Khái niệm đàn bà sinh ra đã khổ chỉ là chuyện xưa. Thực tế bây giờ đàn bà sướng hay khổ đều do bản thân mình định đoạt. Số phận của đàn bà là do đàn bà quyết định chứ không phải nằm trong tay đàn ông, để cho đàn ông định đoạt. Nghe nực cười quá, số phận của mình đến bố mẹ mình còn không thể quyết định vậy mà bản thân mình lại đặt nó vào tay một người đàn ông ư?? Vậy nên người ta mới nói rằng đàn bà khôn kiếm tiền, đàn bà dại kiếm chồng.
Cái tư tưởng lấy chồng để ổn định chỉ có từ thời ông bà, cha mẹ mình ngày xưa, cái thời phong kiến mà thôi. Chứ thực tế bây giờ lại hoàn toàn khác. Một người đàn bà tay không, không nghề, không bằng cấp về nhà chồng sẽ chẳng bao giờ được nhà chồng tôn trọng, có tiếng nói trong tất cả mọi việc. Nếu như có của hồi môn nhiều mang về nhờ nhà mình giàu có thì cũng chỉ được một thời gian thôi bởi tiền bạc chỉ tiêu mà không làm ra thì cũng sẽ dần mất đi.
Còn những người đàn bà chỉ quanh quẩn bên bố mẹ, chưa từng đi làm, chưa từng va chạm cuộc sống, chưa từng tự kiếm được một đồng đã chăm chăm muốn lấy chồng, đi chọn chồng, hoặc dựa vào nhan sắc của mình để chọn chồng thì cả đời này chỉ khổ mà thôi. Không có tiền, không sống độc lập, không thể làm chủ được cuộc sống của mình thì ở nhà chồng sẽ chỉ như con ăn người ở mà thôi. Ổn định gia đình để khỏi phải nghe mọi người thúc giục chuyện kết hôn, kinh tế đã có chồng lo, con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhiều phụ nữ sẵn sàng chấp nhận chịu đựng một cuộc hôn nhân nhàm chán, thậm chí không tình yêu chỉ vì hai chữ lấy chồng. Rồi lỡ như có lấy phải người chồng vũ phu, bạo hành mình thì cũng không dám nói ra chỉ vì hai chữ ổn định.

Còn đàn bà khôn thì sao??
Đàn bà khôn sẽ không bao giờ chọn chồng trước khi biết kiếm tiền. Đàn bà cần phải có một cái nghề, có công việc trong tay, tự mình kiếm được tiền, tiêu tiền mình làm ra trước đã. Nếu không muốn thiệt thòi, bạn hãy cố gắng đứng dậy từ đôi chân của chính mình, trở thành người phụ nữ thông minh biết tự chủ cuộc sống của bản thân. Muốn mua gì, cần gì tư bỏ đồng tiền do chính mình làm ra ra để mua, cảm giác sẽ sung sướng hơn nhiều. Nếu có muốn mua gì biếu bố mẹ mình cũng chẳng phải đắn đo, suy nghĩ xem xin chồng như thế nào.
Đàn bà khôn sẽ biết bản thân mình cần gì trước tiên. Đàn bà, phải có cả sự nghiệp lẫn tình yêu trong tay thì mới sống hạnh phúc được. Về nhà chồng, nhà chồng hỏi mình làm nghề gì, ít nhất có cái nghề trong tay, người ta cũng sẽ tôn trọng mình hơn chứ không nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, nghĩ rằng mình lấy chồng về chỉ để ăn bám chồng.
Đàn bà ngốc thì luôn dựa vào đàn ông để thấy hạnh phúc. Đàn bà thông minh biết kiếm tiền để phục vụ cho bản thân, đàn bà ngốc phục vụ đàn ông để lấy tiền. Đặc biệt, đàn ông khôn, yêu thì có thể chọn những người đàn bà xinh đẹp không thôi nhưng để lấy làm vợ thì cần một người đàn bà có công việc, một người đàn bà thành đạt, tài giỏi sẽ khiến cho đàn ông mát mặt hơn nhiều một người đàn bà xinh đẹp mà ăn bám chứ.
Vậy nên đàn bà sướng khổ là do mình. Đừng bao giờ mang chuyện kiếm được một người chồng làm tiêu chí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình trong khi trong tay mình chưa hề có sự nghiệp hay công việc gì. Đừng mang nỗi sợ ế đi tìm chồng thì lại càng khổ hơn. Đàn bà cứ độc lập, tự chủ thì hạnh phúc ắt sẽ tự tìm đến với mình bằng cách này hay bằng cách khác mà thôi.
Theo Thục Quyên