Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đã là phụ nữ thì dù bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng giữ cho mình thật xinh đẹp nhé!

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 18/02/2019
Đã là phụ nữ thì dù bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng giữ cho mình thật xinh đẹp nhé!

Bớt lo lắng không đâu đi, đừng bận tâm người khác nhận xét mình thế nào, dành thời gian chăm chút cho đam mê nhiều hơn, hãy dưỡng da và giữ gìn nhan sắc…

App hoa anh đào

Trong một chia sẻ trên trang LifeHack, Wendy Redden- một nữ blogger đã thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm đúc kết từ những gì bản thân cô đã trải qua: “Tôi sắp bước sang tuổi 40. Cho đến thời điểm này của cuộc đời, may mắn sao tôi cảm thấy hài lòng với mình, tìm thấy niềm vui trong công việc và có thời gian chăm sóc các con.

Thế nhưng, khi ngẫm lại quãng thời gian thuở 20 rồi 30 tuổi, tôi ước giá có phép nhiệm màu để tôi bây giờ nói với tôi lúc ấy: Bớt lo lắng không đâu đi, đừng bận tâm người khác nhận xét mình thế nào, dành thời gian chăm chút cho đam mê nhiều hơn, hãy dưỡng da và giữ gìn nhan sắc…

Đã là phụ nữ thì dù cuộc sống khó khăn hay bận rộn đến mấy cũng nên cố gắng giữ cho mình đẹp.

Tôi hiểu tương lai nằm ở phía trước nhưng quá khứ trôi qua không cách nào sửa chữa… Phải chăng phụ nữ là vậy, đi qua nhiều niềm vui, nỗi buồn thậm chí trả giá bằng rất nhiều nước mắt mới nhận ra mình cần gì, muốn gì, làm sao để bình tâm đối diện với trắng đen của cuộc sống!

Ai cũng có một thời tuổi trẻ rực rỡ, say mê và bồng bột… tôi không ân hận vì những điều đã qua, nhưng hỏi tôi có nuối tiếc không? – Tôi có, tiếc vì mình đã không sáng suốt hơn, thấu đáo hơn…

Tôi biết bạn là chủ cuộc sống của bạn, cũng như tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, chúng ta không liên quan gì nhau. Thế nhưng với tư cách đàn chị bước vào tuổi 40, tôi muốn chia sẻ với bạn – cô gái tuổi 30, vài kinh nghiệm quý báu đúc kết từ cuộc đời mình. Một vài điều nghe có thể tàn nhẫn, nhưng đấy là sự thật”.

Dưới đây là một vài “note” dành cho phụ nữ mà nữ blogger nổi tiếng muốn gửi gắm:

1. Tự chủ về kinh tế thì dù có chuyện gì xảy đến, bạn vẫn có bên mình một chiếc “phao cứu trợ”.

tu-do-ve-tai-chinh

2. Không phản đối việc bạn hi sinh, cũng không cổ súy bạn sống ích kỷ. Đơn giản chỉ là “hãy vì mình nhiều hơn”, ai cũng có cuộc đời của người đó.

Sống cho mình – vì mình. Hãy nhớ rằng, bạn không đủ sức làm mọi người hạnh phúc cả đời này đâu, vì họ là họ và bạn là bạn. Hãy tập trung chăm chút cho bản thân, tận hưởng những thú vui mà bạn đáng được hưởng. Ai biết được mình sẽ chết khi nào…

3. Hãy tha thứ cho chính mình và người khác. Điều này khó… nhưng một khi đã “thông tư tưởng”, bạn sẽ làm được thôi! Vì có ai sống trên đời mà không từng mắc sai lầm đâu.

4. Khi bước vào tuổi 40 bạn sẽ thấy dù có chăm sóc dưỡng da thế nào cũng không hiệu quả như thời 20 tuổi, 30 tuổi. Vì thế đừng lơ là việc chăm chút ngoại hình, nếu không muốn sau này “rơi nước mắt” khi nhìn vào gương.

the-duc-giu-dang

Đừng lơ là việc chăm chút ngoại hình, nếu không muốn sau này “rơi nước mắt” khi nhìn vào gương. Đã là phụ nữ thì dù cuộc sống khó khăn hay bận rộn đến mấy cũng nên cố gắng giữ cho mình đẹp.

5. Để người khác tôn trọng bạn, cũng là cách bạn tôn trọng chính mình.

Đừng nhầm lẫn việc nhường nhịn và bị chi phối trong bất cứ mối quan hệ nào. Nếu người kia luôn cố ý áp đặt mong muốn của họ lên bạn, hãy trao đổi thẳng thắn và bảo vệ giá trị bản thân…

6. Niềm vui luôn luôn có quanh ta, chỉ là ta có đủ kiên nhẫn dừng lại để tận hưởng nó không thôi. Vậy nên, đôi lúc hãy sống chậm lại để cảm nhận và tận hưởng những niềm vui hiện hữu xung quanh bạn. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình thi vị hơn rất nhiều.

7. Tôi từng có hàng tá những lo lắng không đâu, từ nhỏ đến lớn, từ chuyện tình cảm đến công việc… rồi thì tôi nhận ra có lo nữa, lo mãi thì mọi việc cũng chẳng diễn tiến theo ý mình. Vậy thì, vô tư tận hưởng cuộc sống đi.

di-du-lich

Đừng hoài phí những tháng năm tươi đẹp vào việc lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Cứ vui lên, cười lên, vô tư tận hưởng những gì đã và đang có đi…

8. Quy hoạch lại các mối quan hệ sẽ giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả và ý nghĩa hơn.

Đừng lãng phí thời gian với những người chẳng mang lại giá trị gì cho cuộc sống của bạn: tiền không, tình cảm cũng không nốt… Thời gian ấy dành để đọc sách hoặc chăm sóc các mối quan hệ thân thiết thì hơn

9. Hãy nhớ, không có ai hoàn hảo! Bạn có thể tránh được nhiều quyết định sai lầm trong cuộc sống nếu biết chấp nhận cả cái tốt và cái xấu trong bản thân mình. Tự yêu thương mình thật nhiều. Đó cũng là cơ sở để bạn có thể chấp nhận và yêu thương người khác chân thành.

phu-nu-hanh-phuc

10. Đam mê khiến chúng ta sống nhiệt huyết hơn, vui vẻ và cống hiến hơn. Làm giàu tâm hồn bằng những đam mê. Nếu chưa biết mình thích gì, bạn hãy mạnh dạn thử nghiệm, mạnh dạn sáng tạo cho đến khi tìm thấy đam mê đích thực.

11. Hãy dẹp cái tôi cá nhân sang một bên và tìm người hỗ trợ khi bạn thực sự thấy bực tức, bế tắc trong cuộc sống. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi thể hiện điều đó cả.

Đôi khi chỉ cần ngồi cạnh người mình tin yêu rồi khóc một trận “ngon lành”, thế là nỗi buồn đã được giải tỏa rồi.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep