Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn ông chửi mắng vợ con là giỏi! Ra đường “đội bạn nhậu lên đầu”, ép bia không dám từ chối

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/10/2018
Đàn ông chửi mắng vợ con là giỏi! Ra đường “đội bạn nhậu lên đầu”, ép bia không dám từ chối

Sáng bảnh mắt ra, vừa đưa con đi học xong, quay sang đi chợ thì thấy ngoài hàng thịt, hàng cá mọi người bàn tán xôn xao.

Tôi còn đang không biết có chuyện gì mà hôm nay chợ đông vui hơn mọi bữa, người bàn ra tán vào huyên náo cả lên thì sau khi đi chợ về, bắt xong nồi cơm, mở báo ra đọc tin sáng mới giật mình. Ôi thôi, thì ra mọi người bàn luận chuyện một phụ nữ do say xỉn, không làm chủ được tay lái nên gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Ngã tư Hàng Xanh. Xem đến đoạn tới thời điểm hiện tại đã có hai người thiệt mạng và nhiều người phải đưa đi cấp cứu là tôi xanh cả mặt chị em ạ. Khổ thế không biết, đàn bà con gái mà nhậu làm gì đến nỗi không làm chủ được chính mình để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Chưa hết bàng hoàng thì tôi được chị bạn gửi đọc dòng trạng thái của MC Phan Anh. Nguyên văn là thế này:

“Lỗi của người phụ nữ này thì đã quá rõ ràng.

Hậu quả khủng khiếp…

Nhưng.. những người ngày hôm qua NẾU ép bà ấy uống thêm một ly, những người thấy bà ấy đã say rồi mà vẫn cho lái xe có suy nghĩ gì không???

Từ xưa tới giờ tôi rất xem thường những lúc người ta ép tôi phải “uống hết chén này thì mới nể mặt anh”, dùng chén rượu để chứng tỏ bản lĩnh. Đặc biệt là khi tôi đã nói mình phải lái xe mà vẫn còn bảo thêm 1 ly ăn thua gì. Họ mới chính là những người không tôn trọng bạn, không thương bạn và gia đình bạn. Hậu quả nếu xảy ra bạn gánh đủ, chứ không ai khác! Bản lĩnh không phải uống được bao nhiêu mà bản lĩnh là phải biết từ chối. Hãy biết học từ những bài học đau lòng này! Đừng cướp đi mạng sống của những người cha, người mẹ, người con.. trong các gia đình đang yên ấm, hạnh phúc. Say xỉn mà lái xe phải bị coi là một hành động có ý giết người. Những người biết bạn mình phải lái xe mà còn ép uống phải bị coi là đồng phạm”.


Ảnh Internet

Đọc đến đây là tôi đã “nổi máu” đúng là y như anh MC này nói. Chồng tôi đây này, suốt ngày viện cớ gặp khách hàng, họp hành bàn chuyện làm ăn rồi lôi nhau ra chè chén. Tối nào cũng tụ tập “chén chú, chén anh”, đến khi “con ma men” trong người trỗi dậy thì suýt mấy lần nhập viện vì say xỉn lái xe tông vô vỉa hè. May mà không nguy hiểm đến tình mạng để còn lo cho vợ con. Ở nhà thì cãi vợ chem chẻm đến khi ra ngoài thì “đội bạn nhậu lên đầu”, không dám từ chối lấy một tiếng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì có những người không tiếc ép bạn uống thêm một vài ly để chứng tỏ nghĩa khí, bản lĩnh đàn ông thì mới có những vụ tai nạn, những chuyện thương tâm do rượu bia gây ra. Từ đây mới thấy rõ ràng văn hóa ép đã đi sâu vào văn hóa ăn nhậu của người Việt. Mỗi lần trên bàn nhậu có người nọ từ chối, bảo rằng “uống hết nổi rồi” thì y như rằng nguyên bàn sẽ “ca bài ca con cá” thế này: “Một ly thì nhằm nhò gì, đàn ông con trai gì yếu thế, không lên ly nữa thì đừng nhậu với anh em, không say không về mà chú”.

Đó là cách mà những người tiếp thu văn hóa ép vẫn hay nói ra để bắt người khác phải say bí tỉ, phải té lên té xuống rồi mới cho ra về. Để rồi khi lỡ có tai nạn xảy ra, vào tù ra khám thì ai đứng ra chịu trách nhiệm “phụ” những người kia. Thiết nghĩ nhậu là để gắn kết trong cuộc sống, giao tiếp trong công việc chứ không phải nhậu để xảy ra những hậu quả đáng tiếc, hủy hoại cả chính mình mà còn làm liên lụy đến gia đình và xã hội. Như vụ phụ nữ tông xe liên hoàn kia, nếu không có những người ép chị uống thêm một vài ly oan trái thì câu chuyện thương tâm kia ắt sẽ không diễn ra.

Trong những vụ tai nạn chính những kẻ ép uống mới là kẻ gây nên tội ác thật sự. Hoặc nếu không chịu sự phán xét của tòa án lương tâm thì những kẻ kia cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì được coi là “đồng phạm” trong những vụ án cướp đi sinh mạng này.

Vậy nên dù là đàn ông hay đàn bà cũng nên học cách từ chối bia rượu và đừng nên lái xe khi con ma men trong người đang đưa đường dẫn lối. Đừng để vì những phút quá chén vui say bên bàn nhậu mà cướp đi cuộc đời của những người bất hạnh khác.

“Xã hội của ta coi trọng những cuộc nhậu – tôi biết điều đó vì bản thân là người uống. Nhưng họ còn coi trọng một thứ khác hơn, đó là “ngầu” – dũng cảm leo lên xe, và vít ga lao đi dù đã bia rượu đầy người. Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của chúng bạn, hay trong cuộc bàn luận khen tay lái lụa lắm – ngầu cả khi xỉn rồi.” – Trích đoạn của chị Khải Đơn.

Đúng là sau cuộc nhậu là chuyện chứng tỏ bản lĩnh, nhưng bản lĩnh ở đây đã bị chứng tỏ sai chỗ. Lẽ ra bản lĩnh là nên biết từ chối những lời mời uống thêm một vài ly, chứ không phải bản lĩnh uống cho say đến “chết đi sống lại” rồi lếch vào xe, rồ ga và xem thường mạng sống của người khác dưới bánh xe oan nghiệt. Thức tỉnh đi!

Theo oxii

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep