Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn bà là để yêu, chứ không phải đồ chơi... Anh cứ từ từ mà khám phá!

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 06/12/2017
Đàn bà là để yêu, chứ không phải đồ chơi... Anh cứ từ từ mà khám phá!

Từ ngày viết xong đơn ly hôn chờ vợ ký, Khánh đi đêm suốt mấy hôm không về nhà. Vợ anh thức trắng đêm khóc lóc, nhắn tin gọi điện van xin anh về nhưng Khánh bơ đi.

Hơn 30 tuổi, lịch sử tình trường của Khánh khá là dài. Anh không thể nhớ được mình đã yêu, ngủ với bao nhiêu cô nữa, chỉ biết họ đến với Khánh rất vui vẻ và ra đi trong bực tức. Vì anh đá họ ra khỏi cuộc chơi sau một đêm, hoặc lâu hơn là nửa tháng một cách tàn nhẫn.

Vợ Khánh là một cô gái cũng không phải dạng vừa. Khi biết chồng mình lăng nhăng hết em này đến em khác, cô đã lồng lộn lên đi đánh ghen. Khánh chẳng yêu vợ, đứa con mới 2 tuổi cũng chỉ là vì cái lần nông nổi, anh bị vợ lừa cho vào sọt nên mới có. Thế nên Khánh dửng dưng, mặc kệ vợ nghĩ ra đủ trò giữ mình.

Khánh để bố mẹ muốn chia cho vợ con bao nhiêu tài sản thì chia. Anh chẳng quan tâm, miễn sao phần của mình không bị bớt đi là được. Vì Khánh là cậu ấm, bố mẹ chiều chuộng con quen rồi, anh muốn gì mà chẳng được.
Chưa ly hôn vợ, nhưng hôm đó Khánh gặp Như trong một nhà hàng sang trọng. Nhìn cô gái trẻ nhiệt tình phục vụ khách hàng, tính máu gái lại tái phát.

Khánh đã bị cô hút hồn bởi sự e dè, ngây thơ của mình. Anh quyết định chọn mục tiêu cho mối tình sắp tới là Như. Ở cô, Khánh thấy được nét cuốn hút riêng biệt hơn các cô gái thân hình nóng bỏng, quyến rũ khác.

Ảnh minh họa

Không khó khăn gì Khánh đã có được số điện thoại của cô. Sau một thời gian tán tỉnh, Như đã nhận lời đi chơi với Khánh. Trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao để được được qua đêm với cô, chiếm lĩnh tình yêu lẫn thể xác cô nhanh hơn.
Thứ 7, Khánh lái xe đến khu nhà Như ở để đón cô đi chơi. Nhìn dáng điệu ngại ngùng, e thẹn anh càng say cô hơn. Sau khi đưa người yêu đi ăn, ngồi nghe nhạc đến 10 giờ thì Như bảo:
- Muộn rồi, đưa em về đi anh.

Khánh cầm tay cô kéo lại:
- Còn sớm mà, đêm nay mình ở bên nhau nhé?
- Em... ngại lắm....
- Có gì mà ngại, chúng mình yêu nhau mà.

Nghe Khánh nói vậy Như cũng gật đầu đồng ý. Anh hí hửng định đánh xe vào một nhà nghỉ đặt phòng thì Như bảo:
- Em muốn qua đêm ở khách sạn cơ.
Khánh cười thầm trong bụng. “Em cũng được đấy”. Qua mấy chỗ Như mới ưng ý vào một khách sạn hạng sang. Khánh mừng lắm, chắc chắn đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời đây.

Lên tới phòng anh vội đi tắm, lúc ra đã thấy Như ngồi đợi sẵn trên giường. Cô chỉ choàng mỗi chiếc khăn. Nhìn vẻ bề ngoài hiền hiền vậy mà vào đến đây cô hoàn toàn lột xác, khiến Khánh không khỏi ngỡ ngàng. Anh cứ đơ ra nhìn cô bằng ánh mắt si tình.
- Em làm anh bất ngờ quá...
- Em sẽ còn nhiều bất ngờ dành cho anh nữa cơ. Cứ từ, đợi em vào tắm thơm tho đã. Rồi đêm nay anh sẽ biết được em như thế nào.

Khánh thấy trên bàn có sẵn lon bia Như vừa uống dở, anh cũng tu liền một hơi. Chẳng hiểu sao một lúc sau Khánh đã không còn tỉnh táo nữa. Trước mặt anh chỉ là cái bóng trăng trắng, mờ mờ, nhấp nhô trước mặt. Nhưng tay anh vẫn cảm nhận được thân thể nuột nà và nóng ấm của Như đan vào tay mình nóng bỏng...

Khánh không ngờ cô cũng giỏi chuyện giường chiếu như vậy, làm anh mệt rũ cả người. Sau khi hả hê với dục vọng của mình, Khánh lăn ra ngủ thiếp đi.
Sáng vừa mở mắt ra, tay Khánh vẫn ôm chặt Như. Anh vui vẻ xoay cô lại hôn lên môi. Bỗng Khánh giật mình buông vội tay ra. Người đang nằm bên cạnh Khánh không một mảnh vải che thân, không phải là Như mà là vợ mình. Sao vợ lại ở đây với anh? Còn Như đâu?

Vợ Khánh khẽ dụi mắt, chẳng có chút gì ngạc nhiên.
- Em mệt quá... Đêm qua anh hành em tơi tả đây này.
- Sao tôi với cô lại… Bạn gái tôi đâu?
- Bạn gái nào?
- Tại sao cô lại đến đây?
- Em nhận được tin nhắn anh bảo em đến mà, vẫn còn lưu đây này. Mà hôm qua e vừa mở cửa anh đã lôi em vào giường còn gì.

Khánh vỡ lẽ ra, vội vàng mặc quần áo, mặc kệ vợ, anh lao xuống lễ tân thì ngạc nhiên khi thấy Như ngồi ở quầy.
- Sao em lại lừa anh, sao em lại ở đây?
- Đây là khách sạn nhà em. Em ngồi đâu là quyền của mình chứ.
- Cái gì...

Như còn cúi sát vào tai anh hỏi:
- Đêm qua thế nào anh? Vợ anh tuyệt chứ?
- Sao em lại làm thế?
- Em biết anh đã từng qua đêm với không biết bao nhiêu cô gái. Người như anh, em không muốn trao thân. Nhưng vợ anh thì khác, cô ấy vẫn tha thiết muốn giữ chồng.
- Không phải em cũng thích anh sao?
- Không đời nào, em chỉ muốn cho anh một bài học thôi. Đàn bà là để yêu, chứ không phải đồ để chơi anh nhé...

Khánh tái cả mặt. Đúng lúc đó thì vợ đã mặc xong đồ, đi từ thang máy ra.
- Về đi anh. Cảm ơn bạn tốt nhé! đã giúp vợ chồng mình quay lại với nhau.
Khánh miễn cưỡng đi theo vợ.
- Xin lỗi anh vì em đã bỏ chút thuốc kích thích vào lon bia của anh.
- Tại sao cô lại làm thế?

- Em không chấp nhận ly hôn. Từ nay, anh đi đến đâu em theo đến đó. Anh cũng biết là em yêu anh như thế nào mà. Em không được anh yêu thương, thì cũng không có cô gái nào được động vào anh hết.
- Cô điên rồi...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep