đi đâu, làm gì. Báo cáo xong, anh sẽ gọi điện cho mẹ một lần nữa để xác minh xem có đúng không.
Nhiều hôm, đã 1 giờ sáng nhưng chồng Lan vẫn gọi video kiểm tra vợ. Thậm chí, anh còn nửa đùa nửa thật bảo:
- Ước gì khi xa nhau, anh cất hết phụ tùng trên người em được thì mới yên tâm!
Lan làm nhân viên marketing ở một công ty tư nhân lớn, thường phải ra ngoài để gặp gỡ khách hàng. Chính vì vậy, công ty yêu cầu cô phải chăm chút đến quần áo và hình ảnh bản thân.
.jpg)
Ảnh minh họa
Hồi mới cưới, nhìn váy vóc của vợ, chồng Lan chỉ bĩu môi chứ không nói gì. Thế nhưng, từ lúc nhận công trình phải xa nhà thì anh tuyên bố luôn:
- Mấy cái váy này em vứt hết đi. Có chồng rồi mà còn ưỡn ẹo, người ta lại đánh giá không ra gì. Mà anh cũng không yên tâm!
- Có gì mà không yên tâm chứ? Chẳng nhẽ anh không tin tưởng em. Với lại công ty yêu cầu em mặc những trang phục như thế này...
Ấy nhưng vợ kịp nói hết, chồng Lan đã gạt phắt đi. Anh thậm chí còn dọa nếu cô mà mặc như vậy thì anh sẽ đến công ty xin nghỉ cho cô ngay lập tức. Thấy con dâu chịu ấm ức, mẹ chồng Lan cũng thương lắm nhưng chẳng biết làm sao nên bà chỉ đành an ủi:
- Thôi con thông cảm cho thằng Minh. Đàn ông mà, thằng chồng nào chả ghen tuông, huống hồ nó lại còn xa vợ nữa. Con cố chiều nó một tí cho yên cửa nhà...
Nghe mẹ chồng nói, Lan chỉ đành lau nước mắt rồi gật đầu. Sau đó, tối nào Lan cũng phải chụp những bộ quần áo mình định mặc khi đi làm để gửi cho chồng duyệt. Nếu anh không ưng, cô phải đổi bộ khác ngay lập tức...
Mấy hôm nay, công ty Lan đang có dự án hợp tác với một công ty truyền thống lớn trong nước. Là một trong những nhân viên đảm nhiệm dự án lần này, cô thường xuyên phải đi gặp gỡ, đàm phán với công ty bạn.
Và Lan thật không ngờ, chính dự án này đã khiến cô tan cửa nát nhà!
Người ta nói trái đất tròn quả không sai. Tú - người yêu cũ của Lan lại làm đúng ở công ty đối tác, và cũng nằm trong ban dự án luôn. Hôm đầu gặp lại, cả hai cứ ngớ ra nhìn nhau, ú ớ không biết nói câu gì.
Thế rồi, Tú mở miệng trước. Anh kể mình giờ đã lấy vợ và có 2 đứa con nhỏ. Chia tay đã lâu, giờ hai người chỉ như những người bạn, cười đùa vui vẻ.
Chuyện gặp lại Tú, Lan kể thẳng thắn với mẹ chồng. Bà nghe xong thì bảo:
- Ừ, người quen cũ gặp lại nhau là chuyện thường tình. Con kể ra như này thì mẹ biết chắc con là người đứng đắn, minh bạch. Con cứ yên tâm mà làm việc, mẹ hoàn toàn tin tưởng con!
Tối hôm ấy, công ty Lan tổ chức buổi tiệc ăn mừng dự án thành công, mời cả công ty đối tác. Sếp Lan cũng ra tối hậu tư tất cả nhân viên phải mặc thật đẹp, tuyệt đối không được xuề xòa. Ông thậm chí còn nêu hẳn tên Lan:
- Lan tối nay mặc thật đẹp vào nhé. Không có sơ mi cổ tàu, quần âu nữa đâu!
Nghe sếp nói, Lan chỉ biết cười ngượng. Ôi chồng mà biết cô mặc váy thì khéo um xùm nha cửa lên mất, nhưng sếp đã nói vậy rồi...
Thấy con dâu cứ u sầu, mẹ chồng mới gặng hỏi. Biết được nguồn cơn, bà cười phá lên:
- Thôi con cứ mặc váy một buổi đi. Thằng Hùng nó mà hỏi thì mẹ sẽ bao che cho. Mọi người lộng lẫy hết mà con lại úi xùi thì cũng không được.
Thế là Lan yên tâm diện váy đi tiệc. Bữa tiệc dự kiến tổ chức đến 11 giờ đêm và Lan cũng đã xin phép mẹ chồng. Ấy nhưng, mới 9 giờ kém, Lan nhận được điện thoại của chồng:
- Em đang ở đâu mà nhạc xập xình thế hả? Em đi bar đấy à?
- Không, công ty em tổ chức tiệc.
- Mấy giờ kết thúc? Đã sắp 9 giờ rồi đấy. Không tiệc tùng gì hết, em về nhà ngay đi. Anh cho em đúng 20 phút, chốc nữa anh sẽ gọi video!
Vậy là lúc mọi người đang ăn chơi nhảy múa thì Lan hộc tốc, tất tưởi chạy về nhà. Đã vội thì chớ, chẳng hiểu sao xe của cô lại không nổ máy.
Loay hoay không biết làm thế nào thì Tú từ đằng sau đi đến:
- Có chuyện gì hả em? Anh thấy em đi vội quá.
- Ôi, anh đèo em về nhà được không ạ?
Thấy vẻ mặt cuống quýt của Lan, Tú không hỏi nhiều nữa mà lập tức lấy xe đưa cô về. Suốt cả quãng đường, Lan cứ bồn chồn không yên...
Về đến nhà, cô lập tức xuống xe rồi cảm ơn Tú. Thế nhưng, chưa kịp bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng chồng từ xa hét lớn:
- Khốn nạn! Tôi biết ngay mà, tôi đề phòng cô đâu có sai? Nếu hôm nay tôi không về bất chợt thì cô còn định cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng nữa?
- Không... không phải như anh nghĩ đâu. Xe em hỏng nên anh ấy đưa về thôi... – Lan run lẩy bẩy.
- Lại còn dám mặc váy nữa, trong khi tôi đã cấm tiệt! Mà cái thằng vừa rồi có phải thằng Tú người yêu cũ của cô không?
- Anh nghe em giải thích...
- Câm mồm! Con đàn bà lăng loàn! Lên giường với người yêu cũ, lừa dối chồng...
Thế rồi, trong cơn điên tình, Tú lao vào đánh vợ tới tấp, mặc cô khóc lóc, van xin. Mẹ chồng đang ngồi trong nhà, thấy tiếng đánh chửi ngoài cửa thì chạy vội ra. Nhìn con dâu hộc máu mồm, mắt bị đấm sưng vù, bà chạy vội ra ôm lấy cô rồi hét lớn:
- Thằng khốn nạn này, mày muốn chết phải không?
Bà tát cho con trai 2 phát liền để anh ta tỉnh lại. Biết con dâu bị chồng hiểu nhầm rồi đánh oan ức, bà gằn giọng giải thích mọi việc.
- Là tao cho cái Lan mặc váy đấy, mày giỏi thì mày đánh tao luôn đi! Còn nữa, chuyện gặp người yêu cũ, nó đã kể với tao rồi. Mày làm chồng mà ghen tuông vô lối thì sao cũng có ngày mất vợ!
Lau vết máu trên miệng Lan mà mẹ chồng xót quá. Tức điên lên, bà chỉ thẳng mặt con trai:
- Thằng khốn nạn, mày đánh vợ một lần nữa thì tao cho mày ăn cơm bệnh viện luôn.
Tối hôm ấy, Lan sang ngủ với mẹ chồng. Cả đêm cô cứ nằm thút thít mãi. Người chồng ghen tuông, vũ phu này, cô có nên bỏ luôn cho nhẹ nợ?
Giờ đây Lan chỉ thấy luyến tiếc mẹ chồng, bà đối xử với cô tốt như vậy...
St