Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cưới đàn bà đẹp hãnh diện vài năm, cưới đàn bà tốt hãnh diện một đời

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 18/04/2018
Cưới đàn bà đẹp hãnh diện vài năm, cưới đàn bà tốt hãnh diện một đời

Anh 30 tuổi, đẹp trai, thành đạt, có nhà có xe, có công ty riêng, anh cưới người vợ nhan sắc trung bình. Anh bảo: “Cưới đàn bà đẹp hãnh diện vài năm, cưới đàn bà tốt hãnh diện một đời”.

Ngày đi đám cưới anh, nhiều bạn bè ngạc nhiên lắm, ở vị trí của anh thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp, chân dài tới nách sẵn sàng xin chết, vậy mà vợ anh không đẹp, không cao, không sang chảnh. Mãi sau này anh mới nói, chọn một người vợ đẹp thì quá dễ dàng, tìm được người vợ tốt mới khó.

Nhiều người lầm tưởng rằng đàn ông ai cũng chỉ muốn cưới vợ đẹp, nhưng không, đàn ông thông minh không bao giờ chọn một người đàn bà quá xinh đẹp làm vợ. Những người đàn ông xuất sắc thường chỉ cưới những người vợ bình thường. Điều này có phải là vô lý hay không?

Thực ra thì, đàn ông thông minh không muốn giữ chân người đàn bà quá đẹp.

Theo lẽ thường, ai mà không ham mê cái đẹp, đàn ông lại càng ham mê. Đàn ông nào cũng muốn sở hữu một cô vợ sắc nước hương trời, nhưng đàn ông không muốn cưới một người đàn bà quá đẹp về làm vợ. Bởi vì, từ bản thân mình mà suy ra, đàn ông biết vợ đẹp thì khó giữ lắm. Họ không muốn hao công tổn sức để ngày đêm lo giữ chân người đẹp, rồi lại nơm nớp lo bị cắm sừng, đổ vỏ. Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép họ chấp nhận việc bị phản bội. Cho nên, thay vì lựa chọn một người đàn bà đẹp hoàn hảo, đàn ông thông minh sẽ tìm một người phụ nữ bình thường, giản dị, thông minh và có duyên để ăn đời ở kiếp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đàn ông thông minh biết rằng sắc đẹp đến một ngày nào đó sẽ tàn phai, chỉ có nét duyên của người đàn bà là không bao giờ thay đổi, không bị thời gian nghiệt ngã lấy mất. Vậy thì họ mắc gì phải kiếm một cô vợ thật đẹp mà làm gì, rồi mai này già đi da nhăn chảy xệ cũng thế thôi. Chi bằng kiếm một người có duyên, thì dù thời gian có qua đi, người phụ nữ ấy có già đi nhưng nét duyên vẫn ở lại. Với đàn ông, như thế đủ rồi.

Đàn ông thông minh cũng biết việc giữ chân đàn bà đẹp là khó lắm. Vì họ như bông hoa khoe sắc ong bướm dập dìu. Nhiều lựa chọn quá, ai chắc họ sẽ không có lúc thay lòng đổi dạ. Nên thôi thì, cứ tránh xa các cô đẹp đẹp ra, lấy một người vợ bình thường, đó mới là vợ mình mãi mãi. Đàn ông thích phiêu lưu tình ái nhưng lại không chịu nổi nếu một ngày nào đó phát hiện đầu mình có sừng. Họ khó mà sống với những mỉa mai giễu cợt của người đời: “Ham vợ đẹp làm chi”. Yêu một cô gái đẹp để khoe khoang với đời, nhưng đàn ông chỉ chọn người phụ nữ tốt để cưới làm vợ.

Đàn ông biết rằng, cưới đàn bà đẹp chỉ hãnh diện được vài năm. Nhan sắc đàn bà không tồn tại mãi mãi. Cưới được vợ đẹp, đàn ông sẽ rất tự hào với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng đàn ông lúc đó chỉ nghĩ đến nhất thời. Đến khi tuổi tác lấy đi vẻ ngoài xinh đẹp hấp dẫn của người vợ, đàn ông ra ngoài lại gặp những cô gái mơn mởn xinh tươi. Lúc nãy giữ mình cũng khó, đàn ông là giống loài dễ thay đổi, chắc gì không thay lòng?

Chưa kể, nếu đàn ông lấy phải đàn bà đẹp mà bên trong rỗng tuếch, suốt ngày chưng diện, lại vô duyên và chẳng biết điều, lúc đó đàn ông lại phải chịu đựng người đàn bà đó đến suốt đời trong chán chường. Lúc này đàn ông cảm thấy như bị lừa, cô ta chỉ được cái vỏ bên ngoài xin h đẹp nhưng bên trong chẳng có gì. Đàn ông tham lam lắm, họ muốn một người vợ vừa nóng bỏng lại vừa có những phẩm chất tốt đẹp bên trong, nhưng đàn bà như vậy hiếm lắm, nên đàn ông phải chọn thôi, cưới đàn bà đẹp để hãnh diện thì được vài năm. Nếu khôn ngoan, đàn ông đã chọn đàn bà tốt.

Cưới được người vợ tốt, thông minh, có duyên và có phẩm chất, đàn ông không đâu chỉ hãnh diện vài năm, mà hãnh diện một đời.

Một người vợ thông minh, đảm đang, biết yêu con chiều chồng, biết điều, kính trên nhường dưới, khoan dung phúc hậu, thủy chung với chồng, đó mới là kho báu mà mọi đàn ông trên đời đều muốn sở hữu.

Đàn ông có vợ đẹp chỉ hãnh diện được vài năm, nhưng đàn ông lấy được người vợ tốt thì đi đâu cũng muốn vợ theo cùng, họ hãnh diện và tự hào về người vợ của mình và dù có lầm đường lạc lối đôi lần cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa vợ.

Vậy mới nói, đàn bà chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, để trở thành kho báu mà mọi đàn ông trên đời đều muốn sở hữu thì hãy là một người phụ nữ duyên dáng, đảm đang, thông minh.

Còn đàn ông, các anh nên nhớ rằng: “Sự giàu có có thể khiến một người đàn bà đẹp xiêu lòng nhưng chỉ có sự chân thành mới làm rung động được trái tim của người đàn bà tốt”.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep